Chuyện là thế này. Tôi có 1 đứa con trai, nó có đầu óc kinh doanh lắm, nhiều lần nó kêu tôi mở cửa hàng cho nó nhưng lo cho việc học của nó nên tôi không chấp nhận và hâm dọa đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ nó giận tôi lắm. Tôi không biết nên làm gì bây giờ, nên ai làm ơn hãy cho tôi biết mình nên làm gì cho đúng!
bạn mở cửa hàng nhỏ, giao hẹn nếu ảnh hưởng đến việc học và kinh doanh ko hiệu quả thì sẽ đóng cửa con có đầu óc kinh doanh, bạn hăm dọa đuổi khỏi nhà cũng khó
Mình nói thật là mn dọa đuổi ra khỏi nhà là hơi sai cách ạ, khuyên bảo nó cố gắng học học xong mẹ sẽ mở của hàng để con tự quản lý,... chứ hăm dọa thì tác dụng ngược rồi mn à
Cha mẹ nên khuyến khích những ý tưởng như vậy, nếu con chị đang là sinh viên thì nên ủng hộ, còn đang học PTTH thì nên đợi đến khi học xong
e cũng thấy c ko nên dọa đuổi khỏi nhà. Thay vì đó chị hãy khuyến khích cháu. Vd bảo nếu c ra trường mà đc bằng giỏi hay lọ chai thì c đầu tư cho bnhieu tiền vốn để đầu tư đây. Nói chung tùy từng mức độ để con phấn đấu. như thế vừa kéo dài được thời gian để con tích lũy kiến thức mà vừa được tiếng thơm
Chị dọa cháu như thế là không ổn ạ, nếu còn có đầu óc kinh doanh và đam mê và chị thấy khả quan thì hãy ngồi lại nói chuyện với con xem định hướng của con như nào. Nếu chị thấy không ổn thì hãy nhẹ nhàng phân tích cho cháu hiểu nỗi lo lắng của chị em tin cháu sẽ hiểu thôi.
còn tuỳ thuộc xem con bác đang học gì, neu là sinh viên có thể kinh doanh nhỏ nho được rồi, ngày xưa mình bé, nhà lại ở quê toàn nuôi gà riêng ko biết có đc gọi là kd ko nữa
Thỏa thuận rõ với con chị đi. Nếu thành tích học kì này tốt thì sẽ mở cửa hàng. Mở cửa hàng xong mà kết quả học tập bị sút thì sẽ đóng. Đừng dọa đuổi không bé đi thật thì nguy.