Đôi khi chúng ta cứ nghĩ tới nhược điểm của con khiến stress thêm. Em mong mọi người cùng chia sẻ những điểm đáng yêu của con để chúng mình cùng thư giãn nhé
Chị mở hàng nhé: Con cười rất tươi, cười cả bằng miệng và bằng mắt, thơm mẹ bất kể chuyện gì (kể cả lúc đang giận mẹ, chỉ cần mẹ chỉ vào má là chạy lại thơm ngay). Yêu nhất là nết ngủ rất đúng giờ và ngoan (kể cả lúc đi tè nữa chứ :lol: ). Còn yêu nhiều lắm, yêu cả những tật xấu của con luôn.
Yêu nhất lúc Su bảo "mẹ yêu con một tí đi, một tí tẹo thôi" :lol: và lúc con bảo "con yêu mẹ bằng trời" :roll:
Yêu nhất những câu nói của bé, nhiều khi đang mệt mỏi bực bội nghe bé nói thấy yêu ghê.Ví dụ như " Mẹ ơiiiiiiiiiiiii mẹ giận con hay sao mà mẹ chẳng cười với con gì cả" vv...v..v..
Chà chà, đọc cái topic này mới ngẩn ra, ừ nhỉ mình yêu nhất con mình điểm gì nhi? Chả biết là yêu nhất điểm gì nữa :lol: :lol: :lol: . Thế nên thỉnh thoảng vẫn hay nói với con: Con là cái đinh gì mà mẹ yêu thế không biết :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Nhưng cứ thử kể xem yêu nhất điểm gì nhé: - Yêu lúc mẹ bảo con "vỗ tay" mà con lại "đi chợ" :twisted: - Yêu lúc mẹ giả vờ mắng mà miệng con méo xẹo ra mếu :lol: - Yêu lúc mẹ xi thì không ị mà lừa lúc mẹ ko để ý thì ị ra người mẹ :evil: :lol: - Yêu lúc mẹ về mà chưa kịp bế là con khóc ầm lên - Yêu lúc mẹ bảo thơm mà con liếm đầy dãi dớt lên má mẹ :lol: - Yêu lúc con ngủ mà cái miệng vẫn bú chùn chụt - Yêu lúc mẹ xúc mà con ăn ngay (huhu cái này hơi hiếm vì con toàn ngậm lúng búng trong miệng) ... (lúc nào rảnh lại nghĩ tiếp )
Mình ngồi nghĩ mãi mà chẳng biết yêu nhất cái gì của con, vì cái gì cũng yêu cả... yêu từ tính bướng bỉnh, lỳ lợm hay dỗi của con đến cái nhõng nhẽo vòi vĩnh mẹ đi chơi, yêu từ cái nhìn của con hay tiếng khóc khi con hờn.. cái gì cũng yêu nhất cả..
Thương nhất mỗi tối trước khi đi ngủ con đều ôm ghì cổ mẹ thật lâu, sau đó mẹ con hôn nhau rồi cười hạnh phúc !
yêu nhất là khi con cười,khi con ôm mẹ,yêu tất cả mọi thứ con có,mẹ là người hạnh phúc trên đời từ ngày thượng đế tặng con cho mẹ,con yêu à
Yêu lắm con trai khi cái mặt vênh vênh thấy ghét, ghì chặt má mẹ vào má con và nói "con yêu mẹ bằng trời" trong khi yêu ba, ông bà bằng "cao" thôi.
Yêu nhất con khi mẹ đi làm về con bỏ tất cả mọi thử đồ chơi, anh chị, bà nội, đồ ăn, chạy ra khoanh tay nói "Con chào mẹ ạ!" Yêu cả lúc mẹ đang bận túi bụi làm việc ở nhà mà con vẫn ôm chân mẹ luôn mồm "Mẹ ơi mẹ, mẹ làm gì đấy?" - Có khi con nói đến vài chục câu không ngừng ý nhờ .... Yêu con lắm, yêu nụ cười lúc con cười nịnh để đước tí bầu ... Yêu lúc con nằm ngủ buổi đêm mùa hè nóng quá, con gọi bố mẹ dậy chơi rồi cười sặc sụa .... Mẹ yêu con, yêu lắm!
Yêu nhất những lúc mẹ đi làm về con chào: Con chào mẹ ạ Yêu nhất khi mẹ nấu những món gì thơm thơm con lại hỏi: Mẹ nấu món gì mà thơm thế, mẹ cho con ăn thử đi . Yêu nhất khi lúc mẹ bực mình con vẫn cứ ôm cổ mẹ mà nịnh bợ: Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất . ... Nhiều quá, mẹ cháu kể không hết các bác ạ
Mình lại yêu nhất lúc đón con ở mẫu giáo về. Con nhìn thấy mẹ mắt sáng rực lên, miệng chào mẹ rối rít. Yêu con những lúc con nói với mẹ: mẹ ơi, mẹ rất xinh. Mẹ xinh trên nhất đời :roll: (Mặc dù mẹ đã nhiều lần chỉnh : xinh nhất trên đời hihihihi...)
@Havy: Mẹ Ha vy phải yêu cả lúc vừa ngồi ị vừa đọc báo nữa chứ. :lol: . Chị Xíu đi ị, mẹ thấy nóng quá mới đem quạt ra quạt cho thì bảo: Mẹ đi vào đi thối lắm. Yêu cả lúc con đi ị. :lol: Đúng là trẻ con cái gì cũng đáng yêu ngay cả lúc mình tức lắm quát cho một trận sợ quá vừa khóc vừa ra vuốt má mẹ: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ... Thế là lại yêu. Tất cả các mẹ đều yêu các con lúc chúng cười, thật là hồn nhiên, trong sáng và mình cũng cảm thấy thật thoải mái trong lòng. Không biết các con cười thế nào chứ Xíu nhà mình có điệu cười mà mình thích nhất đó là cười ngặt cười nghẽo như thế này này :lol: .
Mẹ yêu nhất cái mông mềm mềm của con. Lúc nào cũng chỉ muốn cắn 1 cái Yêu nhất cái mỏ xinh xinh lúc nào cũng trực chẩu ra Mẹ yêu nhất lúc con cười nịnh Yêu nhất lúc con chun mũi khịt khịt làm xấu Yêu nhất lúc con rúc đầu vào ngực mẹ làm nũng Yêu nhất lúc con lười biếng nằm ườn trên đùi mẹ xem ti vi. ... Cái gì của con mẹ cũng yêu. Lúc nào mẹ cũng yêu ngay cả những lúc cáu lên mắng con "Mẹ ghét lắm, mẹ chẳng thích thế đâu"
biết yêu gì nhất bi giờ :twisted: Lúc mẹ mệt- Ba bảo: Không bắt nạt em để em nghỉ... Mi ngồi 1 góc nhìn mẹ... mẹ cũng K chịu nổi bảo...Mi lại đây, thế là được thể nhảy vào hôn hít, ôm ấp, đến lúc mệt phờ thì lăn ra cạnh mẹ ngủ... Lúc mẹ đi làm về- Câu đầu tiên hỏi mẹ: Mồm mẹ sạch à... Mẹ bảo: Ừ... thế là nhảy vào hôn vào mồm mẹ... (Vì ông bà không cho hôn vào miệng, bảo miệng bẩn _ sợ bị lây ốm...) Lúc mẹ đi vắng - Ở nhà 1 mình: cầm điện thoại (đồ chơi) gọi: Mẹ ơi, mẹ đi làm à, mẹ về với Mi nhé, Mi nhớ mẹ và...lúc nào cũng: Mi yêu mẹ nhất, Mi yêu ba nhì ///mẹ lúc nào cũng yêu con - con gái