Năm nay quả này ở QN hết mùa lâu rồi và ko đẹp, giá cao nên hầu như ở ngoài là TQ. Chả ham. Chả bit bổ ngang bổ dọc j nhưg cái j cứ rộ lên là m chả thích
Ôi hôm trước mình còn xem ké được cái video quả thanh mai có giòi nữa cơ, ghê hết cả người. Mn search gg mà xem. Hix....
Ôi e cũng mua ăn. Thôi mai e bỏ còn phần ăn hôm nay thì đành chịu chứ biết sao. Hu hu sao cái gì cũng Tung của thế.
hồi bé khu nhà mình có cây này, qủa rơi đầy sân rùi người đi qua dẫm nát bét cả. Thế mà mình k bít mà hái ăn chứ, Cứ tửong quả dại huhu giờ thì của Tàu đắt như tôm tươi ( mình bít tên nó từ mấy truyện ngôn tình :d
Quả này tớ mua bên quảng ninh đầu mùa bé tí thui, n giờ thì toàn quả to đùng chín đên lại. Ôi, may mà chưa ăn quả đó.
quả mn bảo trông giống thôi chứ k phải quả này đâu. hồi bé e cũng ăn quá đấy htrc thấy lạ mua thử trên phố chùa bộc bị bóp 150kh @@ may e mua có 2 lạng ăn mãi k hết mấy hôm su mẹ e bảo có 80k/kg thôi. chả ham chỉ thử cho biết thôi hihi
Đọc trên fb thấy quả này vẫn tươi nguyên cho ngâm vào nước muối thấy có 'zòi' chui ra, ko biết có đk?
Có đấy mn ah, bạn tớ nó cũng mua về ngâm thử và có đấy kinh quá, mình ăn bao nhiêu là giòi vào bụng rùi ẹo ẹo
Tẩy chay hàng trung quốc đi mọi người ah, chúng nó thâm lắm, cạch tới già ko bao giờ có THANH MAI gì nữa, hic hic Mà tiện đây hỏi luôn các mẹ là quả boog boog có phải của Thái ko hay lại của bọn Tàu Khựa vậy? e cũng khoái món này hic hic