tớ nghĩ là 3 tuổi thì mang bầu bé thứ 2, lúc này bé đầu cũng cứng cáp biết nhiều rồi, cũng qua giai đoạn ốm vặt rồi nên mẹ sẽ nhàn hơn để chăm b bé ạ
Em mới sinh nàng đầu được hơn 1 tháng. Mẹ đẻ em bảo 2 tuổi đẻ nữa đi cho đỡ ngại. mà em sợ đau lắm. huhu. sinh thường xong, em nhìn còn chán nữa huống chi là chồng em
Em thấy tầm 3 tuổi sinh tiếp là đẹp mom ạ Bé quá thì tội con mà lớn quá các bé cũng chưa hẳn nhận thức được hết, đang được chiều quen tự dưng có em lại k đc quan tâm mấy dễ tủi thân mà ghét em lắm