Chào các mẹ, chả là các mẹ ở nhà thường nấu đồ ăn sáng gì vậy. nhà em quanh quẩn toàn cơm rang, bánh đa ( mua thịt về nấu, có ngày thì mua lòng gà về nấu). các mẹ tư vấn giúp để có bữa ăn sáng bổ dưỡng với.
miến dong nấu thịt băm mỳ chũ nấu thịt bò mỳ tôm trứng bánh mỳ trứng hoặc ninh sẵn sốt vang từ hôm trước hôm sau đun lại ninh xương để nấu bún hoặc phở tùy theo thực phẩm dễ làm nấu xôi cũng cực dễ luôn đó mẹ nó chịu khó ngâm gạo từ tối hôm trước hôm sau nấu nửa tiếng là ngon rồi trứng ốp la với sữa và bánh mỳ hoặc thịt hộp kẹp bánh mỳ
đag mùa cà chua em toàn mua cà chua về ăn sáng, vừa đẹp da vừa có rau , cà chua nấu thịt băm, thăn miến, bánh đã, bún, mì tôm, yến mạch cho tý hành mùi vào nữa nức mũi lun .em thì bữa sáng cứ có tý rau, tý thịt và tinh bột là no căng
Nấu xôi trắng ăn cùng ruốc , bánh đa hay miến nấu cho tý rau vào nữa, bánh mỳ sữa , trứng ,thịt biến tấu từng hôm.
Hôm nào cầu kỳ thì e dậy sớm nấu món phở, bún để ăn chứ lúc nào mà bận rộn quá cho cả nhà ăn bánh mỳ trứng hoặc mỳ tôm úp là nhanh nhất
em nói đây các mẹ bỏ đây nhé. từ bé đến 30 tuổi lúc ở nhà cũng như đã lấy chồng em có truyền thống ko ăn sáng ở nhà và ko nấu ăn sáng. thường nhà em ăn bánh, ăn bún, ăn mỳ....những cái đã sẵn ăn hoặc chỉ cần pha lên. tự mua lên cơ quan ăn. em thực chắc mấy lần nấu bún riêu thôi
-Bún Ngan măng -Xôi Lạc, xôi giò thịt băm... Bún thì chuẩn bị sẵn thịt vs nước dùng đun lên từ tối hôm trước, mình mua bún gạo về luộc nước sôi trần nước lạnh bỏ vào tủ, hành rau rửa sạch, muốn thêm măng thì thái ra luộc rửa sạch hết từ tối hôm trước. sáng dậy chỉ cần bỏ ra đun lại xong cho hành mùi vào là chén thôi nhanh lắm cm ạ, ck cũng thích thú ăn lắm. Xôi thì đơn giản cứ ngâm gạo từ tối hôm trc, lạc (đỗ đen,...) cứ ngâm tuốt rồi đến sáng dậy chỉ việc gạn nc cho chút muối với chút dầu chộn lên rồi đặt lên nồi cơm điện hấp chắc khoảng 20 gì đấy là đc ăn ngay mà. giò thịt băm chuẩn bị từ hôm trc. nhanh gọn lắm. nc là cứ c.bị từ tối hôm trước là sáng hôm sau k phải nghĩ.