các nàng ơi sáng này tớ ức chế quá,tớ lập mail thì khổ lỗi lại lấy ngày sinh của mình làm mật khẩu,,,,trong khi đó tên mail của tớ cũng có ngày tháng năm sinh,tớ cũng chủ quan vì nghĩ chả ai vào đọc mail của mình làm gì,co mà bực mình 3 hôm trước tớ vào mail để mail cho mấy đứa bạn thì k ngờ mấy chục cái tin nhắn của tớ mất hết hộp thư chống chơn,ơ tớ thấy ki lạ mà trong khi đó tớ có xóa đâu,hnay tớ đăng nhập mail thì thấy thông báo là(mật khảu của bạn đã thay đổi 2 ngày trước,tớ thấy rất lạ,mà tớ có thay đổi mật khảu đâu,tớ thay đổi mật khẩu lại để vào mail,thì chao ơi gần 100 cái tin nhắn,nào là mình hẹn nhau ở đâu,phòng bao nhiêu,khách sạn nào,ui chuyển khoản gì gì đó,ui thì là em k tha thiết với chồng nữa,rằng thì là anh ý k cho em hạnh phúc,ui cứ như thế tớ hoảng quá tối sầm mắt lại,các nàng ơ các nàng bảo tớ phải làm sao bây giờ,tớ run hết chân tay ui.mong các nàng cho tớ ý kiến
hu hu dạ em hem có thù oán với ai đâu nàng ạ,híc khi tớ thay pas thì nó lại bảo với bạn nó là tớ cướp mail của nó nữa chứ hic hic
Thì lập cái mới thôi, lần này rút kinh nghiệm bảo mật nhé. Thông báo cho những ai biết mail cũ là mình đã lập mail mới. Lý do bị hack thì cũng dễ chấp nhận. Mấy vụ hẹn hò nhà nghỉ và tiền nong nếu k ảnh hưởng đrén bạn thì cho ra khỏi đầu thôi