Các mẹ vào kể lại việc các ông chồng ngày trước tỏ tình thế nào coi như là nhớ lại kỷ niệm tốt 2 vch đã có, cũng góp phần tăng tình cảm vợ chồng đi. Em xung phong kể chuyện của em trước, lão chồng em từ khi gặp và quyết định tấn công em là 3 ngày, đánh 1 phát chết toi luôn, và không ngờ dẫn tới kết quả như hiện nay. Em là 1 đứa khá đanh đá, bọn con trai học cùng phổ thông sợ em lắm vì loạng quạng là em chửi luôn, nói chung là rất dữ, kết thúc mối tình thời học sinh suốt 4 năm trời chả yêu ai, các anh cũng tán ác nhưng vì đủ lý do nên hok có đi tới đâu cả. Còn tuyên bố không bao giờ lấy chồng xa. Thời gian xuống HN làm báo cáo tốt nghiệp thì gặp lão chồng em hiện tại, lão là bạn thằng em họ em, chả ấn tượng j với 1 thằng béo béo, lại còn ít tóc nữa. Ai đời lần đầu tiên gặp con gái nhà người ta thấy nhăn nhó (hôm đó đến ngày đau bụng dã man) lão phang ngay câu: "Đến ngày à mà sao trông khó chịu thế" muốn đập luôn rồi. Xong lão phi vào bếp nấu ăn thế là xong ngày đầu tiên chả ấn tượng j. Sang ngày thứ 2 thì đang lọ mọ sửa báo cáo trên máy tính lão thấy mổ cò lão ấy phi vào làm hộ cho nhanh, lúc đó thấy thằng này cũng nhiệt tình đấy mới tính trêu lão, lấy số điện thoại rồi đêm cùng con bạn nhắn tin trêu, con bạn em cứ anh anh em em với lão thế là lão làm tới, loanh quanh kiểu j lão lại nhận lời hôm sau đưa lên trường nộp báo cáo. Ngày thứ 3 lão đưa lên trường, ngồi sau xe lão có cảm giác quái j đâu, lão khơi ra chuyện nhắn tin trêu lão xong tùm lum các thứ rồi thò tay ra kéo tay lên ôm eo mới ghê chứ, giật mình cái thót nhưng ai bảo trêu lão rồi nên chịu vậy thôi, đi đường lại còn bị công an thổi mất 200K cả gia tài lão còn 300K (sinh viên làm j có xiền) tối về lão mua thịt chó tới phòng thằng em giải đen. Tối hôm đó đông lắm toàn con trai ngồi uống rượu thịt chó, có mấy đồng chí say ngủ ngay tại chỗ lão rủ em với con bạn qua phòng trọ lão ngủ vì lão ở trọ 1 mình. Vào phòng của lão thì ôi thôi trông như bãi rác, case máy tính vất đầy gầm giường, lão đi sang hàng xóm xin ngủ nhờ nhưng còn sớm nên 3 đứa cứ ngồi buôn chuyện trên trời dưới biển, buôn chuyện chán chả biết làm j ngu ngu rủ lão xem phim ma, thế là tèn tén ten. Con bạn em thì sợ quá chùm chăn ngủ tít mù, em to mồm nên vừa xem vừa run lão này bên cạnh đầu tiên nắm tay rùi chả biết mình chui vào lòng lão lúc nào, lợi dụng ác =)) Xem hết phim tự nhiên lão đè nghiến mình ra hôn, mà chả hiểu sau lúc đó cả 2 đứa run bần bật các mẹ ạ xong nói: "Em làm người yêu anh nhé" xong quả tỏ tình, mình thì ngồi thừ người ra, lão chui sang phòng hàng xóm trốn sáng hôm sau em lên xe về nhà, lão ở HN rồi cứ thế là điện thoại nhắn tin tùm lum, rồi 4 năm sau cưới hết chuyện Hic hok ngờ đứt toi 4 năm không yêu ai bởi 3 ngày cùng 1 lão béo, giờ thì đầu trọc lóc như sư cọ, lại còn xa tít mù khơi. Giờ thỉnh thoảng trêu lão là nhát nhát sao lúc đó liều thế lão to còi liều ăn nhiều, anh không liều sao cưới được em, chắc là do duyên số các mẹ nhỉ?
hi, đọc màn tỏ tình của mn vui ghê, đúng là liều ăn nhiều ạ, em ngồi hóng tiếp hi hnay ngày nghỉ nên ít mn vào topic chắc mai kia các mn cũng vào chia sẻ mn ạ hihi
Ghê nhất mấy ông ít tóc, chồng mình thì không bao giờ gọi là lão, những anh ấy cũng ít tóc, lần đầu tiên đi nhà nghỉ anh ấy nói là đến nhà chú anh ấy chơi. Mới từ quê ra cứ tưởng thật, vào đến nơi rồi thấy hơi lạ lạ nhưng vẫn cứ đi. Hôm đó cũng không có chuyện gì xảy ra nhưng sau này biết rằng zai Hà Nội lắm mưu nhiều kế.
Con bạn nằm ngủ ngay bên cạnh mà vẫn đè nhau ra hôn được. Phục đôi này ác. Con bạn nằm ngủ ngay bên cạnh mà cũng đè nhau ra hôn được. Đôi này liều ghê. . Mình khoái nghe chuyện tỏ tình lắm. Các mẹ vào kể cho mình tí kinh nghiệm. .
Nhà em còn nhắn tin kiểu giấu số viết 1 đoạn thơ rất hay (giờ chả nhớ) em chỉ nhắn lại 1 câu "Ai thì nói luôn đi lại còn lắm chuyện". Rồi chính thức yêu thì là 1 lần tự dưng lại hôn nhau lấy mất nụ hôn đầu của em thì em cứ mặc định là yêu luôn thôi )