ghé vào đây nhìu mà chưa có quán nào ngon giới thệu cho cm nhỉ. hum vừa rùi e có ăn bún cá ở Nguyễn Tuân ngon lắm cm ạ. khi nào có dịp cm ghé qua đó ăn nhá^^
Không biết đã có mẹ nào giới thiệu quán nem nướng Ninh Hòa số 5 ngõ 495 Nguyễn Trãi chưa, em cực kết quán này, thèm quá
Em ưng các quán sau các mẹ à 1. Quán Cay chỗ Trần Huy Liệu 2. Quán Net Huế nhà em hay ăn ở Trần Duy Hưng 3. Buffet: ăn ở Sen 4. Quán ăn Ngon khu Trung Hòa - Nhân Chính 5. Hải sản Minh Thúy đường Giang Văn Minh 6. Lẩu Ashima nấm của Nhật đường Giang Văn Minh
Phải nói là món bánh đa cua ở khu mai dịch,đối diện nhà hát chèo việt nam quá ngon luôn.quán chỉ bán đến 9h sáng đã hết rồi...
M chỉ biết ăn ăn ăn thôi ý, không đánh giá cao phở ở đây là ngon hay ngon nhất được, mỗi tội sạch sẽ, bát phở đầy đặn.
Ăn bún bò huế trên đầu đường láng hạ , đầu đường phía lvl ấy ạ( e cũng không nhớ số nhà ). Ngon nhưng e thấy mắc hơn chỗ khác 1 chút. Bát đầy đủ là 50k ạ!
Mình xin giới thiệu một vài địa điểm ăn ngon mà mình hay đi: 1. Bún bò Huế - ngõ Đình Đại ở Bạch Mai 2. Nộm - Hàm Long 3. Phở gà trộn - phố Gia Ngư thì phải, gần chợ Hàng Bè. 4. Miến lươn - quán nhỏ ở vỉa hè cạnh cửa hàng Haiha Kotobuki Trương Định. 5. HAT - Cầu giấy.
Đây là một số quán lẩu tớ đã oánh xấu, cũng thử được một số rùi, cho các mẹ Feedback luôn. 1. Lẩu cua Địa chỉ nhà hàng là 57 Láng Hạ hoặc tầng 4 Vimcom Center Long Biên nhé Quán này tớ chưa ăn thử 2. Lẩu ếch - Quán Ngân Béo, 43 Trúc Bạch có hai loại nồi 700.000 đồng và 900.000 đồng cho lẩu ếch hoặc lẩu hải sản thập cẩm. Quán mở cửa 10h - 13h và 16h - 24h. Tuy nhiên, hơi bình dân, không thích hợp cho các cuộc gặp mặt lịch sự. - Đầu ngõ 290 Kim Mã có quán lẩu ếch, ếch nướng rất được các bạn trẻ yêu thích bởi giá chỉ từ 300.000 đồng cho 5-6 người ăn. --> Tớ ko ăn ếch nên ko đánh giá được chất lượng - Quán rượu Sít trên phố Phó Đức Chính trước đây khi mới mở, quán được nhiều người khen, nhưng gần đây một số người chê đồ ăn không an toàn vệ sinh thực phẩm, chế biến cũng lâu. --> năm ngoái tớ đã ăn thử, gọi là cũng tạm tạm, chứ không xuất sắc - Quán Hà My - 83 Tôn Đức Thắng, ưu điểm sạch sẽ, giá cả phải chăng. - Lẩu ếch Gật Gù trên phố Trương Định đặc biệt nổi tiếng trong giới thanh niên, sinh viên bởi giá lẩu rẻ giật mình: khoảng 160.000 đồng đến 190.000 đồng một nồi.---> quán này khá là ổn, bình dân, nước lẩu khá ok, giá cả bình dân, nhưng mà hơi ồn ào chút ạ. 3. Lẩu ốc Ở Hà Nội có rất ít các quán lẩu ốc. - Quán Bà Lương nằm trong hẻm nhỏ ngõ Khương Thượng trên đường Trường Chinh có thâm niên 40 năm. Một nồi lẩu ốc cho khoảng 4 người ăn có giá 300.000 đồng.--> ngon ạ - Hàng bà Téo 104-C6 Tô Hiệu, Cầu Giấy, giá một nồi lẩu cho 4 người là 250.000 - 300.000 đồng, sạch sẽ, nhưng khá đông. Nếu đi ôtô để xe không tiện. 4. Lẩu gà - Quán 52 Trần Nhân Tông nổi tiếng với món lẩu gà đồi giấm bỗng. Nồi lẩu gà to cho khoảng 5-6 người ăn là 350.000 đồng, mở cửa từ 17h đến 24h.--> tương đối ổn. - Nhà hàng lẩu gà Hỏa Lò với hai cơ sở ở 347 Âu Cơ và 162-164 Nguyễn Văn Cừ, giá khoảng 300.000 đồng/nồi cho 4 người ăn. Giá cả hợp lý, bạn có thể gọi thêm bò nướng ướp rất ngon. --> quán này tớ thấy thích nhất quán rộng, dân dã, nước dấm bỗng rất ngon, tớ về làm thử mà chưa có lần nào ngon được như vậy (, thanh, không béo, ăn kèm với rau muống,cải thảo, hơi ít rau ạ , bò nướng ở đây nướng than hoa, mọi ng ai cũng thích, nhưng tớ thì ko thích lắm - Gà Mạnh hoạch 265 Tô Hiệu, F101 A5 Kim Mã, 300.000 - 400.000 đồng/nồi cho 4 người ăn. 5. Lẩu cháo Lẩu cháo lạ lạ, ấm lòng mùa đông, ngồi nhâm nhi bên bạn bè thì không còn gì bằng. - Nam Dương Tửu Quán trên phố Hòe Nhai nức tiếng với món lẩu cháo chim thơm ngon, giá 350.000 đồng/nồi, có thể dành cho 4 người ăn.--> Cháo chim ở đây khá là ngon - Lẩu cháo lòng số 4 Đào Duy Từ, ngay trước cửa Ô Quan Chưởng. Hàng đã mở từ lâu, lúc nào cũng đông đúc. Chỗ ngồi hơi chật chội.->> lòng trông sạch sẽ, làm giòn, mùa đông có thêm cải cúc rất là ngọt - Lẩu cháo cá chép ở phố 46 Nguyễn Cao--> Quán này thì thích mê luôn, nước cháo ngọt mà vừa miệng. - Lẩu cháo sườn phố Quán Sứ, 120.000 đồng.--> tớ chưa ăn ạ - Quán nằm ngay đầu phố Vọng Đức, giá mỗi nồi lẩu dành cho 4 người ăn khoảng 200.000 đồng.--> tớ chưa ăn ạ 6. Lẩu cá kèo - Trên dọc phố Văn Cao có rất nhiều quán đồ ăn miền Tây với cơm cháy kho quẹt, cá kèo nướng và đặc biệt là lẩu cá kèo. Nổi tiếng là quán Bà Sáu, một nồi có giá khoảng 400.000 đồng, cho 4 người ăn. - Quán Con đường đặc sản ở 99 Ngụy Như Kon Tum và 71B Văn Cao. Đừng quên ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở đây nhé. - Quán Vườn Nam bộ, Tăng Bạt Hổ. - Nhà hàng Phương Nam, số 2 ngõ 69 Chùa Láng. Xe máy để ngay trước cửa hàng, nhưng ôtô phải gửi ở Học viện Ngoại giao. Hãy lưu ý đặt chỗ trước, nếu không bạn sẽ phải đi về nếu đến vào giữa bữa trưa hoặc chiều tối ngày lễ Tết. 7. Lẩu bò nhúng giấm - 19 Hòe Nhai, mở cửa từ tối đến 23h, giá khoảng 500.000 đồng/nồi cho 4 người ăn. --> ăn quán này cũng tạm ổn nhưng hơi đắt ạ - Quán ở 246 đường Bưởi phải đặt chỗ từ sớm nếu bạn không muốn mất công đến đấy mà hết chỗ ngồi phải đi về. Quán chỉ mở cửa từ chiều tới tối, bốn người ăn no căng chỉ hết 450.000 đồng.--> xa quá nên tớ chưa đi ăn thử đc - Quán Ngọc Hằng trên đường Huỳnh Thúc Kháng, bán cả ngày, một nồi cho 4 người ăn có giá khoảng 500.000 đồng.--> tớ chưa ăn ạ - Quán 70 Đốc Ngữ cũng nhận được nhiều lời khen của cả người miền Bắc lẫn dân Nam ra thưởng thức.--> tớ chưa ăn ạ - Quán vỉa hè 102 Ngụy Như Kon Tum, nồi lẩu cho 2 người chỉ 120.000 đồng, chủ quán rất vui tính, mở cửa cả ngày.--> tớ chưa ăn ạ Các mẹ nào ăn các quán còn lại rồi cho tớ fb với, để hôm nào thẩm nốt vs.