Sáng hqua nhân viên nhà mình vừa bị lừa đóng tiền phun thuốc phòng dịch đau mắt đỏ cả dịch của nợ j đó và nó đưa cho mấy túi bột, (kiểu lừa này là lần thứ 2 shop mình gặp rùi) 2 đứa 1 nam, 1 nữ ăn mặc rất lịch sự, vào shop hỏi han: Nó: chị chủ có đây ko? có ai ở nhà ko e? Nvien: chị Hà đi vắng rồi ạ, có bác ở trên nhà Nó: chị thu tiền phun thuốc ...như trên Nhân viên: để em hỏi chị Hà (đang đinh bốc máy lên gọi) Nó: e ko tự quyết định đc ah? đưa sdt để c gọi cho", r giả vờ gọi "c Hà ah, hiện tôi đang ở cửa hàng chị......" như đúng rồi Sau cuộc gọi đó nvien cũng tin luôn (vì e ý mới vào làm nên chưa có knghiem) Nó: "Chị Hà đồng ý r, e đóng phí 600k, sang mai dọn dẹp để bọn chị qua phun" Nvien: h e có 300k thôi a (may sao m vừa mới thu tiền trc đó lúc) Nó: e bỏ tiền ra ứng trc đi vậy Nvien: e ko có nhiều tiền nthe Nó: thế thì làm 1 đợt 300k thôi. Đóng tiền xong nó đưa cho hoá đơn này: BTC. Tối mình mới biết chuyện và bảo c ko nhận đc cuộc dthoai nào, nvien mở ra kiểm tra thì BTC là gói Bột thông cống. - Lần đầu e nhân viên khác còn bị lừa gần 3 triệu cách đay khoảng 9 tháng (cũng là giả vờ gọi điện, yêu cầu đóng tiền quản lý thị trường, lúc về m xem trong giấy in văn hoá nghệ thuật j đó, chẳng lquan j đến ndung nó thu) haizzz. - Các shop cẩn thận với bọn này nhé, chúng hay đi 1 đôi nam nữ, ăn nói, ăn mặc rất lsu, chủ động gọi điện hoăc đưa tn giả để lừa nvien và hay có câu hỏi có ai ở nhà ko e? co mình e o day ah? Sao ngày càng lắm loại lừa đảo, trộm cắp, mất dạy thế nhỉ, rồi lại thêm cả con cái, cháu chắt chút chít cũng đc giáo dục nthe nữa, nghề gia truyền này ngày càng nhiều thì bh xh này mới tốt lên đc đây. Nguồn: Facebook của lemaivietha
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. Sao ngày càng lắm loại lừa đảo, trộm cắp, mất dạy thật
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. Mấy cái vớ vẩn này là mẹ nó phải nhắc nhở nhân viên, bọn nó lừa đảo ghê lắm, tốt nhất là bảo gặp trực tiếp chủ cửa hàng, bọn em ko biết, gặp bọn này mà phải mình là mình dò xét cho một lúc rồi alo cho anh chị em ra oánh cho một trận
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. HICHICI, giờ làm ăn đã khó, cứop giật suốt ngày ,buồn quá cơ ,
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. đúng là bọn lừa đảo, khổ thân em nhân viên này
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. ui xã hội loạn mấy rồi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. em hồi sinh viên đi làm thêm cũng bị lừa 1 lần, đến lần thứ 2 cũng cặp đó là lúc em râ trường đi làm 1 năm rồi, em đi làm về tạt vào chỗ 40-42 Tây Sơn định xem quần áo thì gặp bọn này ở cửa hàng, hi hi, giật cả mình mn ạ, may nhanh trí cứ giả vờ vào thử đồ rùi bấm em nhân viên ở đó, may quá bọn chúng đi luôn.hú vía
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. mấy cái trò này m nghe nhiều rồi, e kia chắc ít tuổi nên ko có nhìu kinh nghiệm dễ bị lừa
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. Hix phòng chống dịch mà lại đưa cho cái hóa đơn bán lẻ. Bọn lừa đảo.
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. kiểu này thăng em em cũng dính 1 lần.nó đến bảo là phường có chiến dịch phun thuốc muỗi.mỗi gđ đóng 400k.thằng em em bảo em chỉ có 200k thui thế là nó thu trước còn ghi nợ bảo mai đến phun thì thu nốt.nó cũng đưa cho mấy gói thông tắc bể phốt toàn tiếng tàu.bó tay
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. Đúng là phải cẩn thận bọn này,chứ vào mình cũng có khi bị lừa hic hic ...
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. Trò này trước chuyên lừa mấy bé sinh viên mà. Nhìn chung mình nên quách tỉnh vs những gì liên quan đến tiền thôi chứ lừa đảo giờ đa dạng lắm.
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. bọn này chuyến lười để ăn rồi, cơ quan sớm vào cuộc để bắt chúng thì tốt
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. em cũng bị thế này mẹ ạ. may quá em cũng ko có tiền trong người, gọi đt cho chị chủ bảo ứng tiền thì nó bảo thế thôi mai quay lại, rồi nó đi nhanh, em gọi cho c chủ c ấy bảo c có nhận đc cuộc đt nào đâu. may quá. hix
Ðề: Các shop cẩn thận giờ lừa đảo, trộm cắp nhiều quá. Các mẹ bán hàng mà có thuê nhân viên nếu đi vắng tốt nhất cứ dặn nhân viên nếu có ai đến bảo đóng tiền gì thì quay lại sau, hoặc nói họ gọi điện cho bạn và bạn gọi lại cho nhân viên để xác nhận. Nhiều em nhân viên ở quê mới lên chưa có kinh nghiệm nên dễ bị lừa lắm. Mình đề phòng ghê lắm nhưng cũng chả lường trước được hết các tình huống ấy chứ.