ỉn nhà mình đã 18 tháng rồi mà chăm cháu vất vả lắm. Cháu luôn chán ăn mà mình không biết làm thế nào đuọc. Mình muốn hỏi kinh nghiệm của các mẹ để chăm cháu tốt hon. Mình cảm on.
Bạn không nói rỏ nên không biết bé biếng ăn như thế nào, ăn ít hay là hầu như không ăn. Bé nhà mình cũng biếng ăn (ăn ít) nên mình dụ bằng cách cho bé ăn cầm chừng những món ăn khác, lạ miệng bé sẽ há miệng mình sẽ đút cháo vào, được 1 vài muỗng mình tiếp tục cho nhấp 1 chút thức ăn khác (canh , cơm của mình đang ăn). Bạn làm thử xem. Chúc bé hay ăn chóng lớn
bé nhà mình cũng rất lười ăn, bé ăn rất ít, phải ép mới ăn được 1 chén, cháu 33 tháng mà chỉ có 12.3 cân , cao 99cm
Bé nhà mình cũng biếng ăn lắm, 17 tháng mà có 10,2kg, mấy ngày nay mình dùng chiến thuật là: mỗi bữa ăn cháo mình bày bàn ghế cho bé ngồi vào, đưa cho bé 1 cái muỗng tự xúc cháo và nước phụ mình, vậy là bé rất thích, ăn nhanh hơn mọi lần... cũng mừng nhưng khg biết được bao lâu nữa...
Mình cảm ơn các mẹ! Cu Ỉn nhà mình cứ nhìn thấy bát cháo mình chuẩn bị cho ăn là quay mặt đi rồi nôn ọe. Mình cũng thử đủ trò: bày đồ chơi, các vật dụng lạ mắt để giúp bé ăn mà vẫn không được. Bé lại luôn bị viêm tai giữa tái phát nên trông còi cọc lắm. Mình cho bé đi khám, bác sĩ kê đơn thuốc LISIVIT cho bé uống mà vẫn không cải thiện được tình hình. Mình cũng chịu khó thay bữa cho bé nhưng bé làm mình uổng công lắm. Thật buồn phải không? Mình nghe lời bs, ra tận Hải Phòng mua Tử hà sa về cho bé uống để tăng thể lực, vẫn chưa hiệu quả gì. À, bé nhà mình có một sở thích đó là kẹo. Mình rất hạn chế cho ăn để bé có cảm giác đói nhưng hình như nó cũng chẳng đói cho đâu các mẹ ạ.
Đây là vấn đề thường gặp của các mẹ..hic...con nhà e cũng thế..lười ăn khủng khiếp..e đọc 1 topic nói có thể cho uống KIDLAC để cải thiện tình hình cho trẻ biếng ăn..mấy hum nay con nhà e đang bị viêm họng..chưa thử đc..các mẹ thử cho bé dùng xem
thường xuyên thay đổi món ăn mới lạ , trông hấp dẫn hơn, và chơi trò tìm kho báu với bé để bé dễ ăn hơn...
nhóc nhà mình thì chỉ cần đổi người cho ăn là chén tì tì luôn, mẹ nó cho ăn thì đến vất vả, ... đúng là trẻ con ^..^
Bé nhà em cũng thế, 18 thanhgs rùi mà được có 9,5kg, gần như là cả nửa năm nay ko tăng cân. Mỗi bữa ăn thì hai mẹ con vật nhau hết cả tiếng đồng hồ, em mệt mỏi lắm ạ. Bé nhà em còn bị táo nữa chứ, 2-3 ngày mới đi, phân như hòn đá í, , mặc dù ăn nhiều rau, chỉ ko ăn hoa quả thôi ạ. Bây giờ hàng ngày em đi làm cháu ở nhà với ob nhưng sữa ko uống, hoa quả ko ăn, chỉ uống nước chờ mẹ về ti rồi đút cho ăn được miếng nào hay miếng đó. Em chẳng biết làm thế nào với con em nữa, các mẹ có cao kiến gì ko ạ?
mẹ nó mua loại đấy 800k đấy hử vẫn chưa cho uống ah thử ah mình cũng định mua nhưng đang xem thế nào bé nhà mình lười ăn lắm, ko chịu uống sữa ngoài gì cả mà đang bị ho có đờm xanh chứ ốm nên chưa uống ah
bé nhà em cũng dược 16thang, có một thời gian bé biếng ăn, chỉ uống sữa. sau khi di viện dinh dưỡng, bác sĩ cho uống kiddy pharmaton thì bé có ăn laị, nhưng mà kèm với cách đút khác thường cuả em là đút từ sau đút tới, hihi. em cho bé ngồi lên xe, ngồi cùng hướng với bé rồi tay traí choàng qua cổ song giữ lấy cằm bé (chỉ giữ thật nhẹ tay), tay phải múc muỗng cháo đút vào miệng. một chút kinh nghiệm em muốn chia sẻ cùng chị. Nhờ vậy mà bé gái em nay cũng được 12kg, và cao 82cm. Mong cháu bé mau ăn chóng lớn. Mong cháu bé mau ăn chóng lớn.