Anh chị ơi giúp e với, e ko biết phải làm tnao và đag rất chán nản khi phát hiện chồng e bị bệnh hoang tưởng tự cao và nghiện game nặng,rất hay nói dối(từ bé đến bjo).E vừa mới kết hôn đc 1 tháng thôi ạ.Bình thường e nge lời,vui vẻ ko nói j chồng e thì chồng e vui vẻ nh cứ nói j về vde chồng nói dối là lại nổi giận r bỏ đi, còn đánh e nữa. Lúc nào cũng ngĩ mình sag Hàn Quốc 12 năm, là chủ tịch tập đoàn cty nổi tiếng, là ng yêu của các ca sĩ nhóm nhạc nổi tiếng, rồi rất giàu có nhiều tiền, chỉ muốn lãnh đạo ng khác, cáu gắt, nổi giận khi ko vừa ý điều gì,chồng e nói cty bị phá sản nên mới về Việt Nam và bjo ko có tiền nh vẫn hoang tưởng kiếm nhiều tiền và lãnh đạo những ca sĩ nổi tiếng kia. Trên thực tế chồng em ko đi đâu bjo khỏi Việt Nam mà ngày nào cug chơi game từ bé đến bjo 25 tuổi(e chỉ biết sự thật khi mới đây nói chuyện với mẹ chồng, là mẹ kế ạ),chồng e ko quan tâm, cần thiết gì đến gdinh họ hàng cả. E thật sự choáng váng khi biết sự thật, chồng e chỉ nói những điều đó với e còn gdinh ko ai hay biết, chồng e nói dối và dựng lên câu ch nvay mà e lại tin. Vì khi yêu lúc nào cug tỏ ra qtam e lắm, bve e, đi đâu là đưa đón nên e mới tin. Đến bjo thật sự e ko biết pải làm tnao nữa vì e nói động đến những chuyện chồng nói dối là bỏ đi, giận dữ nếu e cãi nhau tay đôi là đánh e luôn. Xin a c hãy cho e những lời khuyên và phải làm thế nào với hoàn cảnh này của e ạ. E thật sự đã đi vào tuyệt vọng (chuyện này chỉ có e mới phát hiện ra và nói cho mẹ chồng biết thôi ạ).E xin chân thành cảm ơn.
Lúc yêu nhau thì tình cảm lắm. Mình đi làm chồng mình cug bảo đi làm nh thực chất là đi chơi game. R kể những câu chuyện như thật vậy. Ng nghiện game rất biết cách nói dối. Vì bảo bỏ nhà đi từ cấp 2 nên giờ về mọi ng ở nhà ko muốn nhắc lại chuyện cũ nó ko hay nên mình cug tin nên ko hỏi ng nhà chồng.thực hiện sự bjo ko biết pải làm tnao nữa. Toàn ndoi mang tiền đi chơi game hết thôi