Cm ạh ! Mình có con gái , và lúc nào trong đầu m cũng có suy nghĩ " làm sao để dạy cho con biết tự bảo vệ mình ? M có đọc trog room này bài viết về " cách người Nhật dạy con về GD giới tính ở tiểu học " , cách dạy của họ rất hay nhưng đó là môi trường trường lớp ở Nhật và trường dạy các bé từ mẫu giáo . Nhưg ở Việt Nam thì ko , các thầy cô ko chú trọng về vấn đề này vì do nhiều phương diện , thế nên chủ yếu do bố mẹ dạy con ở nhà . Quả thực có thể m dạy con về những điều bé cần biết nhưng khi mà bé ko ở bên cạnh bố mẹ liệu có thể đảm bảo bé ko bị xâm hại ?! Mạng xh gấn đây nói về một bé gái trog giờ ngủ trưa bị một bé trai xâm hại cơ thể ...rồi thì trẻ em bây giờ mới cấp 1, cấp 2 thôi đã cặp kè yêu đương thậm chí ko ngại vào nhà nghỉ . Có thể bố mẹ dạy con ko nhẹ dạ , dễ dãi, ko đua đòi chúng bạn yêu đương . Nhưg liệu con trẻ có thể tự bảo vệ bản thân đc hay ko khi mà xã hội bây giờ quá nhiều cám dỗ , và còn tồn tại những kẻ biến thái ?! Những lo lắng cứ quanh quẩn trong đầu m , tự nhủ con lên 5 tuổi sẽ cho con đi học võ
M thì sẽ cố găngs cho con nó học sớm hơn vì là con gái biết sớm càng dễ tự bảo vệ bản thân và cũng là rèn luyên sk nữa , lớn lên thì nàng ta thích môn nào nữa thì cho nàng ta tự chọn thôi.
Mình thì thiêng cho con học cũng như luyện các môn về thể chất. Một cơ thể khỏe mạnh sẻ làm được mọi việc các mẹ nhỉ?
hôm xem ti vi thấy có võ sáo ý.... vừa biết đánh võ thấy hợp với con gái ghê ý... vừa nghệ thuật, nữ tính, lại mạnh mẽ...mình đang nghiên cứu cái này..hihi...
Nhà mình có con gái, nhiều lúc đọc thông tin trên báo chí cũng thấy lo lo, có quá nhiều trường hợp xâm phạm, lạm dụng trẻ nhỏ. Mình cũng muốn dạy con từ bé để tự biết bảo vệ mình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Các mẹ cùng đưa ra ý kiến để chúng ta tham khảo nhé. Như đề xuất cho con đi học võ em thấy cũng là 1 ý kiến hay, vừa giúp con nâng cao sức khỏe thể chất vừa giúp con có kỹ năng tự bảo vệ mình
Vấn đề này là cực kì quan trọng nhưng mình nghĩ cứ dạy bé từ từ thôi, dần dần lớn lên bé sẽ hiểu dần dần à
cái khó là quan niệm suy nghĩ ở mỗi đất nước khác nhau, chẳng có mấy cha mẹ nào tự nhiên hay thoải mái nói với con cái về vấn đề đó, ngay cả chúng ta giờ muốn dạy trẻ về vấn đề đó nhưng nói sao cho phù hợp cũng thấy khó nói.