Cần giúp: Cách Dễ Thụ Thai

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi cindycao, 16/5/2012.

  1. cindycao

    cindycao Mẹ Cu Khoai

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Mình bị thai lưu tháng 1/2012 đến 25/4 mình có 2v nhưng thai chưa kịp vào tử cung đã bị đào thải ra ngoài, mình lại bị kinh nguyệt. Chán lắm các mẹ à, mình mong con đến mất ăn mất ngủ, đi làm thì toàn vào các trang web đọc hết hoàn cảnh của các mẹ đến nỗi đầu óc mụ mị hết, đọc nhiều quá mới thấy nhiều trường hợp éo le, rồi bi quan, lo sợ. Tháng này mình lại canh trứng tiếp, mình mong từng ngày trứng rụng, tinh thần mình như vậy rất ảnh hưởng phải ko các mẹ, các mẹ thông thái có cách nào để mình quên đi việc này ko như vậy mới dễ thụ thai. Giúp mình với, hiện tại mình rất nhàn rỗi chỉ đi làm rồi về, nói thật mình chẳng muốn làm gì ngoài ngóng chờ con huu...mình streess mất
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cindycao
    Đang tải...


  2. Masafot

    Masafot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    2,725
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ nó đừng để cho tinh thần mình bi quan, lo lắng nhé, ảnh hưởng nhiều tới quá trình trứng rụng đấy. Mẹ nó bây giờ thích làm gì thì cứ làm, làm việc gì nhẹ nhàng cho bớt xì trét đấy ... và cố gắng thư giãn càng nhiều càng tốt, mẹ nó có thể trồng mấy cây rau cho quên đi những lo lắng và dùng thời gian cách có ích ... không phải mình tự PR đâu nhé, hồi mình có bầu bị nghén nặng lắm, không đi làm nổi, ox trồng cho mình một vườn nhỏ trên sân thượng, mình chỉ có việc tưới rau và ngắm các em í mỗi ngày ...
    Lạc quan lên bạn nhé ... Chúc bạn sớm có tin vui!
     
  3. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Help me !

    bạn hãy thoái mái tinh thần đi, vì đôi khi tâm lý nặng nề dẫn đến khó đậu thai, chẳng bù cho mình mắn lắm, mình bị vỡ kế hoạch, mình sinh hai cháu gái rồi, còn bỏ 3 lần rồi, mình bây h cứ mỗi lần tới tháng mà ko có thì lại lo sốt vó cả nên, con cái là của trời cho bạn ạ, bạn cứ bình tĩnh khi nào có duyên với mình thì sẽ đậu chúc bạn sớm toại nguyện.
     
  4. hoa_oto

    hoa_oto Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    1,389
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Help me !

    Bình tĩnh đi bạn, mình cũng qua cái giai đoạn của bạn rùi nên mình cảm thông cho bạn, sau mỗi 1 lần là mình lại lao như điên vào WTT và LCM đọc ngấu nghiến, nhưng càng đọc, càng thấy sợ bản thân mình, ko biết mình bị sao nữa. Mình nghĩ mẹ nó nên để đầu óc thư thái, nên tìm 1 cái j đó để làm mẹ nó ạ, rồi khi mình bơ chuyện đó đi có khi lại có đc. Giờ mình cũng đang thả đây, nhưng ko dám vào WTT đọc bài vì càng đọc càng lo, có đôi khi thoáng hiện trong đầu 1 ý nghĩ tiêu cực là mình lại phải nghĩ sang ngay việc khác, ko là lại mụ mị hết cả đầu óc.Chúc bạn vui vẻ :)
     
  5. cindycao

    cindycao Mẹ Cu Khoai

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Help me !

    Cảm ơn tất cả các mẹ
    @masafot: nhà mình ở thuê nên không có đất trồng trọt gì cả, cũng chưa nghĩ ra việc gì để làm cho quên đi
    @minhngochangroan: nếu mình có được 2 công chúa như bạn chắc mình cũng sợ xanh mắt khi không thấy em KQĐ, bạn thật hp khi có những đứa con iu bên cạnh, mình đây cũng thuộc loại dễ có đấy nhưng ko biết làm sao để con phát triển 9t10m, chỉ ao ước được vác cái bụng bầu thật to và nghén thật nhiều để cảm nhận được hp khi đón con iu về.
    @hoa_oto: chúng mình cùng cảnh ngộ nên thấu hiểu tâm tư nhau, đúng là đang mong có con mà vào WTT đọc lại càng hoang mang, mình cũng sẽ không vào WTT đọc nữa kể từ ngày hôm nay. Tháng này bạn có đi canh trứng ko? thông tin với nhau để cùng chia sẻ bạn nhé.
     
    minhngochangroan thích bài này.
  6. hoa_oto

    hoa_oto Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    1,389
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Help me !

    T hả canh kiếc j cả, bị tâm lí lắm, năm ngoái cứ canh me, toaafn trượt, đến khi thả rông mặc kệ thì dính, tháng ày cũng mon men định đi, nhưng cuối cùng bận, ko đi đc nên tháng này bỏ qua :D
     
    Sửa lần cuối: 16/5/2012
  7. candy168

    candy168 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Help me !

    Em cũng đang mong con đến héo mòn đây, đi khám thì 2 vc đều ko vấn đề gì mới nan giải chứ, chẳng biết phải thế nào nữa, híc :(
     
  8. cindycao

    cindycao Mẹ Cu Khoai

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Help me !

    @hoa_oto: mình đã đọc toppic "chuẩn bị có thai lại sau thai lưu nhiều lần" của bạn, mình thích nhất câu bạn nói "cứ hỏng lại chửa, hỏng lại chửa":D, đúng là ý chí của những đứa như mình phải sắt đá như vậy, thành tâm con iu sẽ về. Luôn phải nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng phôi yếu thì nó sẽ đào thải, như vậy là ông trời thương mình ko thì sau này con mình làm sao còn ân hận nưã. Chúng mình cùng hô câu" hỏng lại chửa, hỏng lại chửa".
    @candy168: cùng quyết tâm em nhé.
     
  9. hinmom

    hinmom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Help me !

    mẹ nó ơi mẹ nó đang cùng tâm trạng với e rồi, 2 tháng trước e cũng bị thai lưu đây, bác sĩ bắt kiêng 2 tháng , sau 2 tháng e chậm kinh nhưng cuôi cùng chỉ có 1 vạch, truoc e cũng chật vật lắm mới có baby xong tiếc lại bị lưu, bây giờ e cũng rất bi quan và lo sợ lắm
    Cách đây mấy tuần e có theo thuốc đông y chứ k theo tây y nữa vi theo tây y e chẳng hợp lại hay táo bón, mà chỗ tây y e dang uống nge nói tốt lắm, chữa cho nhiều ng vô sinh nhiều năm đó
     
  10. thanhwang

    thanhwang NHÀ CUNG CẤP YẾN SÀO

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Help me !

    Chỉ biết khuyên chị tâm lý cho thật thoải mái thôi. Chứ em cũng đang trông ngóng lắm đây, hiix. Khuyên ng khác thì dễ chứ mình thì cũng xì trét thấy mồ.
     
  11. cindycao

    cindycao Mẹ Cu Khoai

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Help me !

    Mẹ nó chuyển sang chữa đông y rùi hả, địa chỉ ở đâu vậy? nếu lần sau có lại ko biết co phải nằm bất động ko nữa. ah mà mẹ nó có nghe ai nói nội tiết kém thì phải dưỡng ngay từ khi trứng rụng ko?
     
  12. cindycao

    cindycao Mẹ Cu Khoai

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Help me !

    Hiện tại tớ cũng nhảy sang đông y rồi, cắt thuốc bên nhà bà Lâm ở Mỹ Đình hy vọng bà mát tay cho vc tớ mong chóng có thai. Chả hiểu sao sau ngày sạch kinh là tớ cứ thấy đau lưng lắm, bụng nhâm nhẩm đau, đầu óc thì căng ra hoa mắt..mọi người đừng bảo tớ là hiện tượng có thai nhé tớ mới đang ở ngày thứ 10 chu kỳ..huu tớ bị làm sao ý nhỉ.
     
  13. Mẹ đăng khoa

    Mẹ đăng khoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Help me !

    Chào em,
    Đọc những dòng tâm sự của em chị thấu hiểu nỗi khát khao của người mẹ như thế nào. Hãy can đảm lên em gái. Sự mong mỏi của mình sẽ có kết quả. Em hãy thư giãn tinh thần, thật lạc quan , hãy nghĩ rằng mình còn trẻ, còn khỏe cộng với việc ăn uống ngủ nghỉ tốt của hai vợ chồng, bé nhanh chóng về bên em thôi. Em không nên đọc những câu chuyện buồn về con cái nữa không lại gây ảo giác nghĩ ngợi, hãy vào LCM rồi tham gia vào một nhóm các mẹ ngóng bé năm sau đó em. Chia sẻ kinh nghiệm, thông tin hữu ích, hoặc cùng nhau đi khám đi siêu âm.... mua chuyện cười về đọc mỗi tối trước khi đi ngủ. Em nhớ uống các loại thuốc bổ mà có bài các mẹ đã viết cho việc trước khi mang thai đó.
    Chúc em đón bé sớm.
    Vững tin và thoải mái em nhé.( chị cũng đang phấn đấu thêm một nhóc mặc dù đã hai lần thất bại. Không sao vì thất bại là mẹ của thành công em nhỉ...hi.hi..)
     
    Makio_88cindycao thích.
  14. cindycao

    cindycao Mẹ Cu Khoai

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Help me !

    Em cảm ơn chị, hiện tại tinh thần em đã tốt hơn trước nhiều, cảm xúc cũng đã được chế ngự bớt đi và có phần hơi chai sạn. Mong mỏi có con vẫn luôn đau đáu trong em, cầu trời phật là lần có thai tới 2 mẹ con sẽ bình an đến 9m10d đó là điều mà 2 lần trước đây em chưa làm được. Chị có 1 cháu trai rồi phải ko, vậy thì cũng đỡ mong mỏi như em, rồi bé thứ 2 sẽ nhanh về với chị thôi. Em tin như thế và em cũng tin là em sắp đón con yêu về rồi.
     
  15. Makio_88

    Makio_88 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Help me !

    Chúc chị mau đạt được ước nguyện nhé (u)
     
    cindycao thích bài này.
  16. MP sinh học Dr.spiller

    MP sinh học Dr.spiller Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Help me !

    Bạn đừng có bi quan mà ảnh hưởng đến tinh thần. Bạn bị thai lưu thì phải chờ một thời gian rồi hãy mang thai thì mới có kết quả. Đừng quá nóng vội không lại sôi hỏng bỏng không đấy.
     
    cindycao thích bài này.
  17. cindycao

    cindycao Mẹ Cu Khoai

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Help me !

    Cảm ơn bạn đến thời điểm này chắc mình cũng đủ thời gian để bắt đầu có thai lại rồi bạn nhỉ
     
  18. cindycao

    cindycao Mẹ Cu Khoai

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Help me !

    Chào ngày mới cả nhà đã có ai như mình mà có tin vui chưa.
     

Chia sẻ trang này