Lần đầu tiên đi đám cưới xẩy ra vụ án như thế này. Trong khi quan viên hai họ đang cỗ bàn tưng bừng. Thì sân khấu giới thiệu 1 giọng hát là bạn của Chú rể, người đã từng có ơn với chú rể rất nhiều.... - Hôm nay, ngày vui của 2 bạn mình xin gửi tới 2 bạn bài hát :" Kiếp Nghèo". ........... Sau khi hát xong, " Ca Sĩ" có lời :" Hôm nay, mình đi ăn cỗ chung vui với 2 bạn nhưng quên mất ko mang theo tiền, đường xá xa xôi chẳng biết vay mượn ai, Nên tiền mừng cưới 2 bạn hôm nay sẽ trừ vào khoản tiền Chú rể vay mình ngày 21 - 4 - 2013. Số tiền Bạn vay là 20 triệu, Hôm nay mình mừng bạn 10 triệu nhe"" - Cả hôn trường vỗ tay oanh liệt vì có người bạn Mừng nhiều quá. Chỉ riêng thằng chú rể, mặt xanh như nước tô lịch luôn. PS: đây có lẽ là cách đòi nợ độc nhất vô nhị và nên áp dụng. - Làn này là đám cưới, lần sau sẽ là đám ma nhà mày
Ðề: cách đòi nợ hay nhất hay đấy, mình cũng đang có vài khoản nợ khó đòi. Mình thì không lên hát được, nhưng có lẽ sẽ làm 1 cái phong bì ở trong có ghi tờ giấy tiền mừng trừ vào khoản nợ....hi
Ðề: cách đòi nợ hay nhất độc chiêu, chắc em cũng phải áp dụng với một số trường hợp thui. Nghĩ đến lại thấy bực cả mình.hic