Cách dùng Collagen bột

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi minhhacxuongmai, 2/1/2015.

  1. minhhacxuongmai

    minhhacxuongmai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Nình được cho 1 lọ collagen bột của Nhật. Toàn tiếng Nhật không đọc được nghe bảo trộn vào kem để tối bôi mặt hoặc là hòa uống. Đã mẹ nào dùng loại collagen bột chưa? Dùng thế nào cho hiệu quả
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhhacxuongmai
    Đang tải...


  2. vuhoaimi2711

    vuhoaimi2711 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình năm nay 32 tuổi và đã sinh 2 cháu. Bé lớn 4 tuổi và bé nhỏ 2 tuổi. Sau khi sinh bé đầu thì da mình đã có dấu hiệu khô, rạn nứt và có vài vùng bị nhão, chảy xệ nữa cơ. Mình chưa kịp dưỡng da lại thì lại mang bầu bé thứ hai. Da và nhan sắc của mình cứ như vậy mà ngày càng tệ đi. Mặt thì đầy sẹo của mụn và hai gò má thì bị thâm nám dữ dội. Mình phát hờn kinh khủng luôn các mẹ ạ. Mình không dám soi gương luôn ạ. Khi đi cùng chồng thì còn hãi hung hơn thế nữa ạ và dần dần mình không hề hay biết đã trở thành người hay tự ti từ lúc nào ạ. Thêm vào đó, mình sợ chồng sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét mình vì mình xấu không thua gì Thị Nở. Nỗi ám ảnh đó cứ đeo bám mình dai dẳng dù mình đã cố gắng đi spa chăm sóc đều đặn mỗi tuần. Mỹ phẩm phục hồi da tiền triệu mình cũng chẳng tiếc nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu các mẹ ạ. Cho đến một ngày kia, mình đang đi spa thì nghe được thông tin các nhân viên trong đấy tám với nhau rằng: Trên thị trường đang có một loại sản phẩm gọi là Collagen gì gì đấy có khả năng khôi phục da blah blah blah. Câu chuyện sau đó mình chẳng nghe tiếp mà chỉ cố gắng nhớ keyword trong đầu để về tìm hiểu thôi. Ừ thì là Collagen. Tối đó, sau khi các con đã yên giấc mình liền lên bác Google và tìm hiểu về Collagen là gì cũng như công dụng của nó. Thì vô tình mình đọc được câu chuyện của một chị feedback về sản phẩm Collagen của công ty nào đó thì sáng hôm sau mình liền gọi cho công ty ngay (mình nhớ chị sinh con ra mà da dẻ trở nên khô ráp, da xuất hiện tàn nhang cùng đồi mồi, chồng chị cũng vì thế mà ngoại tình, nhờ Collagen mà chị đã phục hồi lại được nhan sắc và chọc cho gã chồng kia tức ói máu hahaha). Dù lòng đang ham lắm nhưng mình vẫn sợ bị công ty đó lừa gạt ạ. Sợ ham quá mua phải mấy thứ thuốc giả của Trung Quốc thì toi đời các mẹ ạ. Nhưng nhân viên công ty ấy khẳng định là nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản chính hiệu và do chính công ty ấy sản xuất tại Việt Nam mình luôn ạ. Mình có hỏi rằng là nếu Collagen mua về không uống thì có thể thoa lên da không (vì hình như Collagen của công ty đó là dạng bột thì phải) thì nhân viên có bảo rằng: vì Collagen bên họ dạng bột và 100% nguyên chất nên trực tiếp uống vào cơ thể là con đường hấp thụ tốt nhất và giúp da được nuôi dưỡng từ sâu bên trong. Còn trong mỹ phẩm thì chỉ có chút xíu thành phần bé tẹo làm sao đủ để tái tạo da và thế là mình gọi điện đặt hàng ship ra Hà Nội ngay mà không cần suy nghĩ. Cứ đều đặn mỗi tháng đều có nhân viên công ty gọi điện hỏi thăm và động viên mình uống Collagen. Thấm thoắt thì cũng đã đồng hành với Collagen cũng gần 8 tháng rồi ạ và hiện tại mình vô cùng tự tin về da của mình. Dù rằng vẫn còn lằn rạn nứt nhưng nó nhạt lắm các mẹ ạ, phải đợi mình mặc bikini các mẹ soi kỹ mới thấy được ạ hihihi. Còn sẹo do mụn để lại thì ngày càng mờ đi và làm liền các vết sẹo lại nên ra ngoài cùng anh xã mình đã không còn tự ti nữa ạ. Hôm nay, một ngày đẹp trời mình nghĩ nên chỉ sẻ vũ khí bí mật nào cho các mẹ đang rầu rĩ về nhan sắc của mình sau khi sinh nở thì hãy tìm hiểu về Collagen để có được sự trải nghiệm tuyệt vời giống như mình nhé. Chúc các mẹ thành công nè !!! À, mình chia sẻ luôn fan page của công ty Collagen đó là fb.com/salmanbeauty. Các mẹ đọc không hiểu thì cứ gọi ngay nhân viên công ty cho nhanh ạ. Xin thân ái và chào các mẹ ạ
     

Chia sẻ trang này