Kinh nghiệm: Cách giúp bé uống thuốc đắng!

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi pekua, 26/8/2012.

  1. pekua

    pekua Thành viên mới

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Chẳng bít đã mẹ nào viết về vấn đề này chưa nên em cứ viết vào đây nếu có ai viết rồi thì mod chuyển vào trong đề tài đó cho em nhé.Mẹ nào bít rồi thì đừng mắng em múa rìu qua mắt thợ nhé. Chẳng là bé nhà em không biết ăn phải cái gì mà bị đi ngoài. Bác sĩ bảo cho uống bisepton 480 loại siro cho trẻ em. Thuốc có mùi thơm nhưng uống đắng như thuốc của người lớn ý. Em định cho thêm đường vào để dễ uống nhưng bé cứ nôn ra. Hỏi lại ông bác sĩ viện nhi ở cạnh nhà thì được "truyền kinh nghiệm" là không nên cho đường vào thuốc đắng của bé vì nó chỉ giúp bé ngọt lúc đầu thôi chứ khi uống vào cổ sẽ thấy đắng khiến bé nôn ra. Ông ý bảo là nên cho muối vào thuốc của bé (ít thôi khoảng 4-5 hạt) sẽ làm giảm vị đắng và sẽ giúp bé không bị nôn ra. Lúc đầu mình cũng không tin lắm nhưng vẫn thử cho con. Kết quả ngoài mong muốn bé không hề trớ 1 tí nào ngược lại uống rất ngon lành mặc dù lúc đầu hơi nhăn mặt chút nhưng về sau lại uống 1 mạch hết luôn cốc thuốc. Mừng quá nên lên đây chia sẻ với các mẹ tí. Các mẹ nào đang gặp vấn đề như mình thì thử xem sao nhé (Chia sẻ tí kinh nghiệm vừa chuột bạch thành công cho các mẹ). hi :d
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi pekua
    Đang tải...


  2. mekimbum

    mekimbum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cách giúp bé uống thuốc đắng!

    hi cảm ơn bạn! một kinh nghiệm hay đó
     
  3. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cách giúp bé uống thuốc đắng!

    Ối giời ơi, đánh dấu ngay. Mình đến khổ với thằng con, hôm nào cho uống thuốc là 2 mẹ con đánh vật với nhau, sau 1 hồi cắn tay mẹ, thằng con đã chịu há miệng nhưng thuốc vào đến cổ là đồ ăn từ dạ đay theo ra luôn. Công toi ly thuốc, mẹ lại mang con đi tắm rồi hì hụi lau nhà, huhuhu
     

Chia sẻ trang này