Hôm qua ông xã ôm rồi thủ thỉ với em rằng: "anh ôm em mà cứ ngỡ như ôm thằng Toàn (Toàn là em trai ông xã), con gái gì mà da dẻ thô ráp với đen thui thế này. May có anh rước đấy". Hic, biết là anh xã chỉ trêu em thôi, nhưng mà phải công nhận là da em xấu thật các mẹ ạ. Phải chăng gái tuổi tị nên da nó cũng như da rắn vậy. Em bị viêm lỗ chân lông ở chân và cánh tay nên không được mịn màng, hơn nữa da còn ngăm ngăm bẩm sinh nữa. Em cũng muốn có làn da nuột nà, mịn màng như "con gái đúng nghĩa" mà không biết nên làm sao. Các mẹ có kinh nghiệm chăm sóc da vào cho em xin bí quyết nhé.
Hic em thì ko biết chia sẻ gì nhiều vì trộm vía chắc cơ địa em ko quá trắng nhưng rất mịn màng ko bao giờ có mụn hay dù em 30 rồi. Em chỉ có 1 kinh nghiệm nhỏ là tránh ăn đồ cay, nóng và uống nhiều nước chịu khó dưỡng ẩm cho da thôi. Còn ko nên tẩy trắng hay tắm trắng vì em nghĩ là cũng sợ tác dụng phụ. Em quan trọng là dưỡng ẩm . Em cũng hay thoa dưỡng ẩm nên da . Còn lỗ chân lông theo em biết thì em thi thoảng cũng bị ít thôi em hay chườm đá lạnh thấy oke