Chào các ông bố bà mẹ ! Hiện tại nhà mình đang nuôi 1 tục tưng được hơn 2 năm tuổi. Bé nhà mình lúc ăn thường rất quấy và hay ngậm khi ăn. Nhưng từ khi mình cho bé xem các video kiểu như video này. thì bé nhà mình ngồi nguyên 1 chỗ, ăn khá là ngon và nhanh ( so với bé khác vẫn hơi chậm chút ). Không biết các mẹ có hay dùng cách này để cho bé ngoan hơn khi ăn không ạ và cách này liệu có ảnh hưởng đến bé sau này không ạ.
Không nên đâu ạ, vì điều này sẽ tạo thói quen cho bé, khiến bé trở nên biếng và khó ăn hơn khi không có chương trình này để xem. Việc vừa ăn vừa xem cũng khiến bé không tập trung ăn, và trong lúc ăn thì thực ra bé đang thích xem chứ không thích ăn, bởi vậy nên enzym tiêu hóa sẽ tiết ra ít, dẫn đến thức ăn có thể sẽ không được tiêu hóa và hấp thụ hết, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ
Nhưng nếu không làm thế thì bé nhà mình lại lười ăn. Chỉ ăn 1-2 miếng xong rồi làm cách nào cũng không chịu ăn tiếp
Mn nói đúng này. Thật ra có rất nhiều phương pháp: cứng rắn có, mềm có... nh m chọn phương pháp cứng . Trc thg nhóc lúc 20tháng cg fai xem mới ăn, bấm đt thì ngồi im chơi, m điên lắm sợ tự kỷ đến nơi. Sau xem chương trình "super nanny" qđ cho vào gia quy luôn. - Ngày đầu: k có tv, đt ưỡn ẹo thi gan=> sau 30p đc 1/3 bát cháo,nghỉ ăn. M cut cơm lun. Bữa tối cg như thế=> nghỉ lun, đấu vs mẹ cứng ah - Ngày thứ 2: hắn đói ăn nhiều hơn tý đc 1/2, nh vẫn thanh niên cứng=> tiếp tục chịu thiệt thôi, ai bảo ở nhà m, mẹ là quân lệnh. - Ngày thứ 3: đc lưng bát, ỉ ôi, ư ử, ăn vạ rất tức tưởi (có ai quay vd chắc m bị bắt vì tội ngược đãi mất, nó ăn vạ dặt dẹo như thật luôn)=> cứng vs mẹ k có cửa đâu kưng - Ngày thứ 4: ăn vẫn lưng bát nh ỉ ôi ít hơn. - Ngày thứ 5: ăn đc bát rồi. Cũng mất 1tuần 2 ngày hắn mới tự giác vào khuôn khổ Chắc có mẹ sẽ thắc mắc về bữa ăn. M cho cháu ăn 5bữa/ngày, bữa chính 11h vs 6h tối, còn lại là 3bữa phụ. Sáng 6h30 dậy- tối 9h lên giường. Đc cái nhóc này bữa phụ thì ăn uk, nh bữa chính là rất đòi hỏi, nhõng nhẽo. Quan trọng nhất là 4-6 ngay chúng rất lười ăn, có mẹ xót con sợ tụt cân. M thì phát xít, nên cóc sợ. Trộm vía đc cái hắn tăng cân đều đều ít thì 0.3kg, nhiều thì 1kg. Đây là cách mà m chiến vs thg nhóc. H hắn đi học rồi, các cô cg bảo cho hăn ăn nhàn, nh cho hắn chơi thì là cả vấn đề: hắn sợ bẩn, các bạn ra mồ hôi là k đứng gần, haiz, lại cbi tác chiến.
Bé đói thì enzym sẽ lại tiếp tục tiết ra và giúp bé có cảm giác ngon miệng tự nhiên thôi ạ, ngoài ra, vì bé đã 2 tuổi nên có thể tìm các hoạt động thể chất cho bé hoạt động trước các giờ ăn, việc này sẽ giúp bé dễ cảm thấy đói hơn ạ
Cách của bạn cũng hay và mình cũng đã làm thế, tuy nhiên đó chỉ là cách tạm thời trong khi chưa tìm được nguyên nhân chính
Nhà m thì từ 15 tháng đổ về là cứ xem ca nhạc mới ăn, 15 tháng m cho đi trường tư và cai đc cái tivi vi tính, giờ 2 tuổi cho học trường công rồi, đai ị tự biết tụt quần tè và lấy bô, ăn thì tư xúc, nhiều khi m bận hăn còn mở tủ lạnh lấy trứng, lấy bát đưa cho m rán cho hắn ăn, 2 tuổi nhưng ăn đc 2 bát cơm, ăn khá nhanh nhưng vẫn nhai kỹ, sáng dậy ăn 1 bát tô cháo mẹ nấu, chiều đi học về uống 2 quả cam vắt, ăn vặt bắp rang bơ hoặc bỏng gậy hoặc sữa chua, tối ăn cơm cùng bố mẹ và trươc khi ngủ uống 1 cốc sữa. Chỉ khổ cái là hay đoi đi chơi, tối nào cũng cho ra lăng bác cho hắn chạy cho tiêu mỡ hì hì trộm vía các mẹ nhé
Hehe, đúng là trẻ con ăn mà xem này xem nọ, không tập trung vào đồ ăn thì sẽ chẳng biết là mình ăn gì, không biết thưởng thức đồ ăn. Con mình lớn rồi, qua giai đoạn vật vã thời bé mới nghiệm ra điều đấy.