Hi các chị. Em ở Hàn Quốc khoảng 8 năm nên cũng hay làm kimchi Thấy trên mạng có nhiều video hướng dẫn làm rõ đẹp, nhưng em xem thì thấy ko đúng lắm Nhiều bạn yêu cầu em quay clip nên phải lọ mọ mãi mới quay được vì 2 anh cu con nghịch quá Em thay đổi 1 chút thành phần nhưng vẫn đảm bảo vị ngon của kimchi cho phù hợp với mọi người vì có 1,2 nguyên liệu nhiều chị em khó kiếm Chị nào có hứng thú làm theo, có gì thắc mắc thì hỏi em nhé ^^
Ngon quá mà em thì lại không ăn được chua cay. Dạ dày nó khổ vậy đó các chị. Thèm cũng chỉ dám ăn một tý không à (
Oh khi nào kimch chín vừa tới thì ko chua đâu ạ. Ko ăn được cay thì chị thay bằng loại ớt bột ko cay nhé ^^
Vậy thì làm bằng bột ớt ko cay là được ạ. Bột ớt nhiều loại lắm, trong siêu thị của HQ nó có ghi mức độ cay trên bao bì đó ạ ^^
cách làm này độc đáo nè, cô bạn mình cũng làm kimchi nhưng thường để vài ba hôm là ăn ngay chứ ko để lâu thế này.
mới đầu xem phim nhìn kim chi thích lắm,ra siêu thị mua thử về ăn,ôi nó cay quá,từ đấy không dám ăn nữa!!!