Các mẹ ơi, nhóc nhà mình 2.5 tuổi rồi, mà bám và quấy mẹ kinh khủng, cũng đã đọc và tham khảo áp dụng rồi mà chẳng ăn thua, nói nhẹ nhàng có, đánh và mắng có, đi trẻ thì ngoan ơi là ngoan, mà về nhà thì cứ thấy mẹ là khóc, đòi mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không thấy là kêu ngay, nhiều lúc công việc bận rộn mà con cái như vậy thật là stress kinh khủng, con quấy dẫn đến cả nhà cùng căng thẳng, mình bất lực quá, có mẹ nào có cao kiến gì cho mình thông tin với ạ, thanks các mẹ nhiều
Ðề: Cách nào để con không quấy mẹ! help me Tầm tuổi này hay quấy mẹ lắm nếu trước đây mẹ chiều. Bé nhà tớ cũng bám mẹ lắm.
Ðề: Cách nào để con không quấy mẹ! help me cho em nhiều đồ chơi gì hay hay là hết quấy mẹ ngay thui ạ
Ðề: Cách nào để con không quấy mẹ! help me Con bám mẹ là điều hết sức bình thường nhưng chính vì thế nhiều khi ko làm dc việc gì...........
Ðề: Cách nào để con không quấy mẹ! help me Vang dung a, bam qua, ngay ca viec ca nhan ma cu bi con bam theo ay a, met moi lam co cac me nhi
Ðề: Cách nào để con không quấy mẹ! help me Nếu con khóc quá mà mình còn phải nấu cơm thì bạn cho con cái ghế ngồi ngay cửa bếp ý, trên tay em cầm cái thìa, em sẽ nín khóc ngay. Cái này là kinh nghiệm của tớ nhé, vì em vừa thấy mẹ, lại vừa đc mẹ giao nhiệm vụ trông thìa cho mẹ ko bạn chuột lấy mất
Ðề: Cách nào để con không quấy mẹ! help me hihi cam on me no nhe, nhìn cảnh đấy thấy yêu các nhóc con quá cơ