Cách nuôi dạy con ở Châu Âu

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi princess.makeup shop, 8/1/2010.

  1. princess.makeup shop

    princess.makeup shop Mỗi ngày là một niềm vui!

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Hì! chào các bác, em còn trẻ nên cũng chưa có kinh nghiệm nuôi dạy con cái rì cả. Nhưng em đã từng có time đi du học Đức và sống cùng một gia đình người Đức (để luyện thêm tiếng và tìm hiểu văn hoá của họ) dĩ nhiên là ko ở ko công. Em thỉnh thoảng cũng phải trông con cho họ. Nhà họ có 2 ku rất dễ thương, 3 và 4 tuổi. Hix! em thì vẫn còn trẻ lại chưa xa ja đình bao h, nên có bao h biết trông trẻ con lại khó đến thế, lại còn bị rào cản ngôn ngữ nữa. Nhưng quả thật qua lần đó em mới thấy cách họ giáo dục và chăm sóc con cái rất hay và đáng để mình phải học hỏi. (Dĩ nhiên là cách sống Châu Âu và Châu Á mình nó cũg khác nhau nhiều nên ko thể áp dụng triệt để 100% được) Nhưng em cũng xin mạn phép nêu ra đây một vài kinh nghiệm em đã tích lũy được trong time qua :X Mọi người xem và cùng đóng góp ý kiến nhé!

    Thứ nhất là họ không bao h để trẻ con xem ti vi quá 2 tiếng/ ngày. Bố bọn trẻ đã từng dặn em và dặn cả bà vợ rằng trẻ con ko nên xem ti vi quá 8 tiếng/ tuần, nhưng cũng ko nên xem ít hơn 8 tiếng/ tuần, nếu không chúng sẽ ko được thông minh, và trở nên chậm chạp hơn. Ban đầu em cũng thấy thật là bùn cười, vì chúng nó còn bé, ko xem ti vi, ca nhạc thiếu nhi thì biết chơi rì trong time còn lại??? nhưng sau đó em phát hiện rằng 2 ku này chính vì bị cấm nhiều quá, nên chúng rất chăm chú và tận dụng time xem ti vi, nghĩa là chúng ko chỉ thích xem hoạt hình mà còn rất hào hứng với những chương trình khoa học thiên nhiên. Nhiều cái về tự nhiên chúng nó bít mà em ko bít! :(. Thỉnh thoảng mẹ chúng lại mua những đĩa hoạt hình, nhưng là bằng tiếng anh để chúng xem và học tiếng theo fim. Cách này rất hiệu quả, vì trẻ con khi còn bé học tiếng rất nhanh vào.

    Thứ 2 là tuy họ sống ở thành phố nhưng lại rất hay cho con đến những vùng nông thôn, để cho trẻ biết về thiên nhiên nhiều hơn. Bố mẹ chúng cứ hễ được nghỉ là lại đưa cả em và 2 ku đi đến những khu rừng, những cánh đồng, khi đi ko quên mang theo những quyển sách về cây cối, hoa quả và chim muông, để chúng đc học và thực hành khi có thể. Họ bảo với em rằng khi mày có con mày sẽ thấy trẻ con luôn phải gắn liền với thiên nhiên, có như thế chúng mới phát triển tốt được. Câu này em thấy rất đúng! (nhưng khổ nỗi điều kiện ở VN ko giống như bên đó đc).

    Thứ 3 là cách họ cho con họ chơi những trò chơi. Đó ko phải là những món đồ đắt tiền mà trò chúng thường chơi là Lego (ở bên này Lego khá rẻ và là đồ chơi khá phổ biến) hay những vật dụng cũ trong ja đình, cùng với kéo, băng dính, và hồ dán chúng làm thành những món đồ rất sáng tạo mà quả thực đến em cũng ko nghĩ ra. :cool: Có khi thằng bé 3 tuổi còn biết cầm búa, đinh để đóng thành....thuyền (theo suy nghĩ của nhóc là để ra khơi) em đã phải ngăn ngay lại vì ở nhà mình có bao h trẻ con được cầm búa với đinh đâu cơ chứ. Thế nhưng bất ngờ là bố của bọn trẻ lại cười rất sung sướng và tự hào về con họ. Theo họ thì trẻ con có hứng thú với những việc thủ công là một điều đáng quý và cần phát huy.

    Thứ 4 là vệ sinh răng miệng. Họ dạy con từ lúc 2 tuổi cách cầm bàn chải và đánh răng sao cho đúng cách và ko được ít hơn 2'. Vì còn bé nên cha hoặc mẹ sẽ cầm tay chúng để chỉ chúng cách đánh, nhưng khi được 4 tuổi chúng sẽ tự cầm bàn chải đánh răng với sự kiểm soát nghiêm ngặt của ba mẹ đứng cạnh. Mỗi tháng họ hẹn nha sĩ một lần để kiểm tra răng miệng cho con mình, vì thế mà rất ít trẻ em bị sâu răng hay gặp các vấn đề khác về răng miệng.

    hì hì! tạm thời em mới nhớ ra đc như thế, nhớ tiếp đc rì nữa em sẽ lại send tiếp cho các bác cùng tham khảo nhé! à em có một vài hình ảnh về 2 nhóc mà em trông, post lên các bác cùng coi ha!

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi princess.makeup shop
    Đang tải...


  2. me Nghe coi

    me Nghe coi Guest

    minh se qua mua quan jean ong vay size 29 nhe
     
  3. Vicky01

    Vicky01 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chết cười với mẹ này. Bài viết đang hay thế thì lại đem chuyện mua bán chen vào :ANAL:
     
  4. princess.makeup shop

    princess.makeup shop Mỗi ngày là một niềm vui!

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    hơ hơ! em có bán quần Jean đâu ạ! :rolleyes: hihiihih
     
  5. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Mình góp bài chút! Có lần mình nghe kể rằng có 2 bà mẹ, 1 người VN, 1 người Đức cùng cho con vào công viên chơi. 2 người đó chào hỏi làm quen xong ngồi ghế đá nhìn các con chơi đùa. Trong khi bà mẹ Đức chỉ chăm chú xem con mình chơi đùa thì bà mẹ VN cứ nói chuyện và ko để ý mấy đến con mình chơi. Bỗng 2 bé chành chọe nhau. Xử lý tình huống của 2 bà mẹ thế nào?
    Bà mẹ VN mắng con mình và xin lỗi 2 mẹ con Đức. Còn bà mẹ Đức thì hỏi cả 2 đứa trẻ xem sự tình thế nào rồi mới xử lý!
     
  6. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Mình sống ở Đức đây , đúng là giáo dục con cái bên đây khác nhiều so với VN. Ngay từ lọt lòng là họ đã tập cho bé ngủ riêng, lớn chút là tự lập ....vụ Lion queen kể đa số các bà mẹ Vn họ thường bênh vực con mình ,có khi kg cần biết con có lỗi hay kg trước tiên là la mắng con trước mặt đối phuơng cho có lệ hay là đỗ lỗi ngay người khác thôi .
    Nếu hai đứa trẻ gây nhau, đánh nhau thường người Đức họ luôn hỏi thăm , chăm sóc đứa kia và KHONG BAO GIO la mắng bọn trẻ đâu .
    Con cái luôn có ý kiến , bình quyền như người lớn . Còn bên VN mình khi người lớn nói chuyện con cái trốn biệt ra sau nhà , đi chỗ khác chơi .
    Con cái luôn ăn chung bàn , chung bữa với người lớn .
    Ăn uống có giờ , có giấc .
    Khi trẻ bị té, ngã để tự chúng đứng lên.
    Mình có 1 đứa bạn người Đức , con mới đẻ ra 2 tháng cho bú đúng cũ , cứ 3 tiếng th2i cho bú , dưới 3 tiếng mà ọ ẹ khóc ...là nó cho khóc luôn .
     
    mebutbong thích bài này.
  7. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Và 1 điều mà mình thấy hầu như tất cả những đứa trẻ dù xa lạ, hay quen biết khi gặp người chung làng, chung xóm là dều nói câu cháo xã giao đầu tiên " hallo" , cười . Và luôn luôn có câu " cám ơn " khi nhận được cái gì từ người khác .
     
    mebutbong thích bài này.
  8. Rùa con

    Rùa con http//www.eshopruacon.com

    Tham gia:
    3/9/2008
    Bài viết:
    10,397
    Đã được thích:
    3,272
    Điểm thành tích:
    2,063
    Topic của bạn hay quá :) ............
     
  9. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Topic này hay đấy. Mình cũng rất muốn học cách thức giáo dục và nuôi con của người phương Tây và so sánh xem cái nào hợp lý cho con mình thì áp dụng. Cảm ơn bạn chủ topic nhé!
     
  10. shop1000

    shop1000 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    823
    thanks chu toppic minh save lai de theo doi:)
     
  11. be_salinh

    be_salinh Yêu thương cuộc sống

    Tham gia:
    1/11/2009
    Bài viết:
    2,292
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    Topic của chị rất bổ ích để học tập cách người nước ngoài chăm sóc em bé
    Chị tiếp tục cập nhật nhé
    Cảm ơn chị
     
  12. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,517
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Bạn ơi, có thời gian post bài nữa đi, m rất thích các nuôi dạy trẻ nhỏ của người nước ngoài.
     
  13. Autsum

    Autsum Hội 79

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Mình có dì ở bên Đức gần 20 năm rồi, cũng rất khen cách giáo dục của Đức, người Đức họ rèn ý thức của trẻ ngay từ khi còn bé và gương mẫu cho con. Có lần mình đi đường đi sát 2 xe mẹ con 1 e bé học khoảng lớp 1, lớp 2, e bảo với mẹ là con uống hết sữa rồi mẹ ạ, thía là mẹ e bảo vứt luôn xuống đường ấy :(. Hix, VN mình thì bao giờ mới được bằng họ nhỉ?
    Bạn tiếp tục cập nhật cho mình và các mẹ được học hỏi thêm nhé.
     
  14. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Có 1 điều mà mình dám chắc các mẹ có con nhỏ sống ở VN kg bao giờ dám làm : đó là việc cho con tự đi học , kg cần phải đưa đón . Ngay bản thân mình khi còn ở VN, Bố phải đưa rước đi học đến tận lớp 12. Rồi chọn trường cho con ....cái gi cũng Ba Mẹ quyết định .
    Trẻ con bên đây ngay từ khi đi nhà trẻ là chúng tự đi học 1 mình bằng xe Bus. Trẻ học mẫu giáo đó nha . Ít khi thấy phụ huynh đưa đón mỗi ngày lắm .
     
  15. princess.makeup shop

    princess.makeup shop Mỗi ngày là một niềm vui!

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    hihi! em rất vui vì bài viết của mình lại được các mẹ ủng hộ và sẽ càng vui hơn khi những kinh nghiệm ít ỏi của em có thể giúp ích được phần nào cho các mẹ!
    Hôm nay có chút time em cũng xin post thêm một số chuyện em mới nhớ ra. :D
    Lại nói đến vấn đề xem tivi của trẻ ( em thấy việc này khá quan trọng và ảnh hưởng đến trẻ khá nhiều) thường thì 2 nhóc em trông được xem tivi vào buổi tối sau khi ăn cơm và đánh răng xong. Lúc đó bố mẹ cũng sẽ cùng ngồi xem với chúng (kể cả là fim hoạt hình hay các chương trình thiếu nhi, họ sẽ dẹp hết các chương trình yêu thích của họ để dành time xem và dạy bảo con). Theo họ xem ti vi không phải chỉ để giải trí mà là cách để con họ có thể học được những cái mới lạ qua những chương trình khoa học, hay những bài học về cuộc sống qua những bộ phim hoạt hình mang tính giáo dục... Mỗi lần xem ti vi xong thường họ ôm con vào lòng và hỏi con về những rì chúng vừa xem được trên đó, về nộ dung, về nhân vật nào tốt xấu, về việc tại sao nhân vật này lại làm thế này, nhân vật kia làm thế kia....mà bọn trẻ chỉ mới 3 và 4 tuổi. Nhưng những câu trả lời của chúng làm em quả thực thấy chúng rất thông minh, rất sáng tạo, chúng xem và hiểu theo cách chúng nghĩ, và chúng nói lên suy nghĩ của mình cho bố mẹ biết để bố mẹ cùng phân tích và chỉ bảo cho chúng, (chứ không phải cứ người lớn nói thỏ thì hiền lành, cáo thì luôn gian ác thì chúng cũng phải hiểu và phải nói như vậy).
    Em còn nhớ có lần họ đi làm về muôn nên ko cùng con xem ti vi được, sáng hôm sau trong bữa sáng khi đã đông đủ mọi người, họ bắt đầu hỏi bọn trẻ về những cái chúng được xem ngày hôm qua. Hix! đó là một bộ phim hoạt hình nhưng cũng khá dài, vì nghe ko rõ tiếng Đức nên em cũng ko rõ phần nội dung lém, còn bọn trẻ vẫn còn bé nên đến ngày hôm sau hỏi lại làm sao mà chúng nhớ được. Bọn trẻ khi được hỏi vừa ăn vừa lắc đầu và kêu là chẳng nhớ rì cả. Bất ngờ ông bố trừng mắt và tỏ vẻ rất tức giận, ông cầm cái điều khiển ti vi lên và nói với chúng rằng, khi đã xem một chương trình nào đó thì phải tập trung và phải gắng hiểu nội dung, bố cho các con xem ti vi ko phải để các con thấy vui , giải trí mà không chịu động não, ta sẽ cất điều khiển ti vi đi, và từ h các con bị cấm ko được xem ti vi 2 ngày. :( Nói thật là em thấy họ quá nghiêm, bình thường họ rất ít khi quát con mình nhưng trong chuyện này thì với họ đó không phải là trò đùa.

    Tập cho trẻ ngay từ bé việc rèn luyện tư duy, phát triển khả năng sáng tạo trong suy nghĩ và nâng cao sự tập trung, theo em đó là một phương pháp khá là hay!
     
    TuanKhanh thích bài này.
  16. TuanKhanh

    TuanKhanh 1 ngụm Tequila thôi !

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    1,627
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Mình cũng thích cách dạy dỗ thông qua ti vi này. Quả thực từ trước tới giờ mình vẫn là người phản đối việc cấm hoàn toàn trẻ con xem tivi vì chính mình còn thấy chiếc TV hấp dẫn mà, mở ra bao điều mới lạ mà mình ko tìm thấy xung quanh. Và mình cũng chính là người thường xuyên ngồi xem TV với con, trò chuyện với nó về chương trình TV cũng như những thứ liên quan. Tất nhiên là vừa xem vừa trò chuyện chứ ko phải là mở TV ra cho con xem rồi mẹ tranh thủ làm những việc khác. Nhưng đó chỉ là cách giải trí của mẹ con mình chứ mình chưa lúc nào có ý nghĩ giáo dục con qua chiếc TV. Thực sự, đây là 1 cách hay mà cần phải học tập phải ko?
     
  17. Hóa ra mẹ debui sống ở Đức à? Anh chị chồng em sống ở Đức cũng hơn 20 năm rồi nên cách sống và giáo dục 2 đứa con cũng chẳng khác người Đức là mấy. Quả thật là em thấy cách giáo dục của họ rất hay, mỗi lần anh chị cho cháu về VN là một lần em học được thêm rất nhiều điều.

    Cả 2 đứa trẻ trước khi muốn làm, ăn hoặc lấy 1 cái gì đó thì chúng đều hỏi rất lễ phép, xem có được sự đồng ý của bố mẹ/cô dì chú bác ko. Nếu ko được chúng tuyệt đối ko có chuyện mè nheo hay nhõng nhẽo cho bằng được. Cứ hễ gặp mặt là chào dù hôm đó ở nhà cả ngày, nó gần như là 1 thói quen trong giao tiếp vậy. Cám ơn là câu ko thể thiếu dù chỉ đơn giản là đưa hộ cho chúng 1 cái gì đó.

    Bố mẹ chúng cũng quy định giờ xem TV, giờ được online, đúng 10h là lên giường đi ngủ. Có hôm chúng mải chơi, xin phép bố mẹ cho chơi tiếp 10ph nữa rồi mới đi ngủ, bố mẹ ok, đúng 10ph sau 2 đứa tự giác đứng dậy đi đánh răng rồi về phòng đi ngủ.

    Tuy rèn luyện một nếp sống khá kỷ luật như vậy nhưng em thấy trong cách đối xử, và giao tiếp hàng ngày dường như mọi thành viên ko có khoảng cách, con cái có thể tranh luận, nói lên ý kiến và suy nghĩ của chúng. Kể cả những chuyện về GDGT chúng cũng tâm sự rất thoải mái với bố mẹ.

    Nói chung là rất nhiều, rất nhiều điều em thấy cần phải học tập trong cách giáo dục con cái của phương Tây...
     
  18. TuanKhanh

    TuanKhanh 1 ngụm Tequila thôi !

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    1,627
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Cái này thì ko đúng lắm, có vẻ như ở VN bạn chỉ sống ở thành phố lớn như HN, TP HCM chứ ko sống ở những vùng khác nên mới có chuyện bố mẹ tự đưa rước đi học đến tận lớp 12. Tớ thì lớn lên ở tp Vinh, từ mẫu giáo bọn tớ đã tự đi học, đến lớp 4 thì tự đạp xe đi học thêm cach nhà tầm 5km. :tonqe: Đó là ở Vinh, chắc còn nhiều nơi mà chuyện bố mẹ đưa con đi học là xa xỉ lắm, :rolleyes:

    Chuyện chọn trường cho con - cái này cũng là cách giáo dục của tùy gia đình. Nhà tớ mỗi chị em đều tự chọn trường cho mình, kể cả việc bọn tớ học chuyên từ bé theo chuyên nào cũng là tùy thích luôn. Bố mẹ chỉ phân tích cái nào hợp lí hơn theo bố mẹ, tất nhiên nếu con cũng thấy hợp lí thì theo, nhưng nếu con ko thích thì bố mẹ cũng tôn trọng quyết định của con.

    Tớ cũng tin là sau này tớ luôn tôn trọng quyết định của con.

    Mặc dù mới bắt đầu vào công cuộc giáo dục con, nhưng thật khó khăn và thật thú vị phải ko các mẹ.:)
     
  19. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    ý mình muốn nhấn mạnh ở đây là : ngay trẻ con đi mẫu giáo mới 4 tuoi thôi mà chúng đã tự lập rồi .
     
  20. TuanKhanh

    TuanKhanh 1 ngụm Tequila thôi !

    Tham gia:
    16/10/2008
    Bài viết:
    1,627
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Uh, tớ hiểu ý bạn muốn nhấn mạnh mà. Ý mình cũng là trẻ con ở VN nhiều đứa cũng được hoặc buộc phải tự lập từ rất bé ko kém trẻ con phương Tây. Hì hì.
     

Chia sẻ trang này