Ðề: Cách tập cho con ăn cơm tớ nghĩ tập cho bé ăn cơm cũng tùy đứa ấy, bé lớn nhà tớ đi học lớp 1 rồi mà cũng chỉ biết ăn trứng, đậu, thịt xay, nói chung cái gì cũng xay và băm nhỏ ra. Cá, tôm nhai chán rồi thì nhè ra 1 cục vì mãi ko nuốt được
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm Em sợ nhất cái vụ này đây. Cứ nhai 1 lúc lại thấy con nhè thức ăn ra. Sao lúc đấy ức chế thế chứ.
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm Em cho con ăn cơm từ hơn 12 tháng rồi, lúc đó bé có phản xạ nhai tự nhiên nên không phải tập tành gì cả, cứ nấu cơm nát rồi đặc dần đến khi như cơm người lớn ăn, giờ con gần 20 tháng đã ăn cùng cả nhà, không phải làm thức ăn riêng. Bé nhà chị hơn 2 tuổi là có chính kiến rồi, ăn cơm chắc thấy nhạt nên không thích, chị thử để bé tự xúc hoặc tự bốc cơm ăn xem, có hôm con chán cơm, em nắm cơm thành từng nắm nhỏ nhỏ cho con chấm muối vừng ăn, con thích lắm lại ăn tì tì
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm thế có phải nấu cơm nát rồi nắm không hay cứ nắm cơm bình thường cả nhà hay ăn cho nó ăn, mình sẽ thử vụ này xem thế nào, chán k muốn cho con ăn cơm rồi, bực mình lắm. Nó ăn lâu quá, mình dẹp để cho ăn cháo bù thì nó lăn đùng ra đòi ăn cơm, k ăn cháo, mà ăn cơm thì cả ngày k được 1 miếng, lôn hết cả ruột, bố mẹ tối nào cũng 8h-8h30 mới ăn cơm tối
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm Em nắm bằng cơm bình thường mẹ nó ạ. Nhưng cơm nhà em có cụ già ăn nên chắc cũng nát hơn 1 chút so với nhà khác, em thấy con em ăn ổn lắm.
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm Tinhg trạng chung rùi ah, cơ mà các mẹ đừng cho ăn đồ ăn chế biến sẵn nhé, như coca, nước cam ép au này sẽ định hình khẩu vị bé sẽ ko thích ăn rau quả đâu ah
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm Hic, em chưa có bé nên chẳng có kinh nghiệm gì, vào hóng để lấy kinh nghiệm ạ.
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm Bé nhà em bây giờ em hay làm thịt xiên nướng,cánh gà rán nó thích ăn lắm. Xương sườn,thịt chim em ninh nhừ nó gặm rau ráu,suốt ngày đòi xỉa răng vì ăn thịt rắt răng,nhưng cơm thì chỉ được 2 miếng là ngậm chảy nước.
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm Chào các mẹ thông thái. Em là mem mới nhưng đã kinh qua vụ này hai lần rồi và may mắn thành công nên mạn phép chia sẻ kinh nghiệm của em với các mẹ. Hai bé nhà em đều tập ăn cơm từ lúc được 17 tháng. Em nấu cơm nát, thịt cá em băm nhuyễn và rim xâm xấp nước. Mầy ngày đầu cũng vật vã lắm, cứ nghịch và ngậm nhưng em kiên trì làm theo các mẹ Nhật - tức là trang trí cơm và thức ăn theo hình những con thú ngộ nghĩnh. Kết quả, sau 1 tuần, các con đều thích và ăn ngày càng khá hơn. Lúc mới tập ăn, em cho ăn hai bữa cháo và một bữa cơm/ngày. Được 15 ngày như thế thì em chuyển sang 2 bữa cơm, 1 bữa cháo (vào buổi sáng) và khi con được 2 tuổi thì ăn cơm hoàn toàn (buổi sáng có thể cho con ăn thêm mỳ, bún, phở...). Đến giờ, đứa lớn 4 tuổi, đứa bé 2 tuổi lại chỉ thích ăn cơm riêng và thức ăn hoặc rau riêng. Chúc các mẹ thành công. Thân mến!
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm con bé nhà em ăn cơm cứ tì tì ra ,hihih ,được cái ko ngậm ,em toàn nấu thành canh cho con ăn thôi ,hôm thì rau cải ,cá rồi ,hôm thì đậu xanh với bí đỏ ,thịt nac ,thế là cứ miếng cơm thịt ,em lại kèm 1 miếng nước canh ,hôm nào cũng hết nữa bát cơm + bát canh nữa vào bụng ,thế là cả nước lẫn cái ,rau lẫn thịt và bụng hết , chị nên cho con ăn như thế ,cơm rồi đến 1 ngụm nước canh ,bắt buộc con phải nuốt chư ko ngậm được như cơm không ,con bé nhà em mà ko đi kèm nứoc canh thế thì cũng ngậm ủng ra
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm bé nhà e cũng mới bắt đầu ăn cơm, dc tý ty thôi ,nhưng lại chỉ cơm canh, chứ ko ăn thức ăn hay rau gì cả.
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm Mình thì vẫn dùng cách cổ xưa của các cụ để lại.Mới đầu cho bé ăn cơm nát.Nhưng được cái bé nhà mình cũng phàm ăn.Chỉ vài bữa đầu cu cậu đùn ra ko ăn thôi.Sau này thì ăn ngon lành nhiều khi mẹ bận quá,cũng biết tự xúc ăn
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm mấy hôm nay bé nhà mình lại hắt hơi sổ mũi nên mình cứ riềng cháo cho đủ chất cái đã, chứ ăn cơm được 3 thìa nó k ăn nữa, đồng thời cũng k ăn gì bù luôn, chán nhắm
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm bé nhà mình ăn cơm thík hơn ăn cháo, nên cũng ko phải tập lắm, nhưng do lười ăn nên ăn được khoảng 5, 6 thìa là chán
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm Em cũng sắp cho bé nhà em ăn cơm! vào hóng tý. mà bé nhà em 16 tháng mọc 12 cái răng thì ăn cơm được chưa nhỉ?
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm báo cáo các mẹ là bé nhà em lại hắt hơi sổ mũi, em chán chẳng có cơm canh gì nữa, đến cháo còn lười, em chán quá rồi
Ðề: Cách tập cho con ăn cơm Giống cu con mình, thịt thì ăn giỏi, có khi hết cả cái đùi gà (cả đùi trên và đùi dưới) nhưng rau và cơm thì cấm có ăn cho. Cuối cùng mình đành tập cho ăn cơm bằng cách nấu cơm nát, băm thịt nhỏ, phi hành thơm lừng, cho tẹo nước mắm rồi trộn với cơm. Thế là cu cậu cũng ăn được thêm cơm đấy, thịt thích ăn thì cho ăn thêm sau thôi. Tôm, cá, lươn mình đều làm thế. Thỉnh thoảng lại đổi sang món luộc rồi chan cơm với tẹo mắm nhạt, cuối cùng giờ 33 tháng trộm vía mỗi bữa cũng được lưng bát cơm.