Các mẹ ơi, mình thử que thì 2v rồi. Nửa muốn giữ nửa kg dám. Kg dám vì bé đầu mình chỉ mới 19t, 2vc luơng vừa đủ chi (gần 10tr) và thêm điều nữa là mình đã dùng thuốc giảm cân được 1 tháng thì bây giờ hơn 2 tuần sau khi ngưng mình phát hiện có thai, sợ ảnh hưởng bé. Nhưng nhà mình theo đạo phật, có pháp danh nên biết bỏ con là tội, mình thì phần sợ đau, phần sợ dông bé sẽ kg siêu thoát (hơi duy tâm các mẹ nhỉ) nên chuyện đó làm mình phân vân quá. Nếu bs tư vấn mình nên giữ thì các mẹ chỉ cách mình tk thế nào để có thể đủ chi tiêu cho bé sau này nhé. hiện giờ mình phải chi như sau: 2tr5 tiền nhà 1tr5 tiền chợ 1tr cho bé (tả, sữa) tương lai thì thêm tiền học nếu tư thục thì 2tr2/tháng, 2t thì gưi mầm non tốn 1tr hụi 500k, tiền cho mẹ 500k tkiem: 1tr Mình còn hợp đồng bh cho bé cứ 5 tháng đóng 2tr, mới đóng được 4 lần. Đó là chi chính đấy, chưa kể phát sinh. Chóng mặt quá, rồi tới con sau nữa. Mục tiêu là để bé lớn 5t mới sanh ai ngờ bể kế hoạch (mình dùng bcs đấy), chắc đặt vòng cho chắc ăn quá.
Ðề: Cách tiết kiệm để có thu nhập khi có thêm bé nữa mẹ này giống mình quá! sáng nay vừa thử lên 2 vạch, vừa mừng lại vừa lo.Mừng vì on yêu lại về với mình, lo vì không biết rồi lấy gì mà nuôi con đây..........
Ðề: Cách tiết kiệm để có thu nhập khi có thêm bé nữa hix dùng bcs rùi mà vẫn dính sao, hoảng quá bạn đừng phá tội lắm chuyện đâu sẽ có đó, bạn cứ dinh bé đi , đầy ng khó khăn vẫn 2-3 đưa mà
Ðề: Cách tiết kiệm để có thu nhập khi có thêm bé nữa Hic, đâu lại có đó thôi mẹ nó ạ, cứ ssinh con ra tự khắc biết chi tiêu và nuôi được nó, cho dù hơi vất vả tí. Theo tớ thì ây nên Tiết kiệm ngay từ giờ để đến lúc sinh không quá bị động.
Ðề: Cách tiết kiệm để có thu nhập khi có thêm bé nữa Như cách bạn chi tiêu vậy là giỏi rồi đó. Mới hết có 6 triệu/tháng chưa kể tiết kiệm. Chắc khó để giảm nữa. Thu nhập của vợ chồng bạn là 10 triệu mà vẫn đủ để nuôi thêm e bé nữa. Mà kế hoạch của các bạn vẫn sẽ sinh 2 bé. Thế nên trời cho lúc nào mình nhận vậy bạn à
Ðề: Cách tiết kiệm để có thu nhập khi có thêm bé nữa bảo chồng cố gắng làm thêm, ki cóp thêm 1 chút là ổn bạn à ! bé lớn đã 19t là ổn quá rồi còn gì. Cố lên bạn nhé !
Ðề: Cách tiết kiệm để có thu nhập khi có thêm bé nữa Bạn ơi, con quý lắm, người ta thèm còn không được. Mà nhiều khi sinh đứa con ra lại làm ăn phát đạt hơn nữa. Đừng bỏ con bạn ạ. Dù rằng phải chi tiêu kham khổ hơn, thậm chí dừng không tiết kiệm nữa, thì con vẫn là tài sản quý nhất. Bạn có thể tìm việc làm thêm ở nhà để tăng thu nhập.
Ðề: Cách tiết kiệm để có thu nhập khi có thêm bé nữa giống mình quá. Con bé nhà mình còn chưa nổi 14th cơ. Giờ bỏ thai thì tội con mà để thì ko biết xoay ra sao đây. người ngoài ai cũng nói rồi cũng xong hết nhưng nói thật phải ở trong hoàn cảnh của mình mới thấy sợ: kinh tế eo hẹp, ko có điều kiện chăm đứa lớn sợ ảnh hưởng đến tâm sinh lý con. quãng thời gian con 2-3 tuổi là thời gian vàng dạy con thì mình lại ko quan tâm được, xót quá. Rồi sức khỏe ở đâu. Nhà mình chủ yếu là 2Vc thôi, chồng thì hay đi vắng. ôi chết mất, quả này mình đang đánh liều đây.
Ðề: Cách tiết kiệm để có thu nhập khi có thêm bé nữa Chào bạn! Mình thì sẽ kể cho bạn nghe chuyện của mình, để rồi bạn sẽ tự quyết định vấn đề của bạn. Cách đây hoen 2 năm, bé lớn nhà mình 14 tháng, mình cũng 2 vạch nhưng lúc đó mình uống nhiều thuốc kháng sinh do bị ốm nặng vì cú sốc cậu em út qua đời, bé lớn thì ốm đau triền miên. Hai vợ chồng quyết định phải bỏ em bé và cầu cho bé siêu thoát. Thế rồi đến tháng 4/2010 mình quyết định sinh bé thứ 2, nhưng thả mãi mấy tháng mà chẳng thấy gì, đi khám thì được biết mình bị buồng trứng đa nang mà nguyên nhân có thể là do hút thai (mình hút thai ở Bệnh viện phụ sản Hà Nội). Nói thực, mình vô cùng choáng và nghĩ do mình đã bỏ bé nên giờ mình mới bị thế, ân hận lắm bạn ah. Cũng rất may trời thương, sau 3 tháng điều trị tích cực giờ thì mình cũng đang nghén ngẩm lắm đây. Mình cảm thấy rất vui vì đã mang thai lại được vì mình hiểu nguy cơ vô sinh thứ phát này. Mình bỗng nhận ra một điều: "Con cái là trời cho, trời cho lúc nào nhận lúc đấy". Mong bạn cân nhắc kỹ trước khi quyết định!
Ðề: Cách tiết kiệm để có thu nhập khi có thêm bé nữa Mình cám ơn các mẹ đã cho mình lời khuyên. Mình biết bỏ con là tội lắm chứ nhưng mình đã lỡ uống thuốc kg tốt cho thai mà kg biết nên giữ cũng kg dám. Mình hứa với lòng sẽ giữ nếu mình đi khám bv về bs khuyên thế nào mình sẽ làm thế đó. Ngày mình khám ở pk kế hoạch hóa gia đình, mình choáng váng. Mình cần tư vấn thế mà bs kg hề khuyên mình, chỉ nói 1 câu "chuyện uống thuốc hay kg là chuyện của chị, ở đây chỉ làm theo yêu cầu của chị là bỏ hay giữ mà thôi. Quyết định đi uống thuốc hay hút. Còn muốn tư vấn thì ra đóng tiền mà tư vấn. Đến khi tư vấn thì bs chỉ phán chưa biết được em ah, khó nói lắm. Mình băn khoăn cả buổi. Thời điểm mình phát hiện có bầu thì thai đã 5 tuần, nghén nặng hơn lần trước. Đầu thì nhức, con trai thì khóc, mè nheo đòi ẵm...nhìn quanh chẳng có ai giúp mình. Chồng gọi điện về, hỏi ntn rôi nói chắc mình bỏ đi em, bây giờ tiền chưa có, nhà kg ai phụ, kg biết có ổn kg. Và mình đã quyết đinh uống thuốc bỏ bé. Đứng trong phòng tư vấn làm thủ tục, họ bắt cam kết đủ thứ mà mình vừa sợ vừa buồn. Về nhà, uống thuốc xong thì đau bụng cho đến hôm nay vẫn âm ĩ. Kg phải mình kể ra đủ thứ lí do mà thanh minh vì sao mình bỏ con nhưng thực tế mình kg dám giữ bé. Biết là tội lắm và hi vọng sau này bé sẽ quay về với mình. Sau khi khỏe, mình sẽ đi kế hoạch chứ kg để xảy ra chuyện này nữa. Một lần đã tởn tới già, vừa đau vừa sợ.