Mình mở top này dành chung cho tất cả các bạn ai có tình huống gì cần tham khảo ý kiến mọi người và ai có cao kiến gì đóng góp để chúng ta xử lý mọi chuyện một cách có bản lĩnh và văn hóa , hiệu quả nhất nhé. Chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi , cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh nếu tình huống của ai đó không hợp với mình các bạn nên dùng những ngôn từ nhẹ nhàng phân tích và giúp đỡ cho người hỏi giải quyết được việc tránh việc chỉ trích chê bai nhau . Mình xin đưa ra tình huống nhà mình trước : Nhà mình vừa bị mất con lợn của bọn trẻ trị giá 1200k thủ phạm thì đã rõ là con gái ông anh cả chồng , nó rất được chiều , gia đình ông anh rất đố kỵ với nhà mình , tính họ rất xấu , sau khi tra hỏi con bé đã nhận mình có hứa sẽ không nói với ai nó mới nhận , nhưng sau đó thái độ của nó cứ nhơn nhơn chả có vẻ gì hối lỗi cả vì nó biết chắc bố mẹ nó là bất khả xâm phạm, mẹ chồng mình còn sang xin mình đừng làm ầm lên kẻo nó bị đánh .Mình nghĩ cũng thôi vấn đề là nếu trường hợp đó rơi vào con mình chắc họ sẽ áp con mình đến thần kinh mất , liệu mình tha cho nó có nên không ? Vì hiện tại nó có phản ứng trơ tráo hệt bố mẹ nó không bao giờ biết ngượng khi mắc lỗi có khi một thời gian sau còn tấn công lại ấy chứ. Còn nếu nói ra mình cũng nghĩ đến trường hợp BM nó không dạy bảo con mà sẽ xui nó chống đối hoặc phản pháo gì đó , họ vốn lắm mưu nhiều kế , mình thì hiền lành khó chọi lắm có khi im đi thì không sao mà gợi ra thì vừa mất tiền vừa khó xử , sợ họ sẽ vin cớ này nọ mà cô lập
Kể thế cũng thật khó cho chị vì là BMcũng trơ tráo , Bà thì cũng sợ làm cháu bị đánh đòn ,thế còn chồng chị thì sao anh ý biết chuyện không ?nên để anh ý nói chuyện với bố mẹ cháu thì dễ hơn .Tuy là món đồ đó không là gì nhưng thái độ cho thấy cô bé rất hỗn .