Cafe đắng và em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chim cu gáy, 4/11/2014.

  1. chim cu gáy

    chim cu gáy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2014
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần
    Là nỗi cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu
    Cafe đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng
    Không hiểu sao em chẳng khóc mà mắt nhạt nhòa

    Bỗng vỡ òa vì những xót xa
    Khi nhận ra mình rất nhớ
    Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
    mà hôm nay lại nhớ thêm

    Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình
    để phôi phai màu ký ức
    Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
    Anh biết không em chắc sẽ .....

    Bỗng vỡ òa vì những xót xa
    Khi nhận ra mình rất nhớ
    Ngỡ đã quên hình bóng thân quen
    mà hôm nay lại nhớ thêm

    Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình
    để phôi phai màu ký ức
    Đã lâu rồi mà cứ hy vọng
    Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong...

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chim cu gáy
    Đang tải...


Chia sẻ trang này