Chuyện có thật 100% nhé, và bienxanh là bà thứ nhất đó Vào một buổi trưa thứ bẩy,có 3 bà già cỡ U40 trở lên ( 1 bà người Bắc sống ở HN, 1 bà người Nam và 1 bà người Bắc sống ở SG) cùng hẹn hò chát chít với nhau trên YM. Chuỵện trò đã đến hồi cạn kiệt bỗng bà người Nam (minhnguyet65) hỏi: - Mồm là cái gì vậy? Bà ở HN (mamaha) trả lời: - Mồm là cái để cho bà hát đó. Bà người Nam lại hỏi tiếp : - Mõm là cái gì vậy ? Bà ở HN trả lời: - Mõm là cái để cho bà chửi nhau đó Đến đây tự dưng nghe cái " oạch " ... hóa ra bà thứ 3 (hana) nghe tới đây té lăn từ trên ghế xuống dưới đất, mồm giật giật ngáp ngáp không ngậm lại được...mọi người có biết vì sao không?...tại cười đấy. Bà người Nam lại hỏi tiếp : - Thế Khẩu là cái gì vậy? Lại vẫn bà ở HN trả lời: - Khẩu là cái mà ngược lại với cái Khu đó. Có vậy mà cũng hỏi! Bà người Nam lại hỏi: - Thế cái Khu là cái gì vậy? Đến đây thì bà ở HN chán không muốn trả lời nữa. Ai có thể trả lời dùm bà người Nam với không? mamaha
Phải kể có đầu có đuôi chứ nhỉ: Người lai SG bảo: thôi em không nói nữa, không lại bảo người ta là lắm mồm :lol: Bà SG hỏi lại liền: Mồm là gì nhỉ :lol: :lol:
:roll: :roll: :roll: Tại gì có cái tên giống của mình quá nên xin hỏi hai bà kia mamaha & Hana [-( .Vô tình hay cố ý thế nhỏe :-k :roll: sao lại chơi nhau thế :axe: Thế hai bà lượm mót cái chuyện này ở đâu thế ???nói "nốt "phần sau xem thế nào ? :twisted: @Bibo ới "Khu buồn khu thở ai nỡ mắng khu" :lol: :wink: "KHẩu "................... [-( :-k :?: ?????ai trả lời tiếp đi ạ
:lol: :lol: :lol: Topic này dành cho các bà 6x. Kinh dị thật đấy. Em choáng các chị luôn. Nhím xù con vào đây làm gì?
:roll: :roll: :roll: Cái này hơi bị ngạc nhiên nhỏe , có đúng là nai vàng ngơ ngác không đấy , tưởng hai người cộng tác gắp lửa bỏ tay người thì có lời giải rồi chứ :twisted: Heeeeee @Bibo :"Khu buồn khu thở ai nỡ mắng khu" :roll: (ở dưới chứ ạ phải không Bibo chị suy ra từ cái câu em gởi . @Mami : Còn Khẩu thì vẫn không nghĩ ra cho đến khi Mami nói : Khẩu chán khẩu phun ai đành chửi khẩu ! ( ở trên chứ ạ có đúng không ? Làm gì mà có chuyện giống nhau ???? :roll: Đáp án đi ạ hay tế nhị quá khó nói thành lời ??? :roll: :wink:
:lol: Đọc cái topic này em cũng suýt lăn ra cười đây. Khu người miền trung hay dùng, ngoài Bắc chưa hẳn ai cũng biết. Mẹ Gol không hiểu thật há, hay là đùa thế. Các chị bảo "khu" ngược lại với "khẩu" mà. :lol: :lol: :lol:
:roll: \/ :-k [-X Heeeeee thế mà lắm người tò mò vào thế nhỏe :lol: , hình như không dành riêng cho 6x ( mờ mờ chị hỏi nhỏ 6x là gì thế hả em ??? [-(