Mình có cậu con trai,năm nay đã 4 tuổi mà vẫn còn "Hơi sợ" chiếc máy sấy tóc Chả là cu cậu là đứa trẻ thông minh hiếu động,từ nhỏ đã rât muốn khám phá thế giới xung quanh mình ,nghịch kinh khủng khiếp,bố mẹ ông bà và cả nhà không ai nói được,càng nói lại càng nghịch hơn.Một hôm bà nội cầm cái máy sấy tóc trên tay va dọa "nghịch nữa bà sấy bây giờ " và để chứng minh cho sức mạnh của động cơ ,bà bật luôn máy sấy cho chạy vovo và một luồng gió nóng thổi vào người cu câu.Kỳ lạ thay,cu cậu sợ thật và bỏ dở trò nghịch ngợm.Cái máy sấy tóc trở thành vũ khi lợi hai để dọa cu câu của cả nhà trong một thời gian Rât khổ sở vào mùa đông trời lạnh,sau khi tắm gội xong,tóc ướt thế nào cũng không thể dùng máy sấy tóc khô cho cu cậu được,cứ nhìn thấy là khóc,nó sợ hãi .Và càng ngày cu cậu càng nhút nhát sợ những thứ vớ vẩn không đâu,lúc nào cũng dính chặt lấy mẹ,không còn sự tự tin hiếu động như ngày trước nữa.Bà nội và cả nhà bắt đầu hiểu ra rằng nguyên nhân dẫn đến là do "CÁI MÁY SẤY" tóc tai hại kia Vợ chồng mình đã quyết định tổ chức một cuộc họp gia đình (vắng mặt cậu chủ nhỏ)-Ra quyết định không ai được dọa cháu nữa,cả nhà cùng chung sức giúp cháu lấy lại sự tự tin.Mình cũng nói chuyện này với cô giáo của con Suốt 2 năm ròng rã,mình theo sát con từng trò chơi,cả 2 bố mẹ và ông bà thay phiên nhau đến đón sớm ở nhà trẻ,giành ra 1 giờ chơi cùng tại sân trường,cả nhà ai cũng muốn được đi đón cu Tí. Thời khắc này thật là hạnh phúc .Va tuyệt nhiên không ai dam DỌA cháu nữa Thấy cu cậu bình an trở lại cả nhà cùng vui mừng Hậu quả của việc dọa trẻ con thật khó lường Rất may cho mình là cả nhà cùng nhận thức sớm được và cùng chung tay thay đổi Chúc các bé luôn được bình an trong tình yêu thương chăm sóc của cả gia đình !
Ðề: Cái máy sấy tóc Nỗi sợ vô hình do người lớn tạo ra thật khó tả. Mình lúc bé cũng bị người lớn dọa ông ba bị sẽ bắt khi làm gì sai, lên đến cấp 2 vãn tin là có.
Ðề: Cái máy sấy tóc dọa trẻ thường làm trẻ nhút nhát, mình thì hay dọa con: "con mà nghịch thế mẹ đánh đấy"...ui, giờ cũng chừa ko nói những câu ấy nữa rồi ạ
Ðề: Cái máy sấy tóc em thường thấy người lớn hay dọa trẻ con nhiều quá, nào là ma, quỷ, ông kẹ, đến những thứ rất đời thường. theo em nên khuyên răn bé chứ đừng dọa nạt, con sẽ sợ hãi và nhút nhát đi nhiều.
Ðề: Cái máy sấy tóc Đợt này hay đọc được bài của các mẹ về hậu quả của việc dọa trẻ. Thế mà bản thân mình đôi khi vẫn "dọa" con giai lớn "Không ăn thì mẹ không yêu", "không ngủ mẹ cho ra ngủ với ... bố" ...
Ðề: Cái máy sấy tóc Sang nhà ai có em bé là cứ phải hù "ông ba bị đây!" để nhìn mấy đứa nhỏ co rúm người vào. Thật ra thì dọa ở 1 chừng mực nào đó thì cũng được, như bé ở trên chắc là bị người lớn làm cho quá mức nên mới thế thôi
Ðề: Cái máy sấy tóc lạ nhỉ, trước cũng bị dọa ma suốt mà em có sao đâu. e nghĩ v đề không phải ở chỗ đấy.
Ðề: Cái máy sấy tóc Chúc mừng gia đình bạn nhé, rất may là cả gia đình bạn cũng chung sức để giúp bé thoát khỏi nỗi sợ hãi đó, chứ nhiều gia đình không biết mà khắc phục ấy chứ, nhiều lúc chăm sóc trẻ là cần phải tỉ mỉ để ý từng chi tiết nhỏ các mẹ nhỉ?
Ðề: Cái máy sấy tóc kinh nghiệm hay để các mẹ học tập, con nhà mình trc giờ chẳng sợ bóng tối bao giờ nhưng có lần dọa bé có ma ở bóng tối vậy là từ đó bé rất sợ bóng tối, ko dám mon men đi đâu khỏi phòng nếu ko bật sáng trưng các đèn và leo cầu thang lên tầng 1 mình cả