Các mẹ ạ , em vừa cai sữa thành công cho bé nhà em xong . Lúc đầu chưa cai thì e cứ lo con sẽ khóc nhiều và thương con , nhưng sau khi cai xong em thấy bé ngoan hơn và cũng ít quấy mẹ hơn các mẹ ạ . Trong chuyện cai sữa thì em thấy có 2 vấn đề : - Cách cai sữa cho bé : Mẹo của em là vẽ bút đỏ lên ti rồi khi con muốn ti vạch ra và bảo con , mẹ bị đau , chạy máu , con không ti mẹ đc . Ban đầu bé nhà em thấy thế thì nhăn mặt vào bảo mẹ đau , chảy máu rồi quay mặt đi . Trộm vía những lần khác con cũng nhớ hoi sữa lại gần , em lại bảo mẹ đau đây này là con lại kéo áo xuống rồi lảng đi chuyện khác . Trước đây bé nhà em ngủ là phải ti rồi mới chịu ngủ ( cũng vì vấn đề này mà em ngại nhất khoản cai sữa vì không biết bé sẽ ngủ như thế nào ) . Nhưng đợt này cai sữa e cứ để kệ , tắt hết đèn ti vi là bé tự động lăn ra ngủ các mẹ ạ ( Cũng phải mất 2 hôm em cho bé ngủ với bà tách mẹ buổi đêm để bé quen đấy ạ ) - Mẹ bị cương sữa sau khi bé ko ti nữa . Em cơ địa nhiều sữa , nên em giảm bớt cữ bú cho bé từ từ , sự khi từ tí theo yêu cầu của con , đến ngày 3 , 2, rồi tí buổi đêm thì cho bé dứt hẳn . Nên e cũng bớt bị căng tức . Và khi cai sữa hẳn cho bé e bị tức ngực , ngực cương cứng như 2 quả tạ mấy ngày đầu , em cũng nặn bớt nhưng thấy ko ăn thua . Em nghe mẹ đẻ em bảo mẹo mẹ em hay làm : Lấy quần lót của chồng nhét vào ngực , trộm vía sau 2 ngày em đỡ hẳn các mẹ ạ , ngực giảm bớt đau luôn ý . Chúc các mẹ thành công và con ngoan nhé .
NHà e giờ đag ti buổi tối trước khi đi ngủ với sáng dậy, e cắt buổi sáng rồi, giờ còn ti tối nữa,ít nữa cắt luôn buổi tối
Mình thì cũng tự cai vì con ko theo ai cả, cứ lúc con thèm sữa đói là lại pha sữa bột cho con ăn bé no cũng sẽ ko quấy khóc nhớ ti mẹ nhiều. 2 mẹ con cư du di nhau là được.
Trời ơi. Con nhà e, e làm theo mn thì con vừa vạch vừa hô "ăn ti đau". Thế là xông vào ti luôn. Hix. Ko bít cai kỉu gì giờ.
ngày xưa mẹ e cai sữa cho e khó khăn lắm, mãi k cai được. sau 1 đêm có trận mưa đá mới cai được. nghĩ mà buồn cười quá
nghe mn kể thì công cuộc cai sữa cho con cũng không vất vả lắm. Nhưng có cái mẹo lấy quần lót của chồng nhét vào ngực buồn cười quá. Đúng là ông bà ta hay có mẹo vặt mà rất tốt