Cai sữa cho con

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi greenfield, 18/9/2006.

  1. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Luti ơi, e đang định sang tháng 12 cai sữa cho Chích Bông. E cũng đã sưu tập kinh nghiệm cai sữa mà chị chỉ cho các mẹ. Bây giờ định áp dụng nhưng nghe chừng khó quá chị ạ. E định áp dụng cách cai dần dần cho con nhưng có vẻ không khả thi vì càng lớn con bé nhà e càng nghiện ti mẹ. Thời gian trước buổi trưa e vẫn về cho con bú nhưng dạo này e ko về nữa, cắt một cữ bú trưa. Nhưng cứ đến chiều là khóc, đòi ông or bà: "Ông nội bế Chích Bông đi tìm mẹ Thảo, măm ti..." Or khi e gọi điện về nhà, bà nội bảo cháu: "Chích Bông bảo mẹ Thảo mau về với con nhé" thế là con bé nói: "Mẹ THảo mau về, măm ti". Tóm lại là lúc nào cũng "măm ti". E vừa đi làm về, nhìn thấy mẹ là i ỉ, đòi ti ngay lập tức, ti một hơi dài, hết hai bầu, ko ngừng nghỉ rồi mặt mới tươi tỉnh. Trước khi đi ngủ làm một hơi như thế nữa rồi đêm ngủ mà tỉnh dậy cũng phải như vậy. Có lần gần như buổi tối gắn chặt lấy ti mẹ chị ạ.
    Trường hợp của e thì nên làm thế nào bây giờ, e ko muốn cai cho con theo cách trốn con đâu. Mẹ e bảo trốn 1tuần thì sẽ cai đc thôi. Nếu thế thì con bé khóc dữ lắm, vì hôm nào e đón con muộn là ông or bà phải bế ra ngoài đường ngóng mẹ. Với lại chính e cũng ko chịu đc khi 1tuần liền ko ôm con... :cry:
    E cảm ơn chị!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi greenfield
    Đang tải...


  2. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    hi hi, nhà này giống mình, đang không biết làm sao đây, mà Mi đã gần 2 tuổi rồi, ngồi trong lòng mẹ bây giờ chỉ được nửa người mà vẫn cứ thích ti mẹ. Nhưng không nói được từ dễ thương như Chích bông mà cô nàng nói: "mẹ ơi, bú" :lol: :lol: :lol:
     
  3. Kim & Anh

    Kim & Anh Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Momi có trang web cho bé tuyệt quá. Chúc gia đình khỏe.
    Tui phải làm 1 trang web cho thằng cu nhà tui như Momi vây.
    Thanks
     
  4. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mi nhà bà cũng thế à :lol:
    Nghĩ cai sữa mà thương con quá. Mấy bà hàng xóm cứ nói mình chiều con quá nhưng mà thấy con thèm lại ko đừng đc.
     
  5. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Con em 30,5 tháng rồi mà vẫn chưa cai sữa đây này, nói chính xác là em không cai được, em đã thử nhưng không thành công. Bé chỉ ti đêm thôi, còn ban ngày thì không ti bao giờ, nhiều lúc đùa cho cu cậu ti cu cậu cũng không ti. Em thử cho ngủ với bà, nhưng đêm khóc lắm, đòi mẹ suốt, em lại thương, đón sang ngủ với mẹ, lại ti, em kệ, bao giờ cu cậu không thích nữa thì tự bỏ.
     
  6. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Hitachi nhà mình cai sữa từ tháng thứ 15, mình học tập các cụ ngày xưa bao giờ con đi vững thì cai sữa vì mình cũng đọc một tài liệu nói là trẻ bú mẹ quá lâu rất hại sức khỏe của mẹ . Bản thân mình cũng không được khỏe lắm và Hitachi ăn sữa ngoài rất tốt nên mình quyết định cai .
    Trình tự của mình thế này:
    - Trước hết giảm số lần cho bú . Cái này không khó lắm, ví dụ trước đây trưa nào mình cũng về cho con bú thì lúc cai không về nữa -> bỏ được bữa trưa . Bữa chiều thì về muộn hơn một tí khi con đã ăn no rồi mới về -> bỏ được bữa chiều .
    - Bữa trước khi đi ngủ và bữa đêm là gay cấn nhất mình cũng áp dụng pp của các cụ: buộc chỉ đen vào đầu ti . Khi bé đòi ti dở ra cho cháu nhìn thế là cháu nhăn mặt không ti nữa, cũng có lúc thèm lắm cháu cho tay vào sờ thấy vướng vướng và cũng có lúc thèm quá còn ngậm vào cũng thấy vướng liền nhả ra ngay .
    Đêm ngủ cũng thế, lúc bé đòi ti, mình bật điện lên cho cháu nhìn và cho cháu uống một chút nước cho đỡ khát, thế là cháu ngủ tiếp, như thế khoảng 5 ngày là cháu cai được không phải mất một giọt nước mắt nào :lol: .
    Mà cai sữa được mình thấy bé ăn rất tốt và trộm vía không ảnh hưởng đến số kg của cháu, phù ..... may quá . Đấy là kinh nghiệm cai sữa của mình các mẹ tham khảo nhé .
     
  7. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Hitachi ơi con bé nhà e buồn cười lắm, vừa ăn xong bữa cháo thấy mẹ về vẫn có thể ti liền 2bầu cơ :cry: Mặc dù ăn cháo phải nhồi nhét lắm mới chịu ăn. Nhiều lúc e cứ trêu là bơm sữa vào ti mẹ đc thì e bơm ngay vì ăn gì cũng lười chỉ khoái khẩu mỗi món ti mẹ thôi :lol:
    Có lần vừa ăn xong 200ml sữa, thấy mẹ về vẫn khóc đòi ti. Ti một mạch luôn, có lần xong chớ ra 1ít, chắc do no quá.
     
  8. ha vy

    ha vy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    3,108
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Cai đi cai đi, tôi vừa cai cho con tôi xong đây. Lúc đầu cũng nghĩ khó cai lắm, vì nó bám tôi hơn đỉa. Tôi chả trốn đi đâu cả, nhưng cho ngủ với ông bà. Ông bà có vẻ bận hơn nhưng mẹ thì nhàn tênh.

    Trộm vía cai sữa xong con ngoan lắm, ăn được nhiều hơn, mẹ đi làm về không bám zít lấy mẹ nữa, mẹ muốn làm gì thì làm, mẹ muốn về muộn thì về, sướng lắm. Con tôi cai sữa xong ăn uống được, 1 tuần tăng nửa cân.

    Trước tôi cũng cai 1 lần, mà ko thành công vì thấy con khóc quá, thương con lại cho bú, nhưng giờ mới thấy cai sữa tốt hơn đấy bà ạ.

    bà cai cho con thì đêm nó dậy cho bú sữa ngoài, cho vài sợ tóc rối vào đầu ti, con sợ phát khiếp, sờ còn ko dám sờ ý chứ. 2 -3 ngày thì quên tịt. Còn mình thì uống thuốc (tên thuốc thì chịu, cho MomMi cái vỉ thuốc đó rồi, hỏi MomMi nhé) nội tiết, giảm cương ngực, giảm đau. Thấy bác sĩ bảo tuyệt đối ko dùng Aspirin thôi.

    Chúc Chích Bông nhà bà và Mi nhà MomMi cai sữa được ngon lành và ngoan ngoãn nhé!
     
  9. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà MomMi chuyển cho tôi cái tên thuốc ý đi. Thanks!
     
  10. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    bà ơi tên thuốc bằng tiếng Nga, tôi không biết viết, chỉ biết bà Hương bảo 900đ/1viên, nó có dòng chữ bên dưới thế này: MIKROFOLLIN sau đó là chữ ethinylestradiol, bên trên cùng là hai dòng tiếng Nga nhé.
     
  11. MeBebong

    MeBebong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/1/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Mình uống thuốc này khônghợp hay sao mà người cứ nôn nao như hồi nghén ý. Các mẹ cho hỏi luôn là căng sữa thì có được vắt ra không chứ không được vắt thì như hai cái cối đá trên người thế này chỉ thèm được cho con ti thôi, huhu
     
  12. ha vy

    ha vy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    3,108
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    86
    Em uống có sao đâu nhờ. Ngực căng quá thì chị vắt sữa ra sau đó dùng ít lá dâu đắp vào, dễ chịu cực.
     
  13. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bà ơi kiếm đâu ra lá dâu bjờ, có cái khác thay thế ko?
     
  14. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Bác có thể dùng lá bắp cải hoặc lá khoai nước để thay thế cũng được mà .
     
  15. beampc

    beampc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/8/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Đúng là cai sữa khó quá, em còn bị áp lực từ phía gia đình nữa kìa , bởi vì Ông Bà đã có công bế cháu đi cai sữa một tuần lễ , về nhà thấy ổn rồi, nhưng không may con em lại bị cảm , nên cuối cùng em dùng việc bú tí làm phương thuốc hiệu nghiệm , con thì hết bệnh nhưng cai sữa không được .... huhhuuuu, tại em tại em hết , huhuuuuu... Bây giờ khổ nhất là nghe " chửi"
     
  16. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    E ơi lá bắp cải sống hả e? cứ úp cái lá đấy lên à?
     
  17. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ beampc ơi thà nghe chửi một tí nhưng con mình đỡ mệt trong lúc ốm cũng đc. Lại cai lại vậy, nhiều người phải cai mấy lần mới xong đấy.
     
  18. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng, lá bắp cải sống, chị cho vào tủ lạnh cho mát sau đó khoét 1 lỗ ở đầu ... rồi úp lên chị ạ.
     
  19. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ cho con bú được lâu cũng thích nhỉ.Lúc đầu mình cũng chủ định cho con bú 6 thang thôi vì lí do công việc mà nhưng bây giờ mới co 2 tháng mà conn mình đã không thích bú mẹ như kiểu tự cai sữa ý chán thế.đợt trươc thì còn bú nhiều, mỗi ngày mình chỉ cho ăn thêm 100ml sữa ngoài còn 1 tuần nay thì toàn phải ăn sữa ngoài là chinh, sữa mẹ chỉ để giải khát thôi. cứ nhìn thấy ti mẹ là khóc toáng lên cho dù rất đói cũng nhất định không bú cứ khóc ngặt nghẽo ra mình thương quá lại phải cho ti bình.lúc trước mình còn vắt ra bình chi ti nhưng bây giờ do không chịu bú nên sũa cứ ít dần đi.mỗi lần ti của con bây giờ chỉ được 3' là khóc rồi.Mình bị tức sữa cứ phat sốt ra mà vắt thì rất đau mà không được nhiều như cho bú.chán ghê, mới có 2 tháng tuổi mà không chịu bú thì biết làm thế nào ?
     
  20. lethithanhdam

    lethithanhdam Thành viên mới

    Tham gia:
    25/8/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cac me oi nen cai sua con khi con khoang tu 15-18thang minh thaymoi nguoi khuyen the va minh da cai sua khi 2 cun nha minh khi chau tron 15 thang (2 cun sinh doi luon nhe), luc dau minh lo lam boi 1 dua da kho dang nay lai con 2 nhung dung la cac buoc nhu me Hitachi noi la minh hoan toan nhat tri minh cung cai chau y nhu vay co dieu ban dem cu he chau nghe co ve cua quay muon ty la minh pha them sua cho uong.dac biet ca 2 chi ngu voi me thoi cac me co tin khong to cai sua con ma ca nha k ai biet (chi 1 tuan thoi la chau se quen ngay).
     

Chia sẻ trang này