Thị băn khoăn lắm Đã nhiều tháng trôi qua kể từ hồi con Thị 3 tuổi Cái gọi là đắn đo yếu lòng của Thị cứ triền miên hết lần này đến lần khác có thể nói Thị là 1 người đàn bà cứng rắn Mà Thị không hiểu sao với con Thị lại như vậy Cứ đi làm về nhìn con - đồ nghề vẫn lỉnh kỉnh trên tay Nó chỉ cần níu áo thị dắt vào phòng :mẹ ơi cho con ti là mọi suy nghĩ về cái chuyện cai sữa của Thị dường như tan biến Vì Thị cũng nhớ nó - nhớ cảm giác nó ti ngon lành thoả mãn xong đưa tay quệt má Lần thứ n rồi Thị biết vậy nhưng Thị tặc lưỡi thôi kệ đến đâu thì đến chả phải ối sách Thị đọc là tuổi cai sữa sớm nhất là 2,5 năm và muộn nhất là 7 năm đấy sao - dù sao thì nó mới có hơn 3 tuổi Thực ra từ hồi nó mới có hơn 2 tuổi đi đâu các bà cũng bảo sao lớn thế rồi ko cai sữa đi vẫn bú cơ à - còn gì mà bú chứ - bà thì bảo bú cứt cò thôi có gì đâu … Thị bỏ ngoài tai hết những lời nói đó - vì Thị biết có giải thích cho mấy cụ cổ hủ cũng không hiểu được Chỉ cần mình Thị hiểu tốt cho con - thế là được - vả lại sữa lúc gần cai sữa cũng tốt gần như các thành phần sữa non vậy … Con Thị cũng ra vẻ hiểu biết - mỗi lần nó muốn ti - nó kéo vạt áo thị - thì thầm mẹ ơi vào phòng đóng cửa lại không bà mắng đấy Thị nhìn điệu bộ nó nhoẻn miệng cười khoái chí rồi cũng đi vào phòng - trong ý 2 đứa tủm tỉm ngắm nhau - cảm giác thật hạnh phúc . Thế rồi mãi đến ngày Thị sắp phải đi công tác xa nhà 1 tuần gì đó cai sữa : cụm từ ấy lại hiện lên trong đầu Thị Thật là khó khăn Ngày đầu tiên :Thị quyết định không ngủ cùng con buổi tối Ôi có làm thế nào Thị cũng không ngủ được dù trong kia Thị biết con bé đã ngáy ngon lành Thị nhớ hơi nó - lăn phải lăn trái - cuối cùng chính Thị không chịu được lại mò vào nằm cạnh con Thị tự nhủ với lòng mình nằm đây thôi cũng chả sao Sáng ra nó mở mắt tròn xoe nhìn Thị - nói : mẹ ơi hình như tối qua con quên không ti mẹ Thị vờ vịt ngoảnh đi đánh trống lảng sang chuyện khác con bé níu áo Thị định vạch lên có vẻ Thị rất giỏi đánh trống lảng - đưa nó sang chuyện con cua con cá may mắn đã thành công nó dậy đi học còn Thị đi làm Thị vẫn hơi ngờ vực về sự thành công của mình sắp tới cho chuyện cai sữa Tối ngày hôm đó sẵn đi làm cả ngày về mệt Thị tảng lờ con không chơi với nó ngồi cắm mặt vào cái máy tính trong lòng vẫn nhấp nhổm muốn chạy ra thơm nó ôm nó 1 cái nhưng Thị nào dám Thị sợ Thị sợ chính Thị thì đúng hơn là sợ con bé lao vào đòi ti Rồi giây phút Thị lo lắng cũng đến con bé chơi mệt chạy ra kéo Thị rủ đi ngủ nó thỏ thẻ mẹ ơi sao hôm nay mẹ không ôm con như mọi ngày Thị lại đánh trống lảng lấy truyện ra đọc cho con được 1 tí con bé rúc mặt vào người Thị nó nói nhỏ nhẹ : mẹ ơi con muốn ti lần này Thị không trốn tránh nữa Thị đối mặt với con : nói lý lẽ với nó rằng nó đã lớn - và chuyện không ti mẹ sẽ bắt đầu từ bây giờ - Thị nói về chuyện 1 em bé cần đến giai đoạn cai sữa như thế nào vân vân và mây mây Thị lôi hết những ngôn từ chân phương lẫn chuyên môn ra để giải thích cho con bé Thật may mắn con bé đồng ý nó còn bảo : thôi để dành sữa cho em bé mẹ ạ con lớn rồi Thị mừng ra mặt không nghĩ lại dễ đến thế Con bé nghe Thị đọc truyện rồi hát xong 1 bài chèo là nó lăn ra ngủ lúc nào không hay nhưng Sao Thị vẫn không ngủ được Phải rồi ngày nào Thị cũng cho nó ti và chính Thị lăn ra ngủ khi nó đang ti - Thị nằm nghe tiếng nó thở đều mà không tài nào ngủ được sáng ra mắt thâm quầng vì mất ngủ Nhưng mà Thị quyết tâm lắm có còn cách nào nữa đâu Lòng Thị trống trải như thiếu vắng đi điều gì đó Ngày thứ 2 trôi qua êm đẹp như ngày thứ nhất Tối đó con Thị định ti nhưng Thị hết đưa ra là ti xấu ti nát rồi hết sữa vân vân vân vân nó bảo để con thử xem - nó lao vào mút mát 2 cái bảo không còn sữa thật mẹ ạ - rồi nó cười -nằm lăn ra ngủ Thị giật mình tưởng suýt thất bại Thị tự nhủ ôi mình làm được rồi này Ngày thứ 3 buổi sáng thức dậy lòng thị khấp khởi mừng thầm vì có vẻ mọi việc quá suôn sẻ Con bé mở mắt nhìn Thị Thị nhìn nó đáng yêu quá không cầm lòng được sà xuống ôm nó con bé rúc vào lòng Thị mấy giây sau mắt nó hơi buồn buồn mếu mếu mẹ ơi con ti với lâu lắm rồi Thị giật mình không biết làm sao bảo con mình cai sữa rồi mà con - không được ti nữa con ạ Con bé oà khóc kéo áo Thị Ôi sao mà Thị thương nó thế nhưng không Thị quyết tâm nó khóc vang nhà hai chân đập xuống giường như người lên cơn nghiện 2 tay đấm Thị mặt méo xệch chu cái mỏ lên trời khóc lóc thảm thương Thị nằm nghiêng sang 1 bên để không phải nhìn thấy cảnh tượng ấy nó thấy Thị ngoảnh đi bèn lấy tay đấm lưng Thị thùm thụp mắt ầng ậc nước vừa ho vừa khóc suýt thì Thị mềm lòng Thị đánh trống lảng sang rất nhiều chuyện nhưng có vẻ không ăn thua may sao nhìn thấy mấy con siêu nhân ở góc tủ Thị vẽ ra 1 câu chuyện khiến nó hào hứng tò mò nó nín khóc chuyển hướng sang câu chuyện Thị kể và ra mân mê 2 con siêu nhân Thoát rồi nó đi học và thị lại đi làm …. trên đường đi Thị nghĩ lần này Thị biết mình sẽ làm được …. Đã 3 ngày liền Thị không cho con bú ấy thế là Thị đã cai sữa thành công ….