Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ai chà chà, manly wa con trai ah!!!!!!!!!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hum ni thì ko có rì đâu....chỉ tán lung tung hem có chủ đề chi hết Bà lại bận à...độ này bán quần áo là đúng chất rùi, diện tết nên các mẹ sắm nhìu phải ko?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Con Chóe nóa xinh là đúng rồi, nóa xinh chị mí ô sờ kê cho Chóe tham gia hội Rồng mà. Chúng mềnh mẹ vừa xinh, con vừa đẹp.. Há há Đi đâu mặt cũng vênh lên vì mình là hội tuyệt vời...trừ những lúc làm thịt nhau...he he
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Còn tôi mà...bà tự tử tôi ở lại tự kỉ một mình sao hết được. Yên tâm giờ này sang nay chúng mình sẽ gầy, xinh, dáng chuẩn dắt con đi chơi, khối người mòn mắt..ha ha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ẹc ẹc, mẹ zin thì chắc tại cái tên thúi nên chưa ai dám sờ nhở, mẹ dê, mẹ mèo ví em là bị túm hết rùi, còn chị ice thì có chữ lion nên chúa tể rùi cũng ko dám rớ, ah ko chị mèo cũng làm cho quả rùi , đúng là ice luôn cứng đơ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ề ề ề Zin ơi, hôm qua dư lày: Vợ: Mai có khô mực rùi chồng nhá. Chồng: oh yeah (nhảy nhót, sung sướng). Vợ: Em định share cho em ZIn 2 lạng chứ ai lại share 1 lạng thì dc mấy. CHồng: ( giãy nảy lên) Ko được, ko share đâu. Vợ: Ơ! hôm trc nghe xong anh còn cười ầm ĩ còn dề. :| Chồng: Cười chớ có đồng ý share đâu. Vợ: oạch oạch ai lại làm thế, em bảo với ZIn là share rùi mà ( Chồng: Ai bảo share, của anh hết chứ. Vợ: Thui mà, ai lại nỡ làm thế, hôm trc em ZIn nghe xong còn khen anh ầm ĩ mà. Chồng: ::-k Ờ thì share nhưng chỉ 2 lạng thui nhá, ko hơn nhá. ..... Chồng: Mua ngô cho anh đi. Vợ: Thui mai em mua bò khô với khô mực cho chồng rùi còn dề, để tiền mai trả tiền bò khô. Chồng: Ko mua ngô thì mai anh ăn hết mực đấy, ăn sạch, ăn ko cho còn miếng nào để share đấy. Vợ Mặt vẻ đe dọa) Mai mua xong em giấu đi bh. Chồng: Đừng hòng .... Chồng: Hay mua khoai cho anh đê, khoai lắc Phoca ế anh sẽ ko ăn hết khô mực nữa \\/ Vợ: Không mua > Chồng: Ăn hết, ăn hết. Vợ: Òa òa 1 hộp thui nhá. :-< Cuối cùng lên nhà với 2 hộp khoai, 1 gói kẹo lạc may mà kịp ngăn cản nếu ko thì còn định lấy thêm nữa. Hu hu hôm nay lại quên đt ở nhà, bò khô đến phải gọi vào số của lão ế kỉu gì cũng bị chén trc. (
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hớ hớ, chồng chị vui quá, đọc xong cười lộn ruột nà, lão ăn vặt gúm nhỉ , bảo sao béo
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hôm nay chị ăn cơm, cứ nghĩ ăn bếu thì sao nhở nhưng bà ngoại bưng đĩa thịt gà luộc còn nóng hổi ra chị ăn như điên luôn...ha ha ha Mình mới uống 3 bát thuốc lợi sữa...chửa thấy cái chi cả...hy vọng hết tuần thuốc ( 3 thang-5 thang) sẽ có tác dụng....
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ CHúc mừng sinh nhật Mú Mù uuuuuu Biiiiiiiiiii nha ( làm tí DJ cho có ko khí ) chúc mẹ đẹp con ngoan để cả nhà đi ọp nhớ :">
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ em có mỗi mình ở nhà lười nấu quá. ăn cơm rang
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hú vía, bác giai hôm trước được em mi 1 cái vào má rùi hum nay lại đổi gió, đều thía. May mà vẫn share...ha ha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cơm rang cũng ngon, lão nhà chị rang cơm ngon lắm.....cơ mà lâu lâu lão mới cú lên mà tự rang chớ bt tần bám đít vợ nịnh nọt để vợ rang cơm thoai. Bố chồng em vẫn đi làm như mẹ chồng hả em?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ món ruột của em đấy, ngày iu nhau chồng hỏi vợ thik ăn món j nhất vợ bảo cơm rang và bánh mì, thấy em giản dị ko
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Đơn giản, quá đơn giản Ngày yêu nhau lão ứ bao giờ hỏi chị thik ăn gì, chỉ đưa đi thôi. Giận nhau cũng ở quán chân gà nướng, làm lành với nhau ở quá phở...he he Hồi đó lão đi làm rùi nên có tiền chi trả cho tình phí...cũng hết ối đấy em ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ngày iu nhau riêng cái khoản ăn uống thì em sướng cực, lão toàn cho di ăn chỗ sang chỗ ngon, ko thấy xót tiền, bi h ứ cho em đi ăn bên ngoài nữa rùi, huhu, mà h cho cũng ko thik đi, tốn kém, ôi nhớ cái thời tự do quá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Mất 2 hộp khoai và 1 gói kẹo lạc đấy ợ, ông í ăn vặt phải gấp mấy lần chị ế. Chỗ bò khô với mực đấy lấy về chả dc mấy hôm là đã hết veo thôi. Đi siêu thị thì thôi rồi, tổng cộng hết khoảng 2 m thì 1m toàn đồ ăn vặt của ông i thôi.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hi hi hồi yêu chị cũng suốt ngày dc cho đi ăn mà toàn phải ăn quán ăn phòng ốc điều hòa tử tế cơ trong khi chị lại khoái quán vỉa hè hơn ) vì ông í bếu ko ngồi ghế thấp dc, ko có quạt hay điều hòa cũng ko chịu dc. Có lần 2 đứa đi ăn đồ HQ ông í gọi bao nhiu chắc phải 4, 5 ng ăn mới hết, 2 đứa ăn ko hết bảo bỏ hộp mang về thì ko chịu làm mình tiếc đứt cả ruột, bh cũng thế chị cứ rình voucher giảm giá để đi ăn cho rẻ nhưng lão í cũng ko thích cứ phải thích là đi, ăn gì là ăn cơ chứ chả chờ voucher như mình.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ừa, cái gì vui đã qua cũng nuối tiếc em nhỉ? Giờ chỉ còn ngồi hát bài. " giá như"
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hum nào nhà mình cũng mua voucher giảm giá đi ăn đồ nướng hay buffer đi...em cũng thèm quá cơ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ chpej lại đánh trúng cơn thèm ăn của chị xin roài, ôi mà em cũng đang nuót nc bọt