Cảm giác bế con trên tay và nhìn nó chết từ từ như thế nào?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thuyphuong261191, 17/6/2015.

  1. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Ban đầu mình cũng nghĩ chắc không sao thì mn mới có thể viết ra như thế. nhưng mà cái title của mn cũng giật gân quá cơ. Dù sao cũng cảm ơn mn đã chia sẻ để mọi người có thêm kinh nghiệm hihi.
     
    Đang tải...


  2. thuyphuong261191

    thuyphuong261191 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Thực ra cái tiêu đề là để nhắc nhở chính bản thân tớ thôi.
     
  3. haduong2901

    haduong2901 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Nghe mn kể em vừa sợ vừa buồn cười. Con bị như vậy mà còn tếu đc, chịu mn luôn ý :'(
     
  4. huongntt128

    huongntt128 hàng việt giá rẻ

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    3,252
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    273
    cảm ơn mn nhé. mình sẽ để í con hơn chứ thê này sợ quá . :(
     
  5. huuthinh

    huuthinh cắt may váy 120_150k áo+zip 90_100k) 0912426086

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    2,735
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    223
    E đọc đến đoạn đưa đi bvien e k dám đọc tiếp luôn ạ chỉ dám đọc dòng cuôi là(bé giờ nằm hết nữa cái gường)ôi A DI DA PHẬT .con e hôm qua vẫn sốt hnay đỡ r e nhãy sang hỏi bac googl luôn về vụ nayg hiii
     
  6. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Về nhiệt kế thì mình chỉ tin tưởng mỗi cái nhiệt kế thủy ngân 12k kẹp nách thôi, chưa bao giờ tin mấy cái nhiệt kế điện tử ạ!
     
  7. nhungnhạttân

    nhungnhạttân Thời trang trẻ em- Váy Elsa - Siêu nhân

    Tham gia:
    22/9/2014
    Bài viết:
    1,090
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    103
    Đọc tiêu đề mn giật gân thật. Bé bị co giật mình đã chứng kiến 1 lần. Con nhà chị gái 5t bị sốt mà bố mẹ đi làm hết ở nhà với dì và ông bà ngoại. Nhớ đén cảnh cháu nó co giật mình đọc bài của bạn nên rất hiểu tâm trạng lúc đó. Sợ ngất ngây bạn ạ. mình cũng đọc qua về sơ cứu co giật trẻ nhỏ nhưng vào trường hợp đó đầu óc chẳng nhớ gì mấy.
    Tự nhiên nhìn thấy cháu người làm sao ý , lại gần thấy cô nàng có hiện tượng co giật, mắt lim dim mình vội vàng nhét tay để ngang miệng nó vì 5t mọc rất nhiều răng cắn mình 2 phát vào tay chết điếng người ( bé nhà bạn thì vẫn nhỏ mới có răng sữa). Hét to bà ngoại mang cái đũa cho con để ngang mồn nó, sau đó bế vội vàng ra xe máy lên trung tâm y tế cách nhà 300m thôi. Không xoa bóp, không nắn người...Hôm đó bà ngoại với dì 1 phen xanh mắt. Thế là sau này có con bị sốt trừ khi đã đút đít hạ sốt , nếu hết thời gian tác dụng mình không dám ngủ. Buồn ngủ quá thì bắt chồng trông :), 20 phút anh phải kiểm tra nhiệt độ con 1 lần nếu không gọi em dậy cấm quên.
    Mong các bé khỏe mạnh cả nhà vui.
     
  8. ngotienliem

    ngotienliem Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/7/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    vừa đọc mà tim đập mạnh. sợ quá. cũng may là bé cũng đã khỏe rùi.
     
  9. mesusu2014

    mesusu2014 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    2,987
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ nó teen quá, lại còn nói tiếng lóng nữa cơ
     
  10. lylystore

    lylystore Chuyên Túi F1 & Thời Trang Nữ Cao Cấp

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    giữ sức khỏe chăm con nhé... mẹ nó
     
  11. hienbt.tamviet

    hienbt.tamviet Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    5,329
    Đã được thích:
    751
    Điểm thành tích:
    773
    con cái như của quý của cha mẹ vậy. chỉ cần con ốm sốt tí thôi là đã loạn lên rồi. thương con khủng khiếp, chỉ mong đẩy được những đau đớn khó chịu của con sang cho mình. những khi con khỏe lại thấy sung sướng biết bao.
     
  12. quoclinhts

    quoclinhts Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/10/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    tóm lại là bé nhà chị bị gì thế? mình chưa rõ. Với lại tiêu đề hơi kinh :3
     
  13. AnnaTran2012

    AnnaTran2012 luckyday

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi đó, mỗi lần bé sốt hay có biểu hiện mệt mõi là mất ăn mất ngủ vì con, chỉ mong sao mẹ có thể bệnh thay con để con yêu luôn mãi khỏe mạnh và vui vẻ thôi.
     
  14. yeucuty888

    yeucuty888 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    thương con quá, cố lên bạn nhe
     

Chia sẻ trang này