Em thì mới cưới, chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ thì đúng cái ngày giáng sinh năm 2015, em đi khám, con không có tim thai. Khóc ngất các chị ak @@. Em rất thích trẻ con. Đang bồi bổ sức khỏe để thả bầu lại.
Chị rất hiểu cái cảm giác của em lúc đó, chị cũng đã từng như em. Hãy cố gắng lên bồi bổ, lạc quan là con yêu sẽ về với mình ngay mà.
Khoảng bao lâu thì chị có bầu lại được ak. Bác sĩ dặn em là ít nhất 4 tháng mới được có bầu lại. Em lúc đó còn không có hiện tượng dọa sẩy, thế mà lại bị hỏng.
chị thả 6 tháng thì có lại em ah, nếu đợt sau phát hiện có thai em phải lên viện ngay đấy - bsi ở C dặn chị thế
hành trình mong con về của chị gian nan lắm, nhưng tinh thần phải luôn lạc quan, chị luôn nghĩ rằng chắc con chưa có duyên thì con mới chưa về với mình, và rồi hạnh phúc cũng đã đến khi chị mang bầu lần thứ 4 - đợt ấy chị còn chăm mẹ chồng ở viện rồi đến việc tang - mọi chuyện đều qua hết. Em bé bây giờ đã được 9 tháng tuổi rồi.
với m có con là điều vô cùng thiêng liêng, vô cùng tuyệt vời, dù rằng m sẽ phải hi sinh nhiều thứ, đánh đổi nhiều thứ.
Bạn là ông bố à, nếu là bà mẹ mình sẽ nói cho bạn biết cảm giác làm mẹ. Nhưng mình có thể kể cho bạn hành động của các ông bố như chông mình chẳng hạn như sau: 1. Hồi hộp nâng niu vợ khi thấy vợ mang bầu và đều đặn đưa vợ đi khám thai định kì và cùng bàn luận về cái ảnh siêu âm mà nhìn chẳng rõ nhưng vẫn cười và huyên thuyên đủ thể loại 2. Con sinh ra thì ra ngóng vào trông để nghe tiếng con chào đời. Con chào đời bác sỹ bảo bế vợ về phòng thì nhanh chóng chạy sang đỡ con và quên mất vợ (vì đã có bà ngoại chăm) 3. Đi làm nhanh chóng về để được chơi với con, hóng hớt với con 4. Vợ cáu tí vì con ốm thì cố chịu vì nghĩ vợ vất vả vì chăm con mà 5. Giờ con gái đã hơn 5 tuổi vẫn thường xuyên thay quần áo cho con, ôm con ngủ 6. Có bé thứ 2 là con gái nhưng vẫn suốt ngày ngoác miệng ra cười và tít hết cả mắt khi nghĩ về bé thứ 2 ..... Nói chung các ông ấy rất chi là iu con Chúc bạn là ông bố hạnh phúc trong tương lai gần nhất
Cảm giác khó tả lắm, nói chung rất là vui và hạnh phúc, cảm thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn, chúc bạn sớm có tin vui
Cảm giác có con như nào nhỉ? Là cảm giác bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu thời gian đang có hiện tại dành cho con không thấy đủ. Là không ngủ được khi không đc ngửi cái mùi hoi sữa, ko đc xoa cái đầu lún phún tóc tơ Là không nhăn mũi ngay bãi ị, 3 bãi tè vào quần hong khô vẫn thấy thơm. Là cười khì khì một mình như hâm khi nghĩ về hai cái răng chuột mới nhú của bạn Bé ý. Là không thấy mệt vì giờ đã là cả bầu trời che chở cho con. Là.............. Là bản năng tự nhiên của một người mẹ mặc dù trc giờ mẹ cực vụng về còn không chăm lo tốt cho bản thân - Mẹ yêu Moon