Cảm Giác Khi Có Con Như Thế Nào Các Bác Nhỉ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi mu00013, 1/1/2016.

  1. anonymouss

    anonymouss Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2015
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    e cũng đang chờ đợi đc tận hưởng cảm giác có con đây :D
     
    Đang tải...


  2. babylovely2305

    babylovely2305 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/3/2016
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chúc mừng bạn nha.hihi. Có con hạnh phúc lắm, tuy có lúc hơi mệt nhưng nhà có trẻ con vui hơn bao nhiêu ý ạ :p
     
  3. vananhez

    vananhez Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/3/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình cũng rất hồi hộp chờ đợi cảm giác làm mẹ như nào, mang trong mình sinh linh bé nhỏ, từng ngày dần lớn trong ngừoi mình, ăn gì để tốt cho con, đi lại như thế nào, sinh hoạt như thế nào,.... bao nhiêu thứ sẵn sàng để ngâm cứu tất cả chỉ vì con
     
  4. liennbn

    liennbn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Có con, mình biết sống hy sinh và vị tha hơn ... Cảm giác khi làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến con cái. Mình làm tất cả vì con. Giờ con mình đang ở nhà với ông bà nội, mình sẽ cố gắng kiếm thêm tiền để lo được cho con đưa con lên HN gần bố mẹ. Lắm lúc không ngủ nổi vì nhớ con, nhớ phát khóc các mẹ à ...
     
  5. Thep.hcckt

    Thep.hcckt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2016
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
    Có con là 1 trải nghiệm lạ lùng. Chả biết tả lại với bác ra sao nữa :D
     
  6. chuyển nhà 0439 988 988

    chuyển nhà 0439 988 988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/2/2016
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm giác lúc đó khó tả lắm, vừa mừng, vừa có cảm giác có trách nhiệm với cs hơn
     
  7. quynhnhu9x

    quynhnhu9x Thành viên mới

    Tham gia:
    30/9/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Đối với mình cảm giác khi biết có con là lo lắng vì nghĩ kinh tế của mình chưa đủ để nuôi con, nhưng khi cảm nhận được con lớn, con đạp nó hạnh phúc lắm bạn ạ. Nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ dù vất vả đi làm xa chỉ mong con có được cuộc sống tốt thôi. Chúc mừng bạn sắp được làm bố nhé!
     
  8. tuongnv123

    tuongnv123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2016
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    cảm giác hạnh phúc khó tả lắm bạn ạ! :D chúc mừng gđ bạn nha!
     
  9. Ngọc Anh Language

    Ngọc Anh Language Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2016
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc bạn hạnh phúc bên gia đình mình và sớm đón thành viên mới
     
  10. Chess For Kids

    Chess For Kids Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Vui lắm bạn à ) thấy mình có trách nghiệm hơn nữa
     
  11. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Cảm giác có con là cảm giác nhiều lúc thấy lạ lạ, ko quen và tự nghĩ "mình đã làm mẹ rồi", hạnh phúc nhất là khi thấy con nằm ngủ trên tay ah, bình yên lắm.
     
  12. thuy tien10

    thuy tien10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Vui thì có vui , những cũng vất vả lắm , ráng cố gắng đi bạn ơi
     
  13. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Chúc bác có 1 gia đình thật hạnh phúc và sớm có em bé nhé
     
  14. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Từ khi có con, mình cảm giác như cả thế giới của mình xoay quanh con, muốn làm việc gì cũng nghĩ đến con trước tiên hihiiii
     
  15. trinhph88

    trinhph88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2016
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    153
    có con sẽ thấy mình thật hạnh phúc, yêu đời lạc quan, thấy mình có ích hơn hehe
     
    mong_anh_vechuchuotcon thích.
  16. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Chuẩn luôn bố nó ạ :)
     
  17. Thái Thị Thúy An

    Thái Thị Thúy An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/8/2016
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Hạnh phúc nhưng vô cùng lo lắng vì cố gắng vẹn toàn cho con
     
  18. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi một bố trẻ ah! ^^ Là 1 cảm giác hạnh phúc rất rất nhiều, lớn lao và linh thiêng lắm! Nếu có đk, khi vợ sinh, bạn hãy ở bên vợ để thấu hiểu hơn sự hy sinh của ng mẹ và hình ảnh ra đời quý báu của con :h:
     
  19. Jung Hades

    Jung Hades Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/3/2015
    Bài viết:
    4,002
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    223
    hạnh phúc 2 từ diễn tả
     
  20. khoicv.pgbank

    khoicv.pgbank Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Em nhớ câu hát này các bác ạ, Ba yêu con nhưng ba không nói, mẹ yêu con mẹ không dấu một lời. nhưng mà như một thứ thuộc về bản năng, lũ trẻ con vẫn rất yêu ba của nó.
     

Chia sẻ trang này