Vậy là ngày tận thế cũng đã qua ... Với em nó là một ngày tuyệt vời . Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ . Còn mọi người , cảm nhận của mọi người thế nào nhỉ ? Có ai không dám ra ngoài đường ngày hôm nay không nhỉ ?
Ðề: Cảm nhận của bạn về Ngày Tận Thế ... hi ngày tận thế cũng là ngày tuyệt vời với e ,e đi ăn uống,xem phim cùng gd và thấy rằng kể cả có tận thế thật thì vẫn cần sống những giờ phút ý nghĩa.
Ðề: Cảm nhận của bạn về Ngày Tận Thế ... Vậy là qua ngày tận thế rồi! Cuộc sống lại tiếp tục diễn ra bình thường
Ðề: Cảm nhận của bạn về Ngày Tận Thế ... ngày tận thế mọi việc vẫn xảy ra bình thường với em, sáng vẫn đi làm chìu về nhà vẫn kẹt xe...ước gì qua tận thế ko còn kẹt xe nữa nhỉ...hì hì. chìu về đến nhà nhận đc tin vui bên Unilever gởi quà dùng thử là kem trắng da Pon's zui quá xá luôn hehehhe. trong ngày tận thế em cũng rất mong chờ điều gì đó xảy ra vì bao lâu nay sự kiện tốn biết bao giấy mực của nhà báo, nhà tiên tri, nhà khoa học, của xã hội....nhưng ko có sự thay đổi nào cũng hơi thất vọng tí ti hí hí.
Ðề: Cảm nhận của bạn về Ngày Tận Thế ... Thế là ngày tận thế đã qua, xiền đã tiêu hết rùi, hu hu, vẫn còn sống sót nên lại phải tiếp tục sự nghiệp kiễm xiền thoai
Ðề: Cảm nhận của bạn về Ngày Tận Thế ... chả biết có phải mọi ng sợ tận thế thật hay ko mà em đi ra ngoài đường vắng hoe,đi chợ mọi hôm đông thế mà cũng vắng hẳn, chắc mọi ng ở nhà tụ tập đông vui đấy mà
Ðề: Cảm nhận của bạn về Ngày Tận Thế ... MÌnh vẫn sống bình thường trước + trong và sau Tận thế.........hehhehe....(ngày Tận thế lại là ngày rất vui vì đông khách...hihihhihii...)
Ðề: Cảm nhận của bạn về Ngày Tận Thế ... Ngày tận thế nhà em mua bao nhiêu là đồ ăn để đầy tủ lạnh, sợ chết đi thành con ma đói ))))))))))))))
Ðề: Cảm nhận của bạn về Ngày Tận Thế ... công nhận ngày tận thế bán hàng đông vui nhất lun ý ah, có thể ng ta nghĩ chẳng bít có tận thật hay k cứ tiêu pha hoang tí cho chắc ăn (me too) cứ thèm gì là e mua về ăn k lăn tăn, đến h bụng vẫn no k ngủ được
Ðề: Cảm nhận của bạn về Ngày Tận Thế ... Ngày xưa khi đi học thầy giáo bảo năm 2000 trái đất sẽ nổ tung mà đến năm đó chẳng làm sao cả nên mình nghĩ ngày tận thế cũng thế thui vẫn bình thường chẳng có gì thay đổi cả .
Ðề: Cảm nhận của bạn về Ngày Tận Thế ... hihi, mình nghĩ ngày thế cũng còn xa lắm, không biết bao giờ mới đến, nhưng chỉ cần đến ngày tận thế, mình vẫn ở bên người thân là được.