Cảm Ơn Con Đã Lớn Lên Khỏe Mạnh!

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi support2, 30/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support2

    support2 Guest

    Nhím- cả nhà vẫn gọi Con với cái tên như thế vì khi được ba tháng, tóc con mọc đến đâu là cứ dựng lên như con nhím vậy. Nhím con của Mẹ vẫn được mọi người khen:“ trộm mụ, con nhà ai mà mập thích quá”. Mọi người cũng khen Mẹ là chăm con tốt và được tay nuôi con. Nhưng lại ít ai biết được rằng Con đã trải qua những lúc khó khăn nhất cùng Mẹ và gia đình nhỏ của mình.

    [​IMG]

    Lúc con lên hai tuổi...

    Cũng là lúc công ty Mẹ cắt giảm biên chế các công nhân viên và Mẹ là một trong số những người đó. Khi ấy, gia đình mình chỉ còn trông chờ vào một suất lương lái xe của ba. Ba Con làm việc vất vả từ sáng đến tối mà suất lương cũng không nhiều nhặn gì. Tất cả mọi chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, Mẹ đều phải tằn tiện hết sức. Mẹ chẳng dám giành tiền mua đồ chơi, mua quần áo đẹp cho Con. Mỗi ngày Mẹ chỉ cho phép mình chi tiêu đúng số tiền Mẹ đã quy định, bởi nếu không tiết kiệm thì cuối tháng gia đình mình chẳng còn tiền mà tiêu. Cố gắng lắm thì Mẹ mua cho Con được hộp sữa nhưng là loại sữa rẻ thôi, bởi Mẹ phải nhìn giá sữa trước nhất khi mua sữa cho con. Vẫn biết Con đang tuổi phát triển cả về thể chất và trí tuệ nhưng Mẹ lại chẳng thể mua những hộp sữa đắt tiền và tốt nhất cho Con uống. Ngoài ba bữa chính là cháo hoặc cơm ra thì Con cũng không biết đến sữa chua, váng sữa, hay phô mai...những thứ đồ ăn vặt bổ dưỡng mà con người khác vẫn hay được ăn. Thỉnh thoảng chỉ có quả chuối hoặc quả trứng luộc cho con ăn thêm. Thế nhưng thật may khi Con vẫn mập mạp, hiếu động, lại chẳng mấy khi bị đau ốm. Con càng lớn lại càng ngoan, lên ba tuổi con đã biết tự xúc ăn hết bát cơm mà không cần mẹ phải bón. Mẹ thường nói với ba rằng: “ hình như Nhím con biết thương ba mẹ thì phải anh ạ”. Những lúc ấy ba mẹ lại nhìn Con và cười thật hạnh phúc.

    Giờ Con đã bốn tuổi rưỡi rồi...

    Mẹ cũng đã tìm được một công việc ổn định, nhà mình cũng có thêm thu nhập. Ba đã chuyển sang công ty khác để làm, lương của ba cũng tạm ổn. Tuy là cũng chỉ đủ tiêu nhưng Mẹ cũng đỡ phải tằn tiện, tiết kiệm như trước. Giờ mỗi tháng Mẹ có thể giành riêng ra một khoản để mua đồ ăn và sữa cho con. Mẹ cũng đã có thể chọn cho Con loại sữa chất lượng và bổ dưỡng như sữa của hãng Abott- mà trước đây Mẹ chưa dám mua cho con.

    [​IMG]

    Giờ Con đã đi học mẫu giáo, biết hát, biết đọc thơ, và Mẹ cũng đã dạy cho Con được 10 chữ cái rồi. Nhìn Con khôn lớn từng ngày Mẹ lại thầm cảm ơn Con và ôm Con vào lòng thật chặt. Đã có những lúc cuộc sống của Con không được đầy đủ và ba mẹ không thể cho con những gì tốt nhất nhưng Con đã lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi như bao đứa trẻ khác. Ba mẹ cảm ơn Con vì điều đó. Cảm ơn vì Con đã lớn lên khỏe mạnh- Nhím con của Mẹ.

    [​IMG]

    Nguồn: ABBOTT
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support2
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này