Trước khi sinh con ra mẹ cũng đã trải qua rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, tình cảm lẫn gia đình và đặt biệt là bố của con. Mẹ hạnh phúc sao từ khi có con mẹ dường như đã quên hết và cảm thấy cuộc sống của mẹ ý nghĩa hơn, hình như thượng đế ban con xuống để che lấp những khuyết điểm trong cuộc sống của mẹ vậy, nhìn con lớn lên hằng ngày khỏe mạnh mẹ hạnh phúc lắm, hì lúc sinh con ra cho đến 1 tuổi mẹ cũng khổ lắm ý, con không ngoan chút nào, biếng ăn vô cùng, bệnh suốt à giờ thì khác rồi gần 2t rồi chịu ăn chịu uống rồi, cứ thế con nhé, thương con nhiều - mẹ của con - P/s: có mẹ nào đã và đang có niềm cảm xúc hạnh phúc giống e không ạ! Nguồn:http://intriphat.com/san-pham/in-bao-bi/
Đúng như cảm giác như chị, hầu như các bà mẹ nào cũng có cảm giác như vậy bây giờ cũng như cho đến hết cuộc đời làm mẹ, những đứa con luôn là niềm hạnh phúc
có chứ bạn...ai nuôi con mà ko hạnh phúc chứ... cô bé rất dễ thương, chúc con luôn hay ăn chóng lớn nhé,,,
Đối với mẹ, con bao giờ cũng là thần tiên, là điều tuyệt vời nhất. Chúc các chị em mình luôn hạnh phúc bên những đứa trẻ nhé.