Cảm ơn con !

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi trang_muon68, 12/9/2010.

  1. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Con trai tôi 5 tuổi rồi, Bé đã từng được các bác sĩ kết luận mắc chứng TK.Thế nên chỉ một tiến bộ nho nhỏ của bé cũng làm cho mẹ cháu phấn khởi vô cùng!
    Một lần hai mẹ con ngồi ngắm mây bay ,bé bảo mẹ:
    - Mẹ nhìn này ,một con thuyền đang bơi trên trời kìa! Mẹ cháu nhìn theo , quả là có một đám mây đang trôi trông giống một chiếc thuyền buồm thật.
    Thế là mẹ hỏi :
    -Con còn thấy gì nữa nào?
    Bé chỉ đám mây khác nói:
    - Chỗ kia có một con gấu trắng kìa mẹ. Mẹ cháu nghẹn ngào vì sung sướng:
    Ôi con trai của mẹ , con cũng biết tưởng tượng rồi đấy. Và đây là cảm hứng của mẹ cháu ,Xin dược các bạn trên diễn đàn ủng hộ nhé!
    Trên nền trời xanh ngắt
    Từng đám mây trắng trôi
    Con kéo tay mẹ gọi:
    Mẹ ơi con thuyền trôi
    Một cánh buồm trắng muốt
    Đang lặng lẽ bơi bơi.
    Còn kia chú gấu nhỏ
    Được mẹ giắt đi chơi.
    Mẹ nghẹn ngào sung sướng
    Cảm ơn con trai mẹ!
    Con biết tưởng tượng rồi
    Con ơi con có biết
    Hạnh phúc là đây thôi!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trang_muon68
    Đang tải...


  2. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảm ơn con !

    chúc mừng bạn, đúng là ko có gì hạnh phúc với mẹ bằng sự tiến bộ của con.
    Có con mới biết lòng cha mẹ...
     
    trang_muon68 thích bài này.
  3. Qua_Tao

    Qua_Tao Banned

    Tham gia:
    17/8/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảm ơn con !

    hix. e đọc mà rơm rớm nước mắt. chúc mừng chị nhé.
     
    trang_muon68 thích bài này.
  4. thubinh_bn

    thubinh_bn Banned

    Tham gia:
    10/3/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảm ơn con !

    Chúc mừng chị :X Ông trời sẽ ban đến điều tốt lành cho gia đình mình !
     
    trang_muon68 thích bài này.
  5. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảm ơn con !

    Cảm ơn các bạn đã chia vui!
    Quả thật với các bé BT khác thì chuyện biết nói dối , biết cãi lại có thế là "hư". Nhưng với bé nhà mình thì chỉ cần một câu nói đùa ,nói chơi ,nói dối ,cãi lại của bé cũng làm cho cha mẹ nghẹn ngào vì Hp đấy các bạn ạ! Là bởi vì nhận thức của bé đã tiến bộ, đã phát triển rồi đấy ạ.
    Sáng nay bé ngủ dậy mẹ mang bàn chải cho bé chải răng,xúc miệng rồi ăn sáng xong .Mới có 7h ( mọi khi 7h30 mẹ cho bé đi lớp),thì bé đã nói: Đến giờ đi học rồi ,con đi học đây, mẹ đi làm đi ,con tự đi được . Và bé đã tự đi đến lớp đấy ( lớp cách nhà 500 m)
     
  6. Hanhem

    Hanhem cô nàng Bình yên

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảm ơn con !

    bạn cứ yên tâm đi. Bé nhà bạn sẽ ngày càng phát triển hơn, bởi đó là 1 bản năng của con người mà. Nếu có điều kiện thì bạn nên mua thêm tài liệu để dạy con, cho con tham gia mọi hoạt động như người bình thường. Đừng coi bé như 1 sự khác biệt....cứ tạo cho bé được hòa đồng, tự tin ngay từ nhỏ.
    Thời gian này mình chưa thể tìm tài liệu được.
    Mình biết có 1 người chuyên về những bé thế này á.
    Bạn tìm nick LÊ KHANH trên DD này và liên lạc với chú ấy nhé.
    Chúc bạn vui.
     
  7. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cảm ơn con !

    Chúc mừng chị. Mong bé luôn khỏe mạnh, học tập thật tốt và ngoan thật là ngoan.
     

Chia sẻ trang này