Xin chào các mẹ là chính vì đa số tham gia diễn đàn hầu hết là các mẹ tìm hiểu kiến thức để chăm sóc bé sau là tìm nơi giao lưu, chia sẻ và sau nữa là kinh doanh kiếm xiền bỉm sữa và cũng thêm niềm vui cuộc sống. Mỗi ngày thật hạnh phúc khi thức giấc là được nhìn ngắm những thiên thần đáng yêu dần dần khôn lớn trưởng thành. Cuộc sống luôn là những vòng quay hối hả, nhất là vào những buổi sáng nhanh chóng gọi con dậy, nhìn chúng ưỡn ẹo, oằn èo nhiều khi đến phát bực vì thời gian buổi sáng luôn thực sự quá ngắn. Mình mong rằng dù có vội đến mấy thì các mẹ hãy luôn nhớ một cái ôm và một nụ hôn chào con mỗi sáng thức giấc. Sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn! Rất vui được làm quen với các mẹ, luôn cầu chúc cho các con mạnh khỏe, được sống trọn vẹn trong tình thương của ba mẹ
con ngoan con khỏe là cả 1 công trình của người mẹ mà c . chúc mn luôn vui vẻ bên cạnh bé con nhà mình nhé
E cũng nghĩ giống chị đấy. Nhìn những thiên thần khôn lớn từng ngày mà hạnh phúc vô bờ. Bsáng dù tnào e cũng hôn tạm biệt con yêu và nói bye bye con như 1 thói quen. Đúng là chỉ khi làm mẹ mình mới hiểu rằng mẹ yêu con nhiều tnào
những hành động rất nhỏ nhưng lại đi sâu vào tiềm thức là hành trang khôn lớn và cho con tấm lòng biết yêu thương khi ngày mai con bước chân ra cuộc đời