Chào các mẹ, mình và người yêu quen và yêu nhau được 8 năm rồi, nhưng tới tháng 01/2014 xảy ra cãi nhau, mình và anh ý có tạm thời chia tay 03 tháng, sau 03 tháng mình và anh ý có gặp lại để hàn gắn, sau đó bọn mình quay lại được hơn 1 tháng thì chúng mình lại xảy ra 1 số mâu thuẫn và tháng 05/2014 anh ý bỏ vào miền Nam sống, quãng thời gian vào trong Nam anh ý không hề liên hệ với gia đình người thân và với mình. Đúng thời điểm anh ý đi thì mình phát hiện mình có thai. Về bản thân khi biết có thai mình rất vui và hạnh phúc, bởi mình là 1 ng khó có con, yêu nhau 8 năm qua mình còn cảm tưởng mình k có khả năng làm mẹ, nên việc giữ con lại là việc mình không hề suy nghĩ đắn đo, kể cả việc k có đám cưới, k có chồng, mình k sợ sự dèm pha khinh khi của thiên hạ. Người đầu tiên biết là bố mẹ mình, sau đó mình nói chuyện này cho mẹ người yêu mình. Nói chung mẹ người yêu mình là 1 người khó hiểu, nên đến khi mình có bầu khoảng 6 tháng thì bà ý mới mang 1 lễ gọi là lễ dạm ngõ đến nhà mình, và nói với bố mẹ mình là bao giờ con tôi về thì cưới. Bẵng đi 1 thời gian, mình sinh nở hầu hết đều bố mẹ đẻ mình chăm lo, mẹ người yêu mình k hề chu cấp tiền nong, cũng như giúp đỡ, từ ngày cháu sinh đến nay con mình được 15 tháng đến chơi với cháu được khoảng 20 lần và cho cháu khoảng 3.5 triệu, còn lại thi thoảng cuối tuần mình cho con qua lại nhà bà ý chơi. Nói chung sự đối xử của mẹ người yêu mình khiến mình có cảm tình không tốt về bà ý, mình tự hứa sau này dù bà ý có bù đắp cho mình nhiều vật chất như thế nào cũng không bao giờ xóa bỏ sự thù hằn của mình với bà ý. Quay lại chuyện người yêu mình, anh ý vừa về tháng 04/2016, anh ý biết chuyện mình có con và sinh con, anh ý cũng quí con, cũng vẫn tốt với mình và muốn hàn gắn với mình. Nhưng quãng thời gian trong Nam anh ý làm ăn thua lỗ, ra ngoài Bắc anh ý phải làm lại từ đầu, anh ý phải tìm công việc mới và nói mình chờ anh ý đến hết năm nay. Bố mẹ mình khi biết chuyện anh về đã gọi cho mẹ anh đến nói chuyện, vì hiện tại sức khỏe của bà nội mình đang yếu, nên gia đình mình muốn tổ chức cưới sớm, mình có nói trước với mẹ anh ý câu chuyện đến nhà mình là như thế, và mẹ anh ý nói: cứ để bà cháu mất đi 2 3 năm nữa cưới cũng được, giờ con 2 đứa cũng lớn rồi, không cần gấp. Sau câu nói đó mình cũng chán, nghĩ cảnh nuôi con trai lớn gần 30 tuổi đầu mà bậc làm cha làm mẹ không lo cho con được 1 cái lễ hỏi vợ. Mà nhà người yêu em ở trung tâm Hà Nội, về kinh tế thì không phải khó khăn nhưng cũng không phải khá giả, bà mẹ người yêu em toàn ki bo với con cháu, còn đâu với người ngoài toàn có tiền cho người ta vay rồi người ta bùng không trả. Em cảm thấy chán cái cảnh này, bố có con không được gần, chồng có vợ không được ở cùng nhau. Em đành cố chờ người yêu em đến hết năm nay vậy.
haizz, đúng là phức tạp thật, nhưng m.n cứ kệ đi, nuôi con lớn bằng từng đó rồi thì chẳng sợ gì nữa. Quan trọng là có con và con khỏe mạnh là được rồi
đúng là nhiều hoàn cảnh éo le. chỉ tội cho đứa trẻ. bố nó ko nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con chứ.
Mn sống với chồng hay với mẹ chồng cả đời nào? Bảo anh người yêu cưới luôn thì cưới, không thì ở vậy mà nuôi con, cần gì!
Chị nói thật, mình với gia đình mình có xấu mặt thì cũng xấu rồi. Cưới gấp là cưới gấp cái lúc còn mang thai. Chứ bgio con hơn 1 tuổi, thì nhà kua mới là nhà gấp. Mình ko cần nữa rồi em ơi. Chán thì chán thật, buồn thì buồn thật nhưng là buồn chán thái độ nhà kia thôi.
sinh con, nuôi con như mẹ đơn thân từ bấy đến h, nhà ngta mà nhạt nhẽo quá thì cũng k cần nữa mn ạ. mn cứ nghĩ thoáng đi, k cần quan tâm bà mẹ ny lắm đâu, chỉ nhìn vào ny thôi, xem ntn, thấy xứng đáng để tiếp tục dc thì nói chuyện cưới chạy tang vs anh ta coi ý anh ta sao
chị ơi, thế chị có chắc khi cưới ko xẩy ra chuyện mâu thuẫn và anh ấy ko bỏ đi nữa ko, theo em nếu chị tự lo được cho mình và con thì cần gì đến gia đình nhà bố bé nữa.... đấy là suy nghĩ cá nhân của em với lại bà mẹ chồng như thế có sống được mãi ko nhỡ chuyện xẩy ra thì người khổ vẫn là chị mà thôi
em mà là chị em đá đít ông ý lâu rồi, đàn ông không có trách nhiệm + không tài giỏi gì cho lắm mà cả mẹ cả con đều cứ nhạt nhẽo kiểu gì ý, con mình cháu mình sờ sờ ra đấy
Mn ơi giờ con hơn 1 tuổi r, quan trọng gì cưới xin nữa, 2 ng làm cái đăng kí kết hôn rồi đi du lịch, xong phim, nhà ck kiểu vậy thì nghĩ nhiều lzi
em cảm ơn mn, em cũng kệ, em cũng chỉ cần có con thôi mn à, nhưng mà đợt trước nhà ngy em lúc dạm ngõ có nói khi nào bố bé về sẽ tổ chức cưới nên bố mẹ em cứ mong là thế, giờ về rồi mẹ ngy em lại kêu k có tiền, phía bố mẹ e cứ muốn tổ chức cưới để hàng xóm họ hàng nhìn vào, em hiểu tâm lý bố mẹ em ai cũng muốn đẹp mặt, nhưng thâm tâm em khó xử lắm, chứ thật lòng em cũng chỉ muốn làm mẹ đơn thân, em mệt mỏi lắm ý
cảm ơn mn, dạ cưới luôn thì gđ nhà đấy đang kêu k có tiền, mà nuôi con 1 mình em cũng muốn, nhưng lần trc gđ nhà ngy em hứa hẹn bao giờ bố bé về thì cưới hỏi đàng hoàng nên bố mẹ đẻ em cứ mong thế, giờ 1 mình em quyết thì đơn giản qá, em chỉ thương bố mẹ em thôi, sinh con ra muốn con có tấm chồng cưới xin mở mày với họ hàng giờ lại ntn, chứ thực lòng em nuôi con 1 mình em chả sợ gì cả đâu ạ
dạ em cũng nghĩ như chị, nhưng em thương bố mẹ đẻ em quá, sinh con ra muốn có tấm chồng được gả cưới tử tế đoàng hoàng, giờ lại như thế này, em khó nói và áy náy lắm, chứ thực sự e có làm mẹ đơn thân cũng đc em chả cần gì cả
dạ em nghĩ thoáng lắm ạ, em làm mẹ đơn thân cũng được, nhưng em thương bố mẹ em quá, bố mẹ em chỉ mong em được cưới xin tử tế mà giờ ntn
mình cũng nghĩ như mn đấy, cũng 5 lần 7 lượt cắt đứt nhưng ngy mình lại nt xin lỗi hứa hẹn này nọ, nghĩ đến con mình lại mủi lòng, mình cũng mệt mỏi qá, cũng muốn chấm dứt dứt khoát mà cũng khó
em cũng xác định tư tưởng là k trông mong gì gđ nhà đấy, em xác định sinh con là nuôi con, nhưng nhiều cái chỉ mình mình muốn quyết định thôi thì dễ, nhưng còn nhiều cái khác nữa, khó lắm chị à
giờ mà được em chỉ cần cưới thôi mn à, em chả muốn đk kết hôn đâu, em xác định chả trông chờ gì nhà đấy nên sống kiểu mưa đến đâu mát mặt đến đấy thôi, với lại sau có chuyện gì em và con đi cũng nhanh, đỡ lằng nhằng ra tòa rồi tranh chấp nuôi con, con em là phải theo em, em mà k đồng ý là k ai có quyền mang nó đi đâu hết
uhm cố gắng lên, đưa ra quyết định đúng đắn nhất nhé, nếu quay về em phải có điều kiện và nói rõ ràng với nhà ck nha
Mình cảm thấy nếu có một người chồng như vậy chẳng phải khổ sao. Chi bằng làm một bà mẹ đơn thân vui vẻ cũng tốt. Cũng đã qua được gần nữa đời người rồi. Hạnh phúc là ở với con với gia đình thôi nhìn con mạnh khỏe thì bạn cũng vui rồi. Đừng mang thêm gánh nặng cho mình nữa