Hôm nay em đang đi bộ sang đường để lên Công ty thì có 1 mẹ đèo con nhỏ đi suýt đâm vào em, chưa đâm ạ, em đang có bầu nên lúc đó hơi choáng, và tức giận, mẹ đó có bảo ôi giời, nhưng em bồi mấy câu, chắc mẹ đó hơn tuổi em nhưng em có nói 2 câu hơi láo, thật sự là em đang rât hối hận vì em đang có con nhỏ, em đang ngồi và nghĩ nếu em đèo con em và bị rơi vào trường hợp đó em sẽ thế nào, bình thường em nền tính lắm, chắc do đang có bầu nên vậy, nếu trưa nay có mẹ nào gặp trường hợp như vậy thì rất mong sẽ thứ lỗi cho em, chẳng biết tìm chia sẻ sự hối hận này ở đâu nữa, hic
Ðề: Cảm thấy tội lỗi Hic chia sẻ với mn. Thôi lần sau nóng giận thì tự nhắc mjnk fải kìm chế mn ạ. E cũng có hôm ddag đi đường tự nhiên có thằng bé lao ra xe e quệt nhẹ vào bé. Lúc đấy e bị bất ngờ và wát thằng bé. Thằng bé nhìn e 1 cách tội nghịp lắm.trên đường về e cứ thấy day dứt mãi
Ðề: Cảm thấy tội lỗi Quan trọng là giờ mn đã nhìn lại và tự thấy rằng mình đã nóng tính để rút kinh nghiệm cho lần sau thôi mn. Mn cứ nghĩ giờ mình đang mang bầu nói láo, nói hỗn gì đó con nó đều nghe thấy, vì thế lần sau có tức giận mấy cũng kiềm chế không nên nói năng nặng lời với người khác.
Ðề: Cảm thấy tội lỗi Ko biết mẹ kia làm gì ở đâu, tại tự nhiên em thấy mẹ ý đèo con nhỏ, em cũng nghĩ đến em nếu đèo con nhỏ mà bị ng đi đường mắng vậy thì sẽ sao, hối hận kinh khủng, vì em không muốn trẻ em có cái nhìn ko tốt về người lớn, bt e nền tính lắm mà
Ðề: Cảm thấy tội lỗi Hic, hôm nay chắc do bão từ hay sao ấy ạ. Lúc sáng tự nhiên em lại nói to với một khách hàng, may mà kịp quay ra xin lỗi anh ấy. hic
Ðề: Cảm thấy tội lỗi Con mẹ ý đèo đằng sau chắc cũng teacj tuổi con em thui, bé xíu xíu à, đúng là toàn chết vì cái miệng
Ðề: Cảm thấy tội lỗi Em mắc bệnh hay nghĩ ngợi ạ, chứ ko đơn giản thấy hối hận là xong, e nghĩ đến cháu bé mẹ đèo, rồi còn gia đình ngta, dẫu biết chỉ là 1 người đi đường, nhưng tâm trạng hối hận ko thể tháo gỡ được
Ðề: Cảm thấy tội lỗi http://www.lamchame.com/forum/showt...-người-xưa-cách-đối-diện-với-thị-phi-cuộc-đời Mn tham khảo link này và tự rút kinh nghiệm cho mình nhé.
Ðề: Cảm thấy tội lỗi đấy cũng là vì mn quá lo lắng vì mình có bầu thui ạ.mn biết lỗi của mình vậy là tốt rồi cũng đưng fsuy ngĩ nhiều
Ðề: Cảm thấy tội lỗi Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, cầu trời mẹ kia cũng lang thang lamchame như em để có thể đọc đc tin nhắn xin lỗi này cua em, từ giờ trở đi em sẽ cố gắng kiềm chế, hic
Ðề: Cảm thấy tội lỗi Mẹ cháu cũng tập vui vẻ hòa nhã dần để con sau này nền tính nhoa. Chuyện qua rồi chắc chị ấy cũng không nhớ làm rì đâu. Bà bầu luôn được thông cảm mà bạn.
Ðề: Cảm thấy tội lỗi ngày xưa lúc bầu mình thi thoảng cũng gắt. xong hết nghén phát là lúc nào cũng nhăn nhở. Có vẻ như chỉ cần nghĩ đến lúc con nó ra đời, sau đó nó bị mình cù ki, nó cứ sằng sặc cười là không nhịn được (mà ngày xưa trí tưởng tượng của mình cũng bá đạo vì giờ thấy giống y đúc tưởng tượng, thằng con khác có mỗi kiểu tóc thôi mẹ cháu ạ) - Mẹ cháu thử làm cách đó xem có thấy đỡ nóng hem