Viết cho con trai nhỏ. 42 tháng của con là 42 tháng cảm xúc của mẹ. Từ cung bậc nhẹ nhàng, đến nốt cao, nốt trầm hay "siêu trầm" có lẽ mẹ con mình cũng trải qua rồi con nhỉ. Từ những hạnh phúc đầu tiên khi thấy con trên đời, cảm xúc của mẹ theo con suốt những tháng qua..bao lo lắng...bao vui buồn...Từ những hố sâu tưởng chừng như hun hút khi mẹ nghe kết luận về tình trạng của con. Dường như cả bóng đen trong thế giới xung quanh mẹ. dường như không hy vọng..., không niềm tin, tìm 1 sự đổ lỗi....tìm 1 cách nhẹ nhàng để gọi tên nó.. để chấp nhận nó. Bao cảm xúc không tìm được câu trả lời thỏa đáng?...Nhưng tất cả đã có câu trả lời cho mẹ khi mẹ nhìn vào gương mặt xinh xinh của con. Mẹ hiểu chỉ có 1 con đường để đi, 1 con đường để cố gắng cùng con. Cố gắng trong cả chặng đường phát triển của con chứ không phải ngày 1 ngày 2. Đã tự mình xác đinh và nêu quyết tâm cao vậy mà mẹ cũng không thể nào tránh được cảm giác đau nhói trong lòng khi con về nhà nhắc lại câu nói : "Học dốt, học dốt" (mặc dù con mới chỉ học mẫu giáo thôi, và câu này không ai trong nhà nói với con). Đơn giản thôi vì con không thể làm giống các bạn trong việc tô các bưc tranh, không thể di màu nước gọn gàng như bạn, không thể gọi tên các màu sắc như các bạn,,,con không có cả tỷ kỹ năng khác như các bạn....Nhưng con chỉ khác các bạn 1 chút thôi chứ con không học dốt phải không con trai? Thay vì tô màu hay vẽ tranh con có thể học chữ cái, con có thể chỉ hát những bài hát con thích thôi,,chỉ thích đạp xe đạp 3 bánh đi lòng vòng và chỉ trỏ lung tung hỏi mẹ " Cái gì đây?".....Hay đơn giản với món ăn dù là rất thích ăn con vẫn nhớ đưa cho mẹ 1 phần và bảo " Mẹ xúc ăn đi" ...Chỉ đơn giản vậy thôi! Chỉ vậy thôi đã làm mẹ hạnh phúc vô cùng. Với mẹ con vẫn là 1 thiên thần và mẹ tin con không "học dốt" 1 chút nào phải không con trai.
Ðề: Cảm xúc của mẹ bé nhà mình chỉ mới 19th thôi. hành trình 42th của bạn quả thật rất dài và gian nan, nhưng mà chỉ cần có tấm lòng người mẹ yêu con, cùng con vượt qua tất cả thì mọi chuyện sẽ ôn thôi. con trẻ ko có bé nào ngốc đâu, chỉ là mỗi con mỗi khác, một sứ mệnh và việc làm khác trên đời thôi mà.