giờ mỗi khi nằm nhớ lại những giờ fut ở fong cách ly chờ sinh sao mình có cảm giác thật kỳ lạ.ko hiều có mẹ nào có cảm xúc giống như mình ko nữa!! mình vào viện sớm nên 2 ngày sau mới sinh.trong 2 ngày mình làm quen bit bn mẹ trong khu chờ sinh đó(ko bít có mẹ nào trong DĐ m quen ở đó ko)nhìn khuôn mặt những bà mẹ chuẩn bị sinh sao tràn ngập hp đến thế,khát khao mong mỏi sau 9t10n để gặp đc đứa con yêu thương,nhg ông bố đứng ngoài thấp thỏm lo âu cho vợ và háo hức chờ đón con.... đt reo liên tục hỏi thăm,các sản fu ng đứng,ng ngồi,ng đi đi lại lại,ng đau đớn,ng vui mừng....tiếng oe oe của con nít..... nhắc đến là thấy lòng rạo rực(lại muốn sinh tiếp):-D có mẹ nào như e ko nhỉ
Buồn ngủ lắm rồi nhưng em cũng vẫn phải vô nói với mẹ này vài câu mới đi ngủ được. Con yêu ơi mẹ còn nhớ như in cái cảm xúc tuyệt vời cách đây 2 năm 3 tháng 14 ngày. Khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày sao mà dài đằng đẵng vậy. Lần đầu tiên mẹ cảm thấy sao thời gian trôi chậm thế. Sốt ruột quá mẹ đành ngồi đan áo cho dù là giữa mùa hè nóng lực. Mọi người bảo mẹ hâm nhưng mẹ mặc kệ. Mẹ ghét thời gian sao trôi đi chậm thế để mẹ chỉ có thể nhìn thấy con trong giấc ngủ. Cái 9 tháng 10 ngày dài đằng đẵng ấy rồi cũng đã trôi qua để giờ đây nằm trong phòng hộ sinh mẹ lại đếm từng giây từng phút. Khi cơn đau vơi bớt cũng là lúc con oe oe cất tiếng khóc chào đời và đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mẹ. Cảm giác trào dâng đến nghẹn lời. Mẹ không thể có lời nào hơn ngoài niềm vui hạnh phúc. Bồng bế con yêu trên tay mà bao yêu thương, trìu mến, hy vọng, mong ngóng dâng tràn trong lòng mẹ. Rồi mẹ hiểu rằng ở ngoài kia ba con cũng đang ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ khi nghe thấy âm thanh con khóc. Đến khi cửa bật mở, nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của ba thì cũng là lúc mẹ không cầm nổi nước mắt- những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô tận, công chúa My của mẹ ạ.
híc híc các chị làm em thèm được như vậy quá, nhưng BMC chưa muốn, chắc phải 2 năm nữa mới có được cảm giác này.
cảm xúc thì nhiều lắm nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác hạnh phúc và hồi hộp khi ở trong phòng chờ. Hạnh phúc vì sắp được làm mẹ còn hồi hộp vì sắp sửa được trông thấy mặt con. CÒn tất cả cảm xúc khác thì không diễn tả được