Thích cho về thì cho về luôn ko thèm tiếp mn ạ. Đàn ông mà có tính kiểu đấy thì kệ luôn xem có về mãi được ko.
ô, sao người như thế? gia đình như thế mà bạn còn gọi làm gì nữa? tự sống độc lập cho tụi nó sợ... nếu là mình thì mình mới là người ko thèm nghe đt không thèm gặp họ nữa ấy, vì họ không xứng đáng với mình mà.... cam đảm và mạnh mẽ lên đi... đeo bám họ thì họ càng chạy, chạy thì họ lại bám lấy mình thôi
ôi trời, sao bạn không chịu hiểu là ông ấy không cần đứa con này nhỉ? thực tâm họ muốn chăm sóc con mình thì chẳng cần mình phải lên tiếng? bạn càng gọi họ càng tưởng mình cần họ lắm... mà thói đời, nó càng bị dồn nó càng thích trốn chạy... sau này con lớn nó tự hiểu
Không phải là e đổ thêm dầu vào lửa, nếu là đổ thêm dầu vào lửa thì cho e xin lỗi trước.E biết bjo con nào cũng là con. Nhưng có phải là do mn sinh con gái nên ông ý mới như vậy ko? E đã thấy có trường hợp vợ trước sinh con gái. Bỏ nhau. Xong có đi lại với 1 người, cũng thề nói hẹn biển. Chuẩn bị cưới xin rồi chứ. Nhưng đến lúc siêu âm con gái lặn mất tăm luôn. Bjo người đó sinh con và nuôi con.
Đến mức này thì mn không nên mong chờ gì nữa, cố gắng sống, phấn đấu vì mình vì con thôi. Anh chàng này không xứng làm chồng làm cha đâu
nói j thì nói chứ có bỏ nhau thì cũng phải nói chuyện cho rõ ràng, nếu 2 bạn đã có cưới xin đàng hoàng thì phải nói chuyện với bố mẹ của anh ta nữa. Với kẻ hèn nhát như vậy thì bạn chả nên nuối tiếc làm j cả, làm mẹ đơn thân tuy vất vả nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn nếu như bạn còn phải "kèm theo" theo ông bố như thế nữa. Anh ta ko nghe thì bạn nt cho anh ta hoặc đến tận nhà bme nói chuyện đàng hoàng, chả việc j phải đứng từ xa mà hậm hực cả. Mạnh mẽ lên bạn! Chúc bạn và con gái sẽ luôn được vui vẻ - hạnh phúc bên những người luôn thương yêu bạn!
Mn có cái gd ck giống e quá đi mất nhưng e có phúc phần hơn mn vì ck iu thương vợ con và biết đúng sai nên khi gd ck xui đánh đuổi rồi xúi bỏ nhưng ck e ko làm theo mà vẫn iu thương vợ con.may mắn cho e là ck e ko giống a ck vì ông ý nghe gd thế là 1 mình lấy 4 vợ đấy
Nếu họ đã vô tình bạc bẽo thế thì mình cũng không cần, coi như đã chết, không tồn tại nữa cho nhẹ lòng. Đừng phải gọi điện, nhắn tin làm gì nữa .Càng gọi điện nhắn tin họ tưởng mình cần họ. Hãy cố gắng xóa khỏi bộ nhớ cuộc sống cho nó nhẹ lòng
Mình cug ở trong hoàn cảnh của Mn rồi. Càng cố gắng càng ko đc. Hãy mặc kệ đi, coi như chết rồi cho dễ sống, Con mn đã hơn 4thag rôi hai mẹ con hãy ra ngoài chơi thật nhiều, mặc đẹp, tuỳ đk mà có thể du lịch vs nhau. Sống thật vui vẻ thoải mái vào. Loại ng như vậy mn có rõ ràng mà ly hôn cug chả có trách nhiệm đc đâu. Giờ có làm thủ tục thi mn cug đâu cần ngay để làm j, bỏ hay ko cug vậy mà. Mn cứ kệ họ sau khi nào có thời gian bình tĩnh thì ly hôn đơn phương cug đc mà. Ra tòa chỉ cần đưa cái chuyện bỏ mặc vk con ra thì lỗ j tòa ko giải quyết. Cho đi xem đi đến đc bảo h
Mn nhờ luật sư đi, có bằng chứng như thế này khi ly hôn sẽ có lợi cho 2 mc rất nhiều. . Thể loại đàn ồng và gia đình thế này cho đi ko tiếc nuối
Đúng rồi thể loại này nên thu thập bằng chứng rồi nhờ luật sư ly hôn đơn phương luôn di, để khỏi dây dưa lằng nhằng làm gì cả, sau nay nó lại kiếm chuyện gây rối cuộc sống của 2 mẹ con. Rồi bạn tự do làm những điều bạn thích cho hai mẹ con
Ui...a ck sướng thế, tha hồ mà khám phá tgioi đàn bà rồi ha ha..nói thật hay ho j chuyện lắm vk nh ck đâu b
Nói thật có ck mà ko ra ck thì bỏ sớm đi cho nó rảnh nợ , Mình thấy cái thể loại này mà rơi vào tay mình , Mình sẽ sang tận nơi, bảo thôi bây giờ anh muốn sống với bố mẹ thì anh ký đơn, giải quyết xong để tôi còn nuôi con, trông chờ vào cái thể loại này ko được đâu