Em nhờ các bác tư vấn hộ em : Chả rằng là em đang muốn nghỉ việc tại công ty A để sang công ty B, nghành dọc với nhau, 2 sếp chơi thân với nhau, thế nên sếp cty B chỉ nhận em khi có điện thoại của sếp cty A rằng tôi đồng ý cho em nghỉ , nếu bên anh thấy phù hợp thì nhận. Hic Câc bác bảo em phải nói j với sếp A của em bây giờ ạ
Bạn nên nói thật với sếp lý do bạn muốn nghỉ việc. Nếu không thành thật, sớm muộn sếp mới của bạn cũng phát hiện ra thôi! Biết đâu bạn lại giải quyết được khúc mắc và được sếp tăng lương!
Ôi 2 sếp chơi thân với nhau thế thì khó lắm. Nếu nghỉ việc mà ko có cái lý do đẹp đẽ, êm xuôi thì khó mà sang cty kia làm đc. Em cũng có đứa bạn, nó nghỉ ở A vì lương thấp mà hành nhân viên như nô lệ. sang B làm việc. mà A vs B này ko phải chơi thân, chỉ là đối tác quen thôi. Thế mà ko biết ông giám đốc bên B nói gì, phá gì mà chưa hết thử việc nó đã bị đuổi. Đến lúc ra kinh doanh riêng còn nhận được 1 lời "động viên" như thế này từ ông sếp cũ. "Tôi có phá sản cũng phải làm cho cô không kinh doanh hay làm việc ở đâu được." Ổng ấy thù vậy vì bạn em làm bên A ở vị trí chủ chốt, nắm nhiều mối, nhiều nguồn hàng và khách ruột của cty đấy. Mà cty đấy kinh doanh lắm thể loại lắm. Đến lúc bạn em ra kinh doanh riêng lại đụng 1 lĩnh vực mà bên đấy kinh doanh. Thế là ông ấy quyết diệt cho bằng chết.
Đặc thù 2 công việc cũng khác nhau , em thấy khó nhất khoản nói làm sao để sếp cũ gọi sếp mới bảo là tôi đồng ý cho em ấy nghỉ, cậu nhận đi ( lý do chắc e chia sẻ thật thôi,cùng nghành nhưng e chọn vị trí cv khác, e cũng chỉ là nhân viên lìu tìu thôi. sếp mới bảo chắc nhận và p giải quyết nhanh đi
Nếu nhờ sếp cũ gọi điện cho sếp mới e rằng hơi khó. Bạn có thể viết một bức thư, bày tỏ lý do xin nghỉ việc, đồng thời nói rằng mình rất cám ơn và tự hào vì đã có thời gian đóng góp tại công ty này. Sau đó, mới nhờ sếp viết vài dòng đồng ý sang làm việc tại công ty mới. Thường thì các sếp sẽ chúc bạn may mắn và cám ơn bạn thôi! Sếp cũ viết thư trả lời thì bạn gửi cho sếp mới là được!
Cũng nguy hiểm phết đấy bạn ạ, bạn cứ suy nghĩ thật kỹ vì có nhiều tế nhị khó nói trong trường hợp này lắm bạn ạ
Vâng thưa các bác em đã quyết định và em đã mất việc. Em đi tự tử đây. Đúng là coa nh điều khó nói, khó giải thích cái hoàn cảnh của em thật trớ trêu