Chào các mẹ thông thái trên diễn đàn! Em hiện nay đang làm kế toán cho công ty xây dựng tư nhân. Càng ngày em càng thấy mình ko hợp với ngành kế toán, em chưa bao giờ yêu thích công việc này. Mỗi ngày đến công ty là một ngày em thấy chán nản, mệt mỏi. Tính em là có hứng thú với công việc mới làm được, đằng này em lại ko hứng thú một chút nào với nghề của mình. Hôm nay ngồi gọi điện tư vấn cho bà chị dùng điện thoại, chị ấy nói em hợp với ngành kỹ thuật hơn là làm kế toán, đâm ra lại suy nghĩ, ngồi tự kỉ mãi đành bò lên đây tâm sự với các mẹ cho đỡ buồn. Mong các mẹ cho em lời khuyên Em cám ơn các mẹ nhiều (u)
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ hờ hờ, hôm trc mình cũng có topic chán việc nhờ các mẹ chia sẻ cũng thấy đỡ đi nhiều r
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ mình cũng làm kế toán bên xây dựng đây, cv nhàn đôi khi cũng chán nhưng như thế nên mới có time bán hàng trên này bạn ah ,
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Vâng, em cũng đang cần người chia sẻ,cám ơn mẹ nó nhé (u)
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Em ở tỉnh nên chả biết buôn bán gì. Ở chỗ em ko có khái niệm buôn bán online, ngta toàn lên phố đi vào cửa hàng mua sắm chứ ko mua qua mạng. Nên suốt ngày đi làm ôm cái máy vi tính thôi
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Mình cũng làm kế toán cho công ty xây dựng nè, mình không chán việc nhưng chán vì lương lậu không đều
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Cty em ko nợ lương nhưng lương thấp lắm. Em lại ko có tâm huyết với công việc nên lại càng chán. Chia sẻ với mẹ nó nhé (u) Năm nay, năm sau xây dựng vẫn chết lên chết xuống.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ hic, chia sẻ với mn nhé. E giờ còn ko có việc để chán đây này
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Đúng là phải yêu nghề mới làm tốt và có hứng thú làm việc được
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Co gắng len mn. E lại tiep tuc sinh tap2 rùi nen chẳng có viec gì mà làm đay ạ
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ mỗi người 1 cảnh,mình trc làm cũng gom đc it tiên mà giờ có con vào ko ai trông cho nên ở nhà trông con ,giờ cv cũng vật vờ lắm -mẹ nó làm cv ghì bên xây dựng vậy?
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ mình cũng nghĩ vậy,mình cũng đá đi đá lại mấy công ty về seo mà chưa đi tới đâu?\ hi,mình chỉ thích thiết kế thời trang
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ tớ cũng làm kế toán nè, nói chung m cũng ko yêu thic công việc đâu, đi làm vì miếng cơm manh áo thôi
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Vâng,đây là hậu quả của việc ko định hướng đúng nghề nghiệp hồi còn đi học đây ạ. Em muốn học ngành xã hội nhưng cuối cùng lại thi vào kinh tế nên giờ ngồi ôm hận, hic.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Cám ơn mẹ nó đã động viên em (u) Em chưa có gia đình nên chưa phải lo nhiều thứ. Như mẹ nó 2 nhóc rồi chắc vất vả lắm. Cố lên mẹ nó nhé!
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Em làm kế toán mẹ nó ạ. Toàn số má giấy tờ đau đầu lắm ](*,) Hồi học phổ thông em rõ ghét toán, suốt ngày goi là môn "oán". Giờ thì ghét của nào trời trao của nấy, hihi
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Ôi mẹ nó giống em,cũng thích may may vá vá,tự mình làm ra quần áo cho mình, nhưng mà tay chân vụng về lóng ngóng đụng gì hỏng nấy nên ko bon chen đc
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Vâng,giờ em đi làm cũng nghĩ mỗi mục đích là có cái đổ vào miệng thôi Nhiều lúc chán nản muốn bỏ quách cho rồi mà nghĩ đến cảnh ăn ko ngồi rồi lại thôi.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Hic, mn cố gắng lên nhé, bây giờ cũng đang khó khăn, có một anh từng làm cùng em nói 1 câu đùa đùa như thế này, "nhảy việc từ công ty này sang công ty khác cũng giống như nhảy từ đống **** này sang đống **** khác, chỉ khác là chỗ nào ấm hơn thôi" :3. Rồi thì "trong chán ngoài thèm" nữa. Cơ mà nói thì nói thế thôi, nếu mẹ nó yêu thích điều gì thì hãy cố gắng theo đuổi nhé, ép mình mãi cũng ko tốt đâu ^^