Tình hình là thế này, con gái mình sinh thường vào 16h(giờ thân) ngày 3 tháng 8 năm 2011 (âm lịch). giờ cháu 2 tuổi, biết hết chữ cái thuộc nhiều thơ đường và nhật kí trong tù, cháu nhớ rất nhanh, cháu biết nói rất sớm. em rất hy vọng vào cháu. Vậy mà hôm qua gặp 1 bà bói ngồi rìa đường vào xem 1 quẻ bà bảo "con này không có công danh sự nghiệp gì cả, học dốt lắm, đẻ giờ thân là không ăn thua gì rồi".mẹ cháu buồn và thất vọng sướt từ hôm qua đến giờ. Có mẹ nào thông thái xin cho em 1 lời.
Ðề: Cần các mẹ giúp ôi giời mẹ nó nghĩ nhiều làm gì chả có căn cứ gì cả bói ra ma quét nhà ra rác ,gớm gì mà mn tin sái cổ thế
Ðề: Cần các mẹ giúp ui rui, bạn tin gì mấy bà bói đó, mình xem đến 90% các thầy bói ở Hà Nội rùi nhé, nghe chỗ nào có bói là mình đi, mà chẳng thấy đúng ji bạn ah
Ðề: Cần các mẹ giúp Đấy, mẹ này đang yên lại đi rước lo vào thân. Đừng có tin vào bói toán vớ vẩn ấy.
Ðề: Cần các mẹ giúp troi. Sao me no jong me chong e wa! E cho chau di choi thoi ma cung bay dat xem ngay ve. Boi toan cung nen mot vua hai phai thoi, chu tin qua la hong het day.
Ðề: Cần các mẹ giúp trời ơi bói ra ma quyét nhà ra rác,mẹ nó đừng tin,rùi xem ngc lại những gì mẹ nó nói ấy
Ðề: Cần các mẹ giúp Mẹ nó đừng có tin. Nhìn vào con đáng yêu của mình kìa. Con nhà em biết đọc theo em đã thấy sướng lắm rồi.
Ðề: Cần các mẹ giúp mẹ nó ơi tin gì vào mấy chuyện ấy, chuyện học hành của con là do giao dục mà nên chứ đẻ vào giờ nào mà quyết định đc à...chả nhẽ đẻ vào giờ ngon thì ba mẹ ko cần dạy nữa à.
Ðề: Cần các mẹ giúp Chỉ vì mấy câu nói mà phải buồn hả mẹ nó. Con mình có nên người, học hàng có giỏi hay ko là do môi trường sống của con hết mẹ ah. Mẹ nó cho con môi trường sống tốt thì con sẽ là người tốt thôi
Ðề: Cần các mẹ giúp Chỉ có chuyện hai vợ chồng gãy gánh, con bỏ cù bơ cù bất nên mới thất học và không sự nghiệp. Xin lỗi vì đoán mò
Ðề: Cần các mẹ giúp mỗi người sinh ra đều có một giá trị riêng dù không giỏi về lĩnh vực này thì chắc chắn cũng giỏi về một lĩnh vực nào đó bạn đừng quá bận tâm, chỉ cần chú ý dậy dỗ bé ngoan ngoãn biết vâng lời là dc rồi
Ðề: Cần các mẹ giúp mẹ bé đừng có tin vào mấy bà thầy bói làm gì, mà tốt nhất là đừng có xem bói làm gì mất công rước lo vào người.