Em sinh năm 90, bạn trai sinh năm 89. Bọn em học cao đẳng cùng nhau, học liên thông đại học cũng cùng nhau yêu nhau từ khi học năm thứ 2 cao đẳng năm nay là được 5 năm. Tính tình anh hiền lành thật thà vô tâm đến tức, còn em thì có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, tính toán, bươn chải hơn nhiều. Bọn em học cao đẳng ở Nam Định, khi học ở đó chúng em gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đặc biệt là bạn trai em. Mỗi tháng bố mẹ cho anh ý 900k trong khi tiền nhà, điện nước đã mất 550k. Những ngày tháng đó đi chơi, ăn uống hay bất cứ thứ gì đều do em chi trả. Sau gần 2 năm yêu nhau chúng em rìu nhau bằng đôi bàn tay trắng lên Hà Nội học liên thông với hi vọng học tối ban ngày đi làm. Sau 6thang ôn thi đỗ và học anh nhờ được người quen xin vào làm lắp đặt cho Truyền Hình An Viên với mức lương 4.5tr không phụ cấp bất cứ gì. Trong 6 tháng không có việc kia bố mẹ anh cho mỗi tháng 1trieu đồng, bme em cho em 1.5tr đồng. Cuối mỗi tháng anh luôn sờ trong túi và bảo anh vẫn còn 1k. Còn em thì chạy vạy hết nơi này đến nơi khác làm thêm và tiết kiệm tiền bố mẹ cho hàng tháng mua được 1 chiếc laptop 10trieu. Trong 6 tháng đó 2 đứa em hầu như không có đi uống đến 1 ngụm trà đá vỉa hè, và cũng tuyệt nhiên không đi chơi hay ăn tiêu 1 thứ gì ngoài bữa cơm chính(Bọn e không sống chung). Sau khi đi làm anh có số tiền lương là 4.5tr/thang, bố mẹ giao cho anh nuôi em trai ăn học với chi phí 1.5tr/thang, vậy là anh cũng chẳng có tiền cho em đi chơi hay làm gì. Chỉ là thi thoảng em đi làm thêm được thì có tiền mua quần áo và ăn uống tốt hơn. t6/2013 em trai anh ra trường từ lúc đó lương của anh cũng tăng mỗi tháng bỏ ra được 4tr đã trừ chi phí. Em bắt đầu công cuộc cầm tiền và để dành tiền giúp anh. t8/2013 chúng em ra trường, em may mắn tìm được việc ổn định hơn với mức lương 4.5tr. Tết năm 2013 em cầm tiền của anh và để dành cho anh được 20tr đồng. Anh mang số tiền đó về đưa bố mẹ xây nhà. Tính đến giờ em đi làm được 6thang tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ chơi họ để dành tiền với ước mơ mua đất sau khi cưới. Còn anh sau tết bố anh gọi lên bảo chuẩn bị 50trieu gửi về làm nhà. Mà đến nay anh mới để được 14trieu Chúng em xd sẽ lập nghiệp trên này nên muốn để dành tiền mua đất, trước tiên là tiền cưới hỏi. Nhưng giờ anh nói với em anh phải gửi tiền về cho bme làm nhà. Em không biết phải làm thế nào các mẹ ạ. Em muốn anh từ giờ cùng em lập kế hoach cho tương lai đầu tiên là tiền cưới hỏi, sau là nhà cửa. Nhưng anh lại nói gửi tiền về xây nhà, thực chất em cũng không dám nói là không gửi vì âu cũng là bố mẹ. Còn bản thân em bố mẹ cũng khó khăn nhưng k giúp được chỉ chăm chăm lo cho tương lai 2 đứa còn anh thì gửi về nhà em thấy tủi thân, thấy khó xử, thấy áp lực. Bố mẹ anh năm nay 1 người 45, 1 người 47(còn trẻ). Bố mẹ em 1 người 58, 1 người 48. Em còn 1 em trai đang học lớp 5, em gái học lớp 10. Còn anh thì em trai cũng ra trường đi làm rồi. Các mẹ cho em hỏi nên kệ anh sử dụng tiền hay nên khuyên anh để còn lo cho tương lai. Em mệt mỏi quá các mẹ ạ. Đúng là bên tình bên hiếu, các mẹ giải tỏa tâm lý giúp em.