Cần chia sẻ cho bớt buồn...!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chipxynh, 11/10/2014.

  1. chipxynh

    chipxynh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Chả là bây giờ em đang bức xúc quá không biết kể lể với ai nên mới lên diễn đàn này tâm sự. Trên đây chẳng ai biết mình nên nói ra cũng đỡ xấu hổ chứ kể cho bạn bè người thân thì người ta nghe xong kiểu j cũng cười cho vào mặt. Chuyện em kể ra cũng chả tốt đẹp j vì liên quan đến nhà chồng nhưng nếu mẹ nào ở trong hoàn cảnh của e mới hiểu được nỗi bức xúc của e. trước đây em quen chồng em hiện tại được 5 năm rồi những lần sang chơi nhà chồng thấy mẹ và anh chị bên chồng rất tử tế thoải mái nói chung em cũng thấy rất quý mến. Nhưng giờ em mới lấy chồng cách đây được 4 tháng thì bắt đầu thấy bên nhà chồng lộ rõ bản chất tham tiền chỉ muốn lợi dụng gđ nhà em. Nhà em khá giả nên khi lấy chồng về em được ở tại nhà em không phải đi làm dâu như đại đa số phụ nữ khác. Cũng vì ở nhà em thuận tiện cho việc làm ăn buôn bán hơn. Nhưng cứ mỗi lần em xuống nhà chồng chơi lại thấy bà mẹ chồng ráo hoảnh nói bóng nói gió với em là hỏng cái này rồi hết cái kia trong khi đó bà mẹ chồng em ở chung nhà với vợ chồng a trai. bắt đầu bước về làm dâu ở nhà đó e đã đi mua từ cái nồi cơm điện đến cái bếp ga...... trong khi đó bao nhiêu năm vợ chồng a chị ở đó dùng mà chẳng mua sắm đc cái j. 2 tuần đầu tiên ở dưới đó làm dâu như địa ngục đối với em. đến tuần thứ 3 em lấy cớ về buôn bán làm ăn nên kêu mẹ ruột xuống nói chuyện với mẹ chồng xin cho về nhà ở. Lạy trời bà mẹ chồng em đồng ý. em kể ra đây các mẹ nghĩ em tính toán thế nào cũng được nhưng thử nghĩ xem ở nhà em đến gói mì tôm e ăn ở nhà e cung chưa bao giờ đi mua thế mà trong 1 tuần đầu em đi chợ ở dưới nhà chồng thôi 3 triệu của em bay theo gió. mẹ chồng suốt ngày thèm cái nọ thèm cái kia còn hơn bà đẻ thêm thằng cháu của chồng suốt ngày hết sữa đến bánh. mới về làm dâu tính toán quá thì cũng sợ nhà chồng nói nên em cắn răng bên đó thích j e cũng chiều. sáng nào ngũ dậy cũng tua đi tua lại 1 câu hôm nay me an j để con mua.ở với mẹ chồng còn phải nuôi cả cháu của chồng thì ai mà chịu được trong khi đó bố mẹ nó sống sờ sờ ra đấy.có hôm 2 vợ chồng em về nhà mẹ em ăn cơm buôi tối về dưới nhà chồng ngủ thì mẹ chồng kêu: hôm nay thằng Beo nó thèm ăn tôm mẹ nhờ chị Trang( chị gái của chồng) mua 1 kg lát con qua nhà gửi tiền cho chị ấy. e nghĩ mà tức trong lòng vợ chồng em ghét ăn tôm nhất trên đời. thà rằng mẹ chồng ăn k nói làm j đằng này mua về cho thằng cháu ăn mà bắt mình đi trả tiền thì có điên không cơ chứ trong khi đó bố mẹ nó có ở đó. 2 tuần e đi làm dâu như địa ngục trần gian nhất là đến bữa cơm, em ở sài gòn quen ăn cay rồi chén nước châm phải có quả ớt vào ăn mới thấy ngon thế mà về đây làm dâu lúc ăn cơm mẹ chồng kêu nc mắm cay quá cháu nó k ăn được, rồi thì nó thèm ăn trứng chiên trong khi đó mâm cơm đầy thức ăn. E ức đến cổ vẫn phải đi chiên trứng với rót nước mắm khác cho nó ăn.Đến bây giờ khi đã về nhà e ở rồi thì em thấy vẫn không thoải mái.chả là từ khi lấy chồng e có mở quán buôn bán nhỏ ở nhà. bà chị dâu vợ ông a trai của chồng cũng bán hàng như em. thế mà hễ mua cái j bà mẹ chồng em trả tiền từ mua gói mì tôm nhỏ xíu đén card đt. thế mà bà mua hàng của e chưa bao giờ thấy bà mở mồm ra kêu trả tiền. dù rằng e cũng chả dám lấy nhưng thà rằng bà nói đc câu: "cái này bao nhiêu tiền để mẹ trả" thì e nghe cũng thấy mát lòng mát dạ, cứ làm như nhà em in ra tiền ấy. nói thì bảo tính toán k nói thì cứ tưởng mình ngu k biết j ấy các mẹ ạ. còn nhiều chuyện bức xúc lắm nhung mà kể ra thì dài lắm các mẹ ạ.....e kể ra đây cho đỡ bực mình thôi mẹ nào k cùng quan điểm với e thì cũng đừng ném đá e. e còn trẻ mới về làm dâu nó thế đấy có sao nói vậy cám ơn mẹ nào đã đọc những dòng tâm sự này của em. Nếu có cùng hoàn cảnh như em thì chị em cùng tâm sự,à quên thêm cái bức xúc nữa là e lấy chồng 4 tháng rồi chưa có con, thế mà mẹ chồng lúc nào cũng kêu chồng về dưới nhà đó ngủ chia rẽ bọn em thì làm ăn đc cái j nữa bỏi vậy e nnois chung là hận bà mẹ chồng lắm lắm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chipxynh
    Đang tải...


  2. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,728
    Đã được thích:
    4,582
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cần chia sẻ cho bớt buồn...!

    thế thì mn cũng cứ thử kêu kẹt tiền loạn cào cào lên xem có giải quyết đc chút nao ko chứ thế này lâu cũng ức chế lắm ý hic hic
     
  3. chipxynh

    chipxynh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cần chia sẻ cho bớt buồn...!

    e kêu rồi đấy mn ạ, e còn quay ngược ra nhờ chồng đi vay tiền mẹ chồng cơ hí hí....cứ 2 tuần e vay 1 lần rùi mấy hôm sau e lại trả lấy cớ là mượn tiền lấy hàng. để cho bà biết mình chả dư dả j :)
     
  4. linhss

    linhss Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cần chia sẻ cho bớt buồn...!

    Ở tận cùng của nỗi buồn cũng thú vị lắm đấy!
     
  5. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,294
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cần chia sẻ cho bớt buồn...!

    kể cũng bức xúc thật đấy :(
     
  6. chipxynh

    chipxynh Thành viên mới

    Tham gia:
    26/8/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cần chia sẻ cho bớt buồn...!

    bức xúc lắm mn ạ cảnh lắm dâu nó khổ như cái j ấy cũng may mắn 1 cái là e ko ở cùng mẹ chồng mà về mạ đẻ ở chứ e mà ở cùng mẹ chồng thì điên lên mất.
     

Chia sẻ trang này