Thời buổi bây giờ ai cũng muốn con mình bụ bẫm hết. Mẹ suatuoi-..tiettrung nói thì dễ nhưng chẳng có ai làm vậy đâu mẹ ơi.
Đúng như mẹ đã nói, bụ bẫm đi trước - sức khỏe đi sau là tiêu chí của đa số các bà mẹ bây giờ. Có thể là trên dd đây ai cũng phủ nhận điều đó nhưng thực tế thì lại khác (các mẹ thử nghiệm lại mình có trong trường hợp đó không nhen, cáo lỗi trước, em ăn ngay nói thẳng )
àh xin nói thêm, chí ít cũng có bà mẹ cam chịu để con còm hĩnh mà nhanh nhẹn cũng vì "thổi" hoài mà nó hông "bụ bẫm" nỗi (tất nhiên sẽ có chạy đôn đáo đi đi lại lại chỗ bs, TTDD tư vấn). Em thấy hoài, chẳng hiểu nỗi các mẹ đó nghĩ sao nữa .. hehe
Tiêu chí chọn sữa đúng (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng artyman các mẹ đã nói tất. Còn đây là tiêu chí của em : "Chậm .. mà chắc" :finga:
Ừ, tớ cũng thấy vậy. Nhưng đó là cái mốc chuẩn bao quát thôi. Tần suất xê dịch do thể trạng, sức khỏe mỗi trẻ rất ít, không chênh lệch gì nhiều nên có thể nói chúng ta có thể dựa vào từng giai đoạn phát triển của bé đã được phân tích mà chăm sóc bé tốt hơn.
Nếu như con của mẹ hợp với loại này, không bị phản ứng phụ như táo bón hay tiêu chảy thì dùng tốt, đổi làm gì nữa cho nó khổ thế. Các loại sữa công thức đều có thành phần hầu như tương tự nhau, chỉ có điều là cơ địa mỗi bé mỗi khác.
Hồi trước cháu gái tớ có dùng loại này nhưng không hợp nên chuyển sang Enfa. Trộm vía, bé hợp, không thì chị tớ cũng vất vả lắm đây.
Vậy là trong giai đoạn bé từ 1-3 tuổi, ta tích cực bổ sung nhiều dưỡng chất tốt cho trí não như DHA, ARA...Hy vọng sau này bé thông minh.
Ôi, vấn đề này đúng là nan giải thiệt. Tớ đã qua cái thời kì chọn sữa cho con rồi. Hihihi.... Đổi sữa hai lần, nhóc hợp mỗi Enfa. Giờ cứ dùng loại này thôi.
Em có cùng quan điểm với mẹ.Chị dâu em chăm con khéo lắm,đến tuổi ngồi bé ngồi được,đến tuổi mọc răng,bé mọc răng,chiều cao cũng vừa tầm,cân nặng tương đối.Con mình mà phát triển tốt như vậy thì hạnh phúc biết bao?
Tớ là trường hợp cụ thể đây. Dạo trước cứ nghĩ làm sao cho con tăng cân, tăng chiều cao là ok rồi. Nhưng tham khảo nhiều sách báo thì nhận ra mình sai lầm. Vì trẻ tăng cân và chiều cao chưa hẳn là khỏe mạnh.
Nhóc nhà mẹ được mấy tuổi rồi,hiện đang uống loại gì?Em vừa trãi qua giai đoạn vất vả với việc chọn sữa bột cho con đây!Có gì thì mẹ cứ tâm sự.Rồi cùng chia sẽ kinh nghiệm.
Lúc đầu em suy nghĩ giống mẹ.Và khi đọc xong tớ báo "mẹ và bé" em đã thay đổi.Cứ tưởng tăng chiều cao và cân nặng thì bé sẽ khỏe mạnh,mà em đã quên đi việc bổ sung các dinh dưỡng cầm thiết cho con.Việc thiếu các chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tối ưu của con. Sự thiếu hụt này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thể lực và thành tích học tập của con.Em đã thật sự sợ hãi và rút kinh nghiệm cho việc nuôi dạy con đó mẹ.
Nhóc nhà em đi nhà trẻ cũng đã được 3th,sáng và trưa ăn trên trường chiều thì về nhà ăn với mẹ.Em vẫn duy trì các món ăn theo khẩu vị của bé,vẫn cho uống mỗi ngày 2 cử sữa (200ml),bé khỏe mạnh,tăng chiều cao,nhưng cân nặng vẫn nặng ở 1 mốc.Không biết như vậy có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của bé không mẹ.
Các mốc thời gian phát triển của bé đó là tiêu chuẩn cho việc chăm con đã được bác sĩ đưa ra,để chúng ta dựa theo đó mà theo dõi tình hình sức khỏe,cũng như phát triển của bé để phân biệt ở từng giai đoạn.Còn việc bé có phát triển đúng mốc thời gian hay không thì không nói trước được?Tớ thấy con ông anh mới 2.5 tuổi mà đã 27kg.Béo phì là cái chắc.
Các mẹ có thể cho baby nhà mình dùng thử sữa Goats milk của New Zealand đó,mình thấy tuy hơi đắt tý nhưng Mimi nhà mình dùng cũng tốt lắm.
Mẹ ơi,sữa Goát milk giành cho bé bao nhiêu tháng tuổi?Con tớ năm nay gần 3 tuổi, thế có uống được loại này không?